1. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về Thiếu úy Trịnh Thị Dung chính là đôi mắt to đen láy, gương mặt trái xoan rạng ngời. Sinh năm 1987, tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, tháng 6/2010, Trịnh Thị Dung về công tác tại Đội Truy nã tội phạm có yếu tố nước ngoài (Cục C52). Đảm nhận công tác tham mưu tổng hợp, soạn thảo các văn bản đối ngoại nhưng Dung cũng thường xuyên tham gia cùng đồng đội trong các vụ việc truy bắt các đối tượng trốn truy nã.
Từ năm 2011 đến nay, Dung đã cùng đồng đội tham gia 6 chuyên án. Dung chia sẻ: Mỗi chuyên án lại đòi hỏi người chiến sỹ nhanh trí vận dụng những hiểu biết của mình, hoá thân vào các “vai” khác nhau. Chẳng thế mà, mặc dù là nữ nhưng có những chuyên án, Dung cùng đồng đội phải “lê la” ở quán trà đá đến 11h, 12h đêm để nắm bắt quy luật di chuyển của đối tượng. Có những chuyên án, cô cùng đồng đội ăn bữa tối khi đồng hồ đã điểm 2h sáng.
Lại có chuyên án, cô trở thành một người “môi giới việc làm” bất đắc dĩ như trong vụ việc bắt giữ đối tượng Kim Young Bin, 46 tuổi, phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Dung nhớ lại, mặc dù đã nắm được đối tượng trú tại Khu chung cư 17T10, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội nhưng để tiếp cận được với đối tượng quả không dễ dàng. Bởi lẽ, đối tượng Kim Young Bin thường ít ra khỏi nhà và tiếp xúc với mọi người xung quanh. Thiếu úy Dung đã nhanh chóng vào vai một người môi giới giúp việc.
Điều nằm ngoài dự kiến, khi vừa giới thiệu với người hàng xóm của Kim Young Bin về công việc của mình, rất nhiều người dân tại chung cư đã vây quanh Dung vì… đang có nhu cầu tìm người giúp việc. Nếu trả lời một cách không trôi chảy sẽ khiến những người xung quanh nghi ngờ, thật nhanh trí, Thiếu úy Dung đã vận dụng hết những kiến thức liên quan đến lĩnh vực “môi giới việc làm” để trả lời. “Lúc đó em cũng có chút lo lắng nhưng thật may, nhiệm vụ vẫn hoàn thành”, Dung cười nhớ lại.
Dung chia sẻ: “Bố mình vốn là cán bộ của Công an thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ngày bé, mình vẫn thường rất buồn khi bố thường xuyên vắng nhà vì nhiệm vụ. Bây giờ, khi trưởng thành khoác trên mình bộ quân phục CAND, mình mới hiểu được những khó khăn vất vả cũng như sứ mệnh vinh quang của chiến sỹ Công an”.
Thiếu úy Dung cảm thấy yêu công việc và luôn háo hức mong chờ sẽ được cùng đồng đội tiếp tục truy bắt, đưa những tên tội phạm ra ánh sáng, đảm bảo bình yên cuộc sống nhân dân. Cô cũng là một trong những cán bộ tích cực tham gia công tác đoàn, hội của đơn vị. Chưa có gia đình, có thể phải đi công tác đúng dịp 8/3 nhưng Dung luôn sẵn sàng tư thế lên đường, nhận những nhiệm vụ mới.
2. Dáng người nhỏ nhắn nhưng chắc nịch, nếu gặp lần đầu, ít ai nhận ra chị Ngô Thị Hà, cán bộ tạm tuyển Phòng Truy bắt đối tượng truy nã hệ trật tự xã hội (Cục C52) lại từng là vận động viên wushu hàng đầu quốc gia, đạt nhiều giải thưởng cao quý như Huy chương vàng vô địch Cúp thế giới tại Trung Quốc năm 2003, 2004, Huy chương vàng SEA Game 2003…
Dù mới nhận công tác tại Cục C52 từ tháng 10/2011 nhưng chị đã hăm hở lao vào công việc với lòng dũng cảm, tinh thần năng nổ, nhiệt tình. Chỉ gần 4 tháng công tác tại Cục C52, chị đã trực tiếp tham gia 10 vụ việc cùng đồng đội truy bắt nhiều đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.
Gần đây là vụ truy bắt đối tượng Hoàng Văn Dương, trú tại Bắc Ninh, trốn truy nã về tội cưỡng đoạt tài sản. Chị cho biết, đối tượng này khá nguy hiểm bởi lẽ qua thông tin nắm bắt được, Dương thường xuyên mang theo vũ khí nóng. Đã xác định được nơi đối tượng đang “ẩn náu” là khu vực Mỹ Đình, Hà Nội nhưng công tác truy bắt không hề đơn giản.
Kế hoạch vạch ra một cách rõ ràng, khi vừa nhận tín hiệu “xuất quân”, các chiến sỹ của tổ công tác trong đó có chị đã nhanh chóng nai nịt gọn gàng, mặc áo giáp chống đạn lên đường. Khi các trinh sát gõ cửa, vợ đối tượng Dương ra mở cửa, còn hắn đang ở trong phòng ngủ. Vợ Dương đã la lớn nhằm ra hiệu cho chồng trốn chạy nhưng thật nhanh chóng, chị Hà cùng một đồng đội nữa đạp cửa xông vào. Không để tên tội phạm kịp trở tay, chị đã khống chế Dương, bẻ quặt 2 tay ra đằng sau. Hắn không thể ngờ được rằng, một người phụ nữ nhỏ nhắn như chị lại có sức khoẻ và những đường võ chắc chắn đến như vậy.
“Là trinh sát nữ, không đơn giản chỉ là giỏi võ mà còn phải giỏi nghiệp vụ”, chị Ngô Thị Hà chia sẻ. Chẳng thế mà, cùng với việc thường xuyên luyện tập nâng cao võ thuật, chị Hà cũng không ngừng tự học tập từ các đồng đội. Nụ cười rạng rỡ, thân hình chắc nịch, dẻo dai, chị Ngô Thị Hà đang mong chờ ngày mình chính thức được khoác lên mình màu áo CAND