Ngay từ khi cuộc thi chưa diễn ra, trên các mạng xã hội đã được các bạn trẻ hào hứng bình luận sôi nổi về chương trình này. Trong nhiều clip giới thiệu về mình, nhiều bạn đã khẳng định chắc nịch: "Chắc chắn, mình phải tham gia chương trình". Tại sao cuộc thi này lại lôi cuốn đến vậy? "Tuổi trẻ và Tổ quốc" là chương trình cổ vũ những dự án vì cộng đồng xuất sắc.
Nơi hội tụ của những tài năng trẻ đầy nhiệt huyết với những ý tưởng đầy sáng tạo, trí tuệ nhưng cũng vô cùng lãng mạn và giàu tính nhân văn. Chương trình mang đến cái nhìn toàn cảnh về những con người trẻ dám nghĩ, dám làm và dám quyết. Cố vấn chương trình, Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, Tiến sĩ báo chí Tạ Bích Loan và Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Bích Tâm, cùng Giám đốc Việt Nam Works Chris Harvey.
Khi chương trình đang còn trong giai đoạn ban đầu tiếp nhận hồ sơ, nhiều bạn còn không ngần ngại "viu" cho nhau thông điệp: "Bạn là một sinh viên năng động? Bạn mang trong mình những ý tưởng đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ? Bạn muốn góp một phần sức lực nhỏ bé của mình để đóng góp cho đất nước? Bạn muốn thử sức mình và thay đổi những cái nhìn về cuộc sống? hãy đến và chia sẻ với "Tuổi trẻ và Tổ quốc". Vậy là trong một thời gian ngắn thông điệp này đã được truyền đi khắp mọi miền đất nước, và những "hạt giống đỏ" đã xuất hiện đầy hứa hẹn.
Nguyễn Tiến Khởi, 27 tuổi, Chủ nhiệm "CLB vì cộng đồng", quê ở Vĩnh Long cùng với nhóm của mình đã làm công việc từ thiện, đến các trại dưỡng lão để chăm sóc, nấu ăn cho các cụ già và tới các trung tâm bảo trợ xã hội chơi với các em nhỏ. Trong những lần tiếp xúc, nhận thấy tại các trung tâm điều kiện dinh dưỡng còn hạn hẹp, Khởi cùng nhóm bạn của mình đã quyết định vỡ hoang hơn 6.000m2 rừng lau sậy để chồng rau xanh cung cấp đến các trại dưỡng lão và trung tâm bảo trợ xã hội. Người bạn này hi vọng, "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm". Và dự án với các tên rất nhân văn " CLB vì cộng đồng" đã lôi kéo được rất nhiều thành viên tham dự.
Chủ nhiệm của CLB, Nguyễn Tiến Khởi chia sẻ về công việc đầu tàu hiện nay của mình: "Mọi người thường hay nghĩ là một người lãnh đạo thì thường hay ra lệnh cứng nhắc, nhưng theo tôi nghĩ là một người lãnh đạo, đặc biệt là một người lãnh đạo trẻ cần phải dám nói, nhưng phải dám làm và làm tiên phong". Cậu thanh niên này rất hồ hởi: "Tôi đã biết cuộc thi “Tuổi trẻ và Tổ quốc” là cuộc thi dành cho nhà lãnh đạo trẻ có những đóng góp và phát triển cộng đồng tại VN. Tôi tham gia cuộc thi bằng tất cả sự nhiệt huyết và đam mê của mình".
Huỳnh Minh Thái, Giám đốc truyền thông dịch vụ Táo xanh.net. Một trang mạng ra đời đã được 6 năm với nhiều hoạt động phong phú và các chương trình từ thiện cho biết: “Cuộc thi tìm kiếm những nhà lãnh đạo trẻ xuất sắc, đây là dịp để tôi học hỏi những kinh nghiệm từ những bạn bè của tôi cũng như là được chia sẻ những công việc, khó khăn mà tôi đã gặp phải. Đây là cơ hội rất lớn để chúng tôi được học hỏi lẫn nhau".
Đúng vậy, thông qua 30 nhà lãnh đạo trẻ cùng 30 dự án thuộc 10 hạng mục, chương trình hy vọng sẽ phác họa được bức tranh toàn cảnh về Việt Nam ngày nay cùng chân dung của những con người trẻ đang chung tay góp sức xây dựng xã hội. Cuộc thi sẽ được chia thành 3 giai đoạn để tìm kiếm dự án xã hội xuất sắc nhất cùng một nhà lãnh đạo trẻ toàn diện. Đối chất là thử thách đầu tiên cho các nhà lãnh đạo trẻ tương lai. Để trở thành người chiến thắng cuối cùng, các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi đối chất, đấu loại trực tiếp và trải nghiệm thực tế.
