Một ngày trôi qua, dư luận vẫn rất quan tâm đến sự việc Công an TP Hà Nội giải cứu an toàn cho cháu bé sơ sinh bị bắt cóc tại Bệnh viện Phụ sản TW và bắt giữ đối tượng gây án. Chúng tôi đã trở lại "ngôi nhà" số 7 Thiền Quang để gặp những người lính hình sự đã tham gia vào chuyên án, tìm hiểu về hành trình phá án của các anh cũng như những lời khai chính xác tiếp theo tại cơ quan điều tra của đối tượng Nguyễn Thị Lệ.
Hơn 5 ngày trải quân khắp các tỉnh, thành
Theo Thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) cho biết, vụ việc xảy ra tạo áp lực rất lớn lên đôi vai của người lính Cảnh sát hình sự. Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, gần 100 cán bộ, chiến sỹ của Công an TP Hà Nội gồm Phòng PC45 (chủ công là Đội 12) và Công an quận Hoàn Kiếm đã được tung vào cuộc, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để rà soát, xác minh.
Các anh đã phối hợp thông tin với Công an các tỉnh có cửa khẩu tiếp giáp với nước ngoài tiến hành "khóa" chặt, phòng ngừa việc đối tượng vận chuyển cháu bé sang bên kia biên giới để bán. Đối với đường hàng không, theo Ban chuyên án, không đáng lo ngại, bởi nếu vận chuyển theo kiểu này, cháu bé phải có giấy chứng sinh. Đồng thời, Ban chuyên án đã phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về TTXH ra thông báo gửi Công an các địa phương để cùng tiến hành rà soát, xác minh…
Ngay việc truy tìm tung tích cháu bé trên địa bàn Hà Nội cũng rất vất vả. Các anh đã rà soát và phát hiện được 6 trường hợp các gia đình xin nuôi bé sơ sinh sau ngày cháu Phạm Xuân Trường bị bắt cóc. Các cháu đang được nuôi dưỡng ở các gia đình rải rác trong các quận, huyện của Hà Nội nên các trinh sát rất vất vả trong việc xác minh.
Theo Trung tá Nguyễn Tiến Tần, Đội trưởng Đội 12, cứ mỗi lần nhận được thông tin có cháu bé sơ sinh mới được gia đình nào đó nhận nuôi, các anh lại lóe lên hy vọng, một tổ trinh sát khẩn trương lên đường. Trong 6 cháu sơ sinh được nhận nuôi phát hiện được thì 4 cháu là gái, được loại bỏ khỏi diện nghi vấn. Trong 2 cháu trai, một cháu khiến các trinh sát hy vọng nhiều nhất và cũng mất nhiều thời gian xác minh nhất, đó là cháu bé do một người phụ nữ trú tại quận Đống Đa xin nuôi.
Trong giấy chứng sinh do người phụ nữ này đưa ra, cháu bé cũng sinh ngày 1/11/2011 (trùng với ngày sinh của cháu Trường), nhưng lại ở Bệnh viện Từ Dũ (TP Hồ Chí Minh). Một mặt, các trinh sát đã phối hợp với Bệnh viện Phụ sản TW trước hết lấy mẫu máu xét nghiệm của cháu Trường (đã lưu lại bệnh viện) để so sánh và cho bố cháu đến nhận dạng. Chưa yên tâm, một tổ công tác đã bay ngay vào TP Hồ Chí Minh để xác định về trường hợp cháu bé có giấy chứng sinh tại đây.
Nhưng đến chiều 7/11, các hy vọng của lực lượng Công an cũng như gia đình nạn nhân lại bị dập tắt. Cháu bé đó không phải là cháu Phạm Xuân Trường!
Từ trưa 3/11, nhiều tổ trinh sát hình sự của Công an TP Hà Nội đã tiến hành rà soát, tìm các nhân chứng của vụ án. Các anh tập trung vào các lái xe taxi, xe ôm chuyên đứng đón khách ở cổng Bệnh viện Phụ sản TW vì nhận định, có thể đối tượng sẽ thuê các phương tiện này tẩu thoát.
Đặc điểm nhận dạng về đối tượng được chuyển cho từng cá nhân làm nghề vận chuyển hành khách kể trên. Qua đó, các anh đã tìm được một người lái xe ôm cho biết, khoảng hơn 10h ngày 3/11, anh thấy người phụ nữ có đặc điểm nghi vấn như các trinh sát mô tả bế một cháu bé, thuê anh chở đến bến xe buýt Long Biên để bắt taxi đi tiếp. Rà soát tiếp, các trinh sát được biết, đối tượng bế theo cháu bé thuê taxi đến khu vực Ô Cách (Gia Lâm) thì dừng lại và đổi một chiếc taxi khác đi theo hướng QL1A đi Lạng Sơn…
Theo hướng di chuyển của đối tượng, các trinh sát đã rà soát, khoanh vùng một số tỉnh trên QL1A, nơi có khả năng đối tượng đưa cháu bé đến.
