Họ là những nữ cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an xuất sắc, trực tiếp tham gia đấu tranh trên mặt trận chống cái xấu, cái ác. Nhưng, khá nhiều trong số đó lại là những "nhân vật phụ" của các câu chuyện mà chúng tôi có dịp được tiếp cận nhân dịp Bộ Công an tổ chức tuyên dương và giao lưu "Vì bình yên cuộc sống" tại Dinh Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh mới đây.
Những "nhân vật phụ" đã đóng vai trò quan trọng trong các câu chuyện là những người vợ đã, đang nỗ lực, lặng lẽ chăm sóc gia đình, sẻ chia, động viên, góp phần giúp chồng của mình yên tâm trong mỗi chuyến công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở thành các điển hình tiên tiến trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm được Bộ Công an tuyên dương, khen thưởng vừa qua.
Tận tụy và lặng lẽ
Còn nhớ, khi người Thiếu tá trẻ Nguyễn Đức Cường nghiêm nghị, chỉn chu trong bộ sắc phục Công an nhưng có phần ngượng nghịu khi xuất hiện trên sân khấu giao lưu của TP Hồ Chí Minh, phía khán giả cũng bắt đầu ồn ào bởi không ít người nhận ra ngay anh chính là một trong ba cán bộ, chiến sĩ của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An vừa khiến dư luận xôn xao bởi vụ phát hiện và bắt giữ các đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy từ Lào về Việt Nam gần 4 tháng trước.
Đó là vào ngày 26/5/2010, khi ấy, Đại úy Nguyễn Đức Cường cùng 10 cán bộ, chiến sĩ đang mật phục tại Nậm Càn, Kỳ Sơn, Nghệ An thì 3 đối tượng có dấu hiệu trao đổi, buôn bán ma túy xuất hiện.
Trong lúc còn giằng co quyết liệt, một loạt đạn vang lên, Nguyễn Đức Cường bị đạn bắn xuyên bụng nhưng anh vẫn cùng đồng đội khống chế đối tượng thành công. Sau vụ án, anh cùng hai đồng đội khác vinh dự được thăng quân hàm trước thời hạn…
Chia sẻ về cuộc sống, công việc của mình, Thiếu tá Nguyễn Đức Cường bảo rằng niềm tự hào của anh không chỉ là những chiến công mà còn là gia đình, là người vợ tần tảo sớm hôm và hai đứa con ngoan.
Cũng là một trong số không nhiều các gương mặt nữ điển hình trong phòng, chống tội phạm được Bộ Công an tuyên dương khen thưởng vừa qua nhưng Nguyễn Thị Thu Hương, Bệnh xá trưởng Trại giam Quảng Ninh đã không thể trực tiếp xuất hiện để nhận vinh dự được trao cho mình bởi chị đang bệnh nặng.
Từng gắn bó lâu năm với công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ cũng như các phạm nhân đang thi hành án tại Trại cải tạo Quảng Ninh, có lẽ chị Hương không thể ngờ đến tình huống mình trở thành người mang trong mình thứ virus kinh hoàng: HIV. Hơn thế, nó lại do chính phạm nhân, những người đang được chị chăm sóc hàng ngày truyền sang trong một lần tâm lý không ổn định. Không thể vừa công tác, vừa chăm con khi trong mình mang bệnh tật, chị buộc phải gửi cô con gái bé bỏng về quê nhờ người mẹ già chăm sóc.
Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi xem lại những thước phim ghi hình chị lặng lẽ quay đi như trốn chạy với khuôn mặt đầy nước mắt trong khi con gái khóc ngặt trong tay bà ngoại đòi mẹ sau mỗi chuyến chị tranh thủ về thăm quê.
Khắc phục nỗi đau, vượt lên nghịch cảnh
Thực tế, không chỉ có chị Nguyễn Thị Thu Hương hay vợ, con của Thiếu tá Nguyễn Đức Cường mà còn khá nhiều người phụ nữ khác cũng đã, đang âm thầm lặng lẽ trực tiếp hoặc gián tiếp đóng góp sức mình để những người chồng giữ bình yên cho cuộc sống hôm nay. Chỉ có điều, trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm ấy, không ít người đã hy sinh xương máu, vẫn còn nhiều cán bộ, chiến sĩ đã vĩnh viễn ra đi, để lại gánh nặng gia đình trên vai những người vợ trẻ.
Đó là vợ của liệt sĩ Phan Công Việt - chị Huỳnh Thị Ly với cô con gái nhỏ dị tật trong căn phòng trọ tại thành phố Đà Nẵng. Đó còn là vợ của liệt sĩ Tống Chí Thanh - chị Nguyễn Thị Luyến với 2 người con đang tuổi lớn ở Văn Hưng, Cát Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái và nhiều người phụ nữ khác đang sinh sống ở nhiều địa phương trên cả nước mà chúng tôi chưa kể thể hết trong khuôn khổ một bài báo nhỏ này.
Tuy nhiên, dù còn khó khăn, vất vả khi một mình phải lãnh cả hai vai trò: vừa làm mẹ vừa làm cha nhưng tất thảy đều rất tự hào về người chồng đã ngã xuống cho cuộc sống bình yên và tiếp tục chăm chút, động viên con vững bước đi tiếp trên con đường mà cha chúng đã chọn…
Theo thống kê của Ban chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm 138 (BCĐ 138CP) cũng cho thấy, sau 12 năm triển khai chương trình, sau những chiến công, những kết quả tốt đẹp đạt được, đã có 119 người hy sinh, 1.200 người bị thương khi tham gia phòng, chống tội phạm.
Tại chương trình giao lưu "Vì bình yên cuộc sống", đích thân Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng và Đại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an đã chân thành chia sẻ sự đau thương, mất mát với các gia đình có người thân hy sinh hoặc bị thương khi tham gia đấu tranh cho sự nghiệp giữ vững ổn định an ninh, trật tự an toàn xã hội vừa qua.
Riêng Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng còn nhấn mạnh rằng: Dù đất nước còn nhiều khó khăn nhưng với những gia đình này thì bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Nhà nước, Bộ Công an cần phải làm và làm cho được là giúp đỡ, chăm lo, hỗ trợ kịp thời để vượt qua nỗi đau và khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống… Đây là sự động viên rất lớn nhưng cũng là nguyện vọng chính đáng của các gia đình, các cán bộ, chiến sĩ và của tất cả những con người đang ngày đêm âm thầm chống lại cái ác, cái xấu, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân hôm nay