Với nhiều khía cạnh phong phú của đời sống, từ cách đặt vấn đề "Sống văn minh" hay bàn về "Sức khỏe tình dục và giới tính" hoặc chuyện to tát "Nhân quyền", rồi "Kinh tế", đến "Sự minh bạch", từ "Văn hóa nghệ thuật" tới "Giáo dục hiệu quả", "Du lịch và thương hiệu quốc gia", "Từ thiện" và "Biến đổi khí hậu". Mọi người đều tin tưởng rằng với tinh thần của người trẻ và sự đam mê, nhiệt huyết với những công việc xã hội, mạng lưới sẽ góp phần hoàn thiện bức tranh về người Việt trẻ năng động, chung sức xây dựng Tổ quốc ngày càng tốt đẹp.
Trong cuộc thi mới đây nhất, chủ đề "Văn hóa nghệ thuật" đã mở ra một không gian đa chiều nhiều mầu sắc, khiến cho khán giả không khỏi ngạc nhiên về một thế hệ trẻ năng động nhưng rất tâm hồn. Đó là một Trần Thúy Hằng hoài niệm. Một Đoàn Tuấn Linh mạnh mẽ, quyết đoán và đầy "romantic". Một Trần Nhật Trong trong sáng.
Trần Thúy Hằng, nhóm My HN với dự án "Việt Nam ký ức qua những hình ảnh". Hằng sưu tầm với những tấm ảnh lưu giữ về một thời đã qua của chính mình, của gia đình mình, và thông qua những tấm ảnh biết nói chúng sẽ làm công tác liên lạc, kết nối với bạn bè, và mọi người thành một cộng đồng thân thiết. Để dự án này mang nhiều tính khả thi Hằng và nhóm bạn đã tìm chuyên gia để lấy ý kiến.
Và để xây dựng cơ sở dữ liệu Hằng đưa ra nhiều cách có thể từ cộng đồng, từ tất cả các bạn trẻ, từ chính những thành viên trong nhóm. Ngoài ra nhóm cũng sẽ cố gắng đi tìm nhân vật gắn liền tên tuổi, giai thoại về câu chuyện nhất định nào đó. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, một giai thoại, và cuộc đời của mỗi người. Cô gái đầy hoài niệm này tâm sự: "Mong muốn dự án của chúng mình sẽ tạo được thành một ngân hàng ảnh, thành một kho cơ sở dữ liệu để cộng đồng có một nơi có thể đưa hình ảnh của mình lên, cùng nhau sưu tập, cùng nhau lưu giữ kỷ niệm trước đây của mình".
Thạc sĩ Nguyễn Bích Tâm, thành viên ban giám khảo đã đưa một lời khuyên rất hữu ích cho dự án sưu tầm ảnh của Hằng: "Những bức ảnh thay vì chỉ để lưu giữ hình ảnh của một thời đã qua của một cá nhân, thì thông qua những bức ảnh ở đó có thể ta còn thấy phong tục, tập quán, là văn hóa của một dân tộc, hay là tập tục của một thời điểm lịch sử. Như thông qua những bức ảnh ta có thể biết đám cưới thời gian đó ra sao? Hay cách ăn mặc của những năm tháng đó thế nào?"…
Trong 3 thí sinh dự thi, trái lại với hai giám khảo Thạc sĩ Nguyễn Bích Tâm và ca sĩ Mỹ Linh không bỏ phiếu cho Hằng thì giám khảo Tiến sĩ báo chí Tạ Bích Loan lại có ấn tượng đặc biệt với Hằng. Chị đã chọn cô gái duy nhất trong 3 thí sinh tham gia vì thừa nhận Hằng đã làm chị rung động khi thí sinh này rút tấm ảnh của người mẹ của mình từ trong túi ra với những ánh mắt long lanh ướt đầy cảm xúc.
Chàng trai trẻ Đoàn Tuấn Linh, quản lý nhóm Rhapsody Philharmonic với một quân số khổng lồ gồm 60 nghệ sĩ, đã khiến nhiều người phải ngỡ ngàng vì sự táo bạo của mình trong cách pha trộn các loại nhạc cụ. Đó là một sự kết hợp độc đáo giữa ba thể loại nhạc, nhạc dân tộc Việt Nam và giao hưởng thính phòng, nhạc điện tử.
Linh bày tỏ: "Khi ra trường thì có bao nhiêu bạn có thể sống và theo được nghề của mình, tạo môi trường cho các nghệ sĩ trẻ thể hiện mình. Khi cùng đứng vào thành một giàn đồng ca mỗi nghệ sĩ sẽ đưa một thông điệp. Rhapsody Philharmonic tham vọng đưa bản sắc âm nhạc VN vào âm nhạc của mình. Chàng nhạc sĩ trẻ này cũng mạnh dạn lấy phương châm cho mục đích đời mình: "Cứ ngây thơ, cứ khờ dại đi, cứ làm đi, cứ sáng tạo đi. Chúng ta còn trẻ chúng ta không phải sợ thất bại, tại sao lại phải sợ thử thách chông gai. Cứ làm đi, chúng ta còn trẻ và chúng ta có thể dại khờ nên không việc gì phải sợ thất bại".
