Về Thạch Hà - Hà Tĩnh trong cơn mưa tầm tã chiều tối 19/10, chúng tôi ghé vào trụ sở Công an huyện Thạch Hà.
Đón chúng tôi ngay tại sân trụ sở Công an huyện, trong khi mặc nguyên áo mưa còn ướt sũng, quần xắn cao, khuôn mặt xương xẩu tái đi vì nước mưa và mấy ngày ngâm nước, Thượng tá Đặng Hoài Sơn - Trưởng Công an huyện Thạch Hà cho biết: "Tui vừa đi kiểm tra tình hình về, bây giờ sẽ đưa mấy anh chị đi luôn xuống vùng ngập. Bà con đang mong lắm". Nói rồi anh cả quyết huy động xuồng đưa chúng tôi đi trong màn mưa.
Thượng tá Đặng Hoài Sơn (người đứng dưới nước) đang tiếp cận, cứu một gia đình bị nước lũ cô lập.
Ấn tượng về người chỉ huy đơn vị Công an cơ sở khiến cho chúng tôi thật cảm động. Trưởng Công an huyện như vậy nên cả trụ sở cũng vắng tanh, tất cả 100% quân số đã xuống địa bàn, sát cánh bên người dân các xã ngập nặng. Biết đoàn cứu trợ muốn xuống đến xã ngập sâu nhất để mang tiền, mỳ tôm động viên, cứu trợ bà con, Thượng tá Sơn mừng ra mặt.
Về đến xã Thạch Tân thì trời đã tối hẳn, điện không có, nước ngập mênh mông. Để vào được Thạch Tân, ca nô của chúng tôi phải dò dẫm vượt qua những bụi tre, cây cối dọc trên đường làng.
Ngồi trên xuồng, Thượng tá Sơn chỉ vanh vách từng đoạn đường, khúc rẽ, chướng ngại vật. Lặn lội ở địa bàn này mấy ngày nay nên giờ đây anh đã thuộc lòng từng đường đi lối lại trong lũ… Về Công an huyện Thạch Hà công tác đã 20 năm nay, nên hỏi hoàn cảnh nào khó khăn nhất ở Thạch Tân, lập tức anh chỉ đường vào nhà chị Lê Thị Tam, 48 tuổi, người xóm Văn Minh (Thạch Tân) bị mù đôi mắt đang phải nuôi mẹ già là cụ bà Trần Thị Vân, 91 tuổi. Để vào được trong ngôi nhà này, Thượng tá Sơn phải dùng chiếc mái chèo chống liếp cửa gia đình chị… Người phụ nữ mù lòa đón nhận món quà và mỳ tôm của đoàn công tác run run xúc động: "Cảm ơn Đảng, Nhà nước và các anh Công an".
Cũng là hình ảnh của một Trưởng Công an huyện hết lòng vì dân vùng lũ, đó là Thượng tá Phan Đình Sửu - Trưởng Công an huyện Nghi Lộc - Nghệ An. Gặp anh Sửu vào lúc tờ mờ sáng 19/10 tại sân Công an huyện khi anh đang trong bộ dạng quần xắn cao, mặt hốc hác vì mấy ngày mất ngủ.
Ở Nghi Lộc có 30 xã, thị trấn đều chìm trong nước lũ. Nặng nhất là xã Nghi Mỹ. Anh Sửu cho biết 100% quân số của đơn vị cùng với lực lượng phương tiện hỗ trợ của tỉnh đã có mặt tại địa bàn suốt mấy ngày qua. Tính đến thời điểm sáng 19/10, lực lượng Công an huyện và tỉnh đã đưa được hơn 200 người dân trong đó chủ yếu là người già, trẻ em ra khỏi điểm nguy hiểm nhất.
Anh Sửu kể, 23h ngày 17/10 - thời điểm căng thẳng nhất, sau khi cho ca nô đưa hàng chục chuyến vận chuyển dân ra khỏi xã Nghi Mỹ, quá mệt lại do đêm quá tối, nước chảy xiết và giữa mênh mông bốn bề nước chiếc ca nô do anh chỉ huy gần như mất phương hướng suýt bị cuốn đi. Phải mất hai tiếng đồng hồ giữa mênh mông nước các anh mới về được điểm tập kết...
Trong suốt mấy ngày qua, người chỉ huy ở đơn vị Công an cơ sở này đã liên tục phải cùng anh em vào ra các xã ngập nặng nhất. Mang mỳ tôm nước uống vào, chở cụ già, em nhỏ quay ra. Quy trình đó lặp đi lặp lại suốt mấy ngày đêm ròng rã…