Đúng lúc cuộc điều tra đang khẩn trương tiến hành, sáng 8/11, anh Nguyễn Tuấn Việt, lái xe taxi của hãng Tuấn Linh đã đến Phòng PC45 thông tin về việc vào trưa 3/11, anh đã nhận chở một phụ nữ bế theo cháu bé sơ sinh đi từ khu vực Ô Cách đến xã Trung Sơn (Việt Yên, Bắc Giang) với giá 400 ngàn đồng. Khi đến nhà đối tượng, anh còn nghe gia đình hỏi cô ta: "Xin đứa bé ở đâu?"…
Ngay lập tức, thông tin trên được Ban chuyên án tiếp nhận và triển khai các mũi trinh sát xác minh. Và chỉ đến 14h30' cùng ngày, các trinh sát đã giải cứu an toàn cho cháu bé Phạm Xuân Trường và bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Thị Lệ tại xã Vân Hà (Đông Anh).
Đừng mưu cầu hạnh phúc cá nhân trên nỗi đau của người khác
Sáng 8/11, tôi đã gặp lại đối tượng Nguyễn Thị Lệ tại trụ sở số 7 Thiền Quang. So với tối hôm trước, Lệ vẫn vậy, chỉ hơi mệt mỏi hơn chứ không thấy nét sợ hãi trên gương mặt người đàn bà đã gây ra một vụ án "nổi tiếng". Chị Thư, cán bộ của Đội 12 đang ngồi đánh vần từng chữ cho Lệ viết bản tường trình. Theo xác minh của cơ quan Công an thì Lệ học hết lớp 5, nhưng cái kiểu cách không viết nổi một chữ trọn vẹn, nét chữ thì nguệch ngoạc thì đồ rằng, nếu học đến lớp ấy, chắc cô ta cũng học rất kém. Kém về tri thức, kém về hiểu biết pháp luật, phải chăng đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến Lệ gây tội ác?
Theo tìm hiểu của chúng tôi, Lệ đã từng một lần lầm lỡ, có quan hệ với một người đàn ông khác (không cưới xin). Hậu quả của mối tình này là đứa con trai được sinh ra vào tháng 1/2006 và hiện ở với ông bà ngoại. Khi Lệ xuống Hà Nội, đầu tiên bán quần áo thuê, sau quen với chồng hiện tại thì về làm cùng xưởng mộc với chồng bên Đông Anh.
Theo bà Đỗ Thị Nga, mẹ của Lệ khai báo, trưa 3/11, bà nhận được điện thoại của Lệ báo tin đang đưa một cháu bé sơ sinh xin được về. Hơn 12h thì Lệ bế cháu bé đi taxi về đến nhà. Bà Nga có hỏi Lệ xin đứa bé này ở đâu, cô ta nói dối xin của một nữ sinh viên người miền Nam lỡ làng, vào đẻ tại bệnh viện rồi cho làm con nuôi. Ở đây được 2 ngày, trưa 5/11, Lệ bảo mẹ và thím cùng chị ta đưa cháu bé về nhà chồng ở Đông Anh, coi như cô ta đã sinh con và ở cữ trên nhà ngoại. Thương con, bà Nga cũng đành "diễn" như vậy theo con gái khi đến nhà chồng.
Trong các lời khai tại cơ quan Công an, Nguyễn Thị Lệ đều thừa nhận chính là đối tượng gây ra vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt cháu Phạm Xuân Trường. Các tường trình của Lệ về các hành vi phạm tội khớp với sự việc và lời khai của nhân chứng. Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan Công an, những lời khai của Lệ về động cơ, mục đích vẫn có chỗ mâu thuẫn.
Chẳng hạn, tối 8/11, Lệ khai nhận chưa bao giờ đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương, nhưng cơ quan Công an lại chứng minh được rằng, cô ta đã sinh đứa con đầu ở chính bệnh viện này và đã ra vào đây khám thai sản nhiều lần. Thế nên, cô ta mới rõ cung cách ra vào, bảo vệ của bệnh viện. Trước đây, Lệ khai, cô ta phải sinh được đứa con trai cho gia đình chồng thì mới được nhà chồng thừa nhận. Nhưng theo xác minh sau đó của cơ quan Công an, tháng 7/2011, Lệ và chồng đã đăng ký kết hôn (chứ không phải là chưa đăng ký như Lệ khai). Mâu thuẫn cả về nguyên nhân khiến cô ta bị mất đứa con trong bụng….