Chàng nghệ sĩ trẻ Đoàn Tuấn Linh đã chiếm trọn vẹn cảm tình của cả ba giám khảo, đặc biệt người cùng nghề ngồi hàng ghế ban giám khảo là ca sĩ Mĩ Linh, và Thạc sĩ Nguyễn Bích Tâm cũng không ngớt dành những câu khen tặng đầy trìu mến cho Linh. Cậu sinh viên năm thứ nhất Trường đại học Ngoại thương, Trần Nhật Trung với đề án "Phát triển ý thức cộng đồng cho trẻ em".
Đề án mang tính nhân văn này hướng đến lứa tuổi mẫu giáo lớn tuổi từ 4 đến 9. Trung muốn nhóm của mình kết hợp cùng nhà trường để cho mầm non tương lai của đất nước hiểu và yêu quý, có ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên, đồng thời cũng hiểu kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam vô cùng phong phú và đa dạng. Với ý tưởng đưa các em nhỏ lên miền núi để tìm hiểu, làm quen với nguồn văn hóa phong phú thì Thạc sĩ Nguyễn Bích Tâm đã đưa ra câu hỏi cho Trung: "Nếu bố mẹ các em nhỏ yêu cầu bạn viết cam kết trước khi giao con của họ cho bạn, bạn sẽ viết gì?"
Trần Nhật Trung khá lúng túng trước câu hỏi đơn giản nhưng lại độc đáo và thiết thực này. So với phần thi trả lời câu hỏi thì ở phần thi sáng tạo, thí sinh này cảm thấy thoải mái và tự tin hơn nhiều với phần nhận được là những quả bóng bay. Có một điều đặc biệt, Tiến sĩ báo chí Tạ Bích Loan, ghế nóng một trong ba thành viên của ban giám khảo lại được các thí sinh đặc biệt quan tâm, "ưu ái" nên cả ba thí sinh đã quyết định đưa ra câu hỏi của mình với chị thay vì với hai giám khảo còn lại.
Trái với phần thi căng thẳng, đầy kịch tính ở vòng thi "đối chất" thì ở phần thi "sáng tạo", các thí sinh thở phào nhẹ nhõm. Ban giám khảo đưa ra những dữ liệu để cho các thí sinh thỏa thuê tưởng tượng và sáng tạo với đồ vật ngộ nghĩnh như ghim cài, hộp kẹo, bóng bay. Cùng tưởng tượng và cùng chia sẻ, ở phần thi này chương trình ngoài việc thể hiện khả năng sáng tạo của từng thí sinh nhưng cũng sẽ dẫn dắt cho khán giả tung hoành sức tưởng tượng cho mỗi một tình huống dữ liệu.
"Tuổi trẻ và Tổ quốc" là nơi tụ họp của những ý tưởng đóng góp cho cộng đồng, cổ vũ cho những người trẻ phát triển phẩm chất lãnh đạo. Chương trình sẽ giúp cho các bạn trẻ hiểu đúng khái niệm lãnh đạo hướng năng lực của người trẻ vào những công việc đem lại lợi ích xã hội. "Tuổi trẻ và Tổ quốc" mang đến cho người xem động lực để thay đổi từ số 0 đến những dự án thành công.
Mỗi một chương trình là một bất ngờ đầy thú vị hé lộ những ý tưởng sáng tạo, bay bổng nhưng cũng rất thiết thực, giúp cho khán giả hiểu hơn về một lớp trẻ Việt Nam năng động và hiện đại. Thông qua chương trình này, những cuộc giao lưu trực diện với những gương mặt trẻ tham dự cuộc thi đã kích ứng truyền cảm hứng cho lớp trẻ để họ tự tin có tầm nhìn và hành động cụ thể để cùng tạo ra phong trào đóng góp cho cộng đồng, vì một ngày mai tươi sáng hơn.
"Tuổi trẻ và Tổ quốc" được phát sóng vào tối thứ sáu hàng tuần trên VTV6 và kênh truyền hình ANTV. Chương trình mới nhất, tới đây với hạng mục bạn trẻ và môi trường, hứa hẹn nhiều bất ngờ với luận điểm "tôi ghét nilong" hay "túi tái chế"… sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 23/2 trên ANTV và phát lại vào 19 giờ 50 phút ngày 24/2 trên VTV6. Mời các bạn đón xem.