Nhưng dẫu gì, Nguyễn Thị Lệ cũng có mặt đáng thương. Chị ta hành động phạm tội cũng để mưu cầu một hạnh phúc gia đình. Chắc trong cuộc sống gia đình, Lệ chưa được nhận được sự cảm thông, yêu thương thực sự từ người chồng. Bởi khi gần đến ngày sinh, lẽ ra người phụ nữ phải được nâng niu nhất, thì Lệ cãi nhau với chồng và phải bỏ ra ngoài ở. Đến ngày ở cữ, cũng vò võ một mình và đau đớn một mình với nỗi niềm mất đi đứa con. "Một lần sa bằng ba lần đẻ", không được chăm sóc, Lệ gầy rộc, từ gần 60kg giờ chỉ còn 41kg, xanh xao… Thế nhưng, Lệ vẫn mưu cầu một mái ấm gia đình, vẫn muốn chồng và gia đình chồng yêu thương, chấp nhận mình. Chỉ có điều, cái cách mà Lệ làm không thể chấp nhận được, nó vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây phẫn nộ dư luận và nhẫn tâm chà đạp lên hạnh phúc của một gia đình, một người mẹ khác…
Đối tượng Nguyễn Thị Lệ không mang theo quần áo dự trữ khi bị bắt. Khi chúng tôi bảo sẽ thông báo cho chồng mang vào, đối tượng Nguyễn Thị Lệ xin đừng báo gì cả cho chồng chị ta. Bởi Lệ bảo, tất cả chẳng còn gì, chút tình thương của chồng sau vụ việc này chắc cũng hết sạch rồi. Lệ lặng lẽ gục xuống bàn hỏi cung, chúng tôi vẫn không nhìn được chị ta có khóc hay không, nhưng vẫn tin, Lệ đang sám hối thực sự…
| Chiều 9/11, Thiếu tướng Phan Văn Vĩnh - Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống tội phạm đã đến thăm và trao tặng tiền lương tháng 11 của mình cho cán bộ, chiến sỹ Phòng PC45 - Công an TP Hà Nội để động viên thành tích của đơn vị trong vụ giải cứu cháu bé bị bắt cóc tại Bệnh viện Phụ sản TW. Thiếu tướng Phan Văn Vĩnh xúc động nói: Đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm. Vì thế việc khám phá nhanh vụ án, giải cứu an toàn cho cháu bé của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã làm nức lòng người dân và càng củng cố thêm thương hiệu "số 7 Thiền Quang". |
| Chiều 9/11, Công an TP Hà Nội đã tổ chức họp biểu dương khen thưởng các đơn vị và cán bộ, chiến sỹ có thành tích xuất sắc trong vụ giải cứu an toàn cháu bé sơ sinh bị bắt cóc tại Bệnh viện Phụ sản TW. Đến dự có Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2, Giám đốc Công an TP Hà Nội; đồng chí Vũ Hồng Khanh, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Tại buổi họp, đã công bố Thư khen của Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đối với 4 đơn vị: Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hoàn Kiếm, Công an huyện Đông Anh và Trung đoàn Cảnh sát cơ động đã có thành tích xuất sắc trong việc tích cực truy bắt đối tượng cưỡng đoạt tiền và điện thoại di động của 2 đại biểu đoàn Singapore tham dự kỳ họp lần thứ 80 Đại hội đồng Interpol; giải cứu an toàn cháu bé bị bắt cóc, bắt giữ đối tượng gây án tại Bệnh viện Phụ sản TW và phát hiện, bắt giữ một vụ buôn bán ma túy lớn, thu giữ 20 bánh heroin. Kèm theo Thư khen là quyết định thưởng mỗi đơn vị 10 triệu đồng trích từ nguồn kinh phí phòng, chống tội phạm. Trong ngày 9/11, đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký Quyết định tặng Bằng khen của UBND TP cho 2 tập thể: Phòng PC45 Công an TP Hà Nội và Công an quận Hoàn Kiếm, kèm thưởng mỗi đơn vị 25 triệu đồng. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã có Thư cảm ơn gửi đồng chí Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an TP Hà Nội. Giám đốc Công an TP Hà Nội tặng giấy khen cho anh Nguyễn Xuân Việt, lái xe taxi Công ty cổ phần Tuấn Linh đã có thành tích tham gia, bắt giữ đối tượng chiếm đoạt trẻ em tại Bệnh viện Phụ sản TW. |