Cứu người giữa làn khói độc
17h45' ngày 18/8, lực lượng Cảnh sát PCCC nhận tin báo cháy tại Công ty TNHH Kinh doanh ứng dụng trang thiết bị bảo hộ lao động Hương Dũng tại số 487 phố Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội. Ngay lập tức, toàn thể Đội chữa cháy chuyên nghiệp, Đội cứu nạn cứu hộ cùng 2 xe chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC Long Biên ập đến hiện trường.
Trước tình hình vụ cháy có nguy cơ lan rộng, 2 xe chữa cháy của Phòng tiếp tục được huy động đến hiện trường. Phòng Cảnh sát PCCC Hoàn Kiếm chi viện 2 xe chữa cháy. Công an phường Gia Thụy, Đội CSGT số 5, lực lượng bảo vệ, dân phòng… phối hợp chữa cháy. Đồng chí Hoàng Quốc Định, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội và đồng chí Dương Đức Tuất, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Long Biên trực tiếp có mặt tại đám cháy chỉ đạo.
Hiện trường vụ cháy là nhà hình ống, 4 tầng, diện tích 70m2 sàn, có duy nhất một lối vào và một cầu thang bộ. Phần mặt phía đường Nguyễn Văn Cừ có biển quảng cáo. Bên trong nhà có nhiều mặt hàng dễ cháy và khó cứu chữa như vải sợi, nhựa… Lửa bốc lên ngùn ngụt ở tầng 1 và tầng 2, nguy cơ lan lên tầng 3. Khói bao trùm tầng 3, tầng 4. Lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường bằng thang ba, tổ chức phá dỡ phần biển quảng cáo phía ngoài nhà, dỡ một phần kết cấu bê tông cốt thép của lan can tầng 2 mở đường cho việc tiếp cận đám cháy từ phía ngoài tầng 2 ngôi nhà. Khi phát hiện có 3 nữ công nhân đang mắc kẹt trên tầng 3, Đại úy Phạm Văn Tuấn, Đội phó Đội chữa cháy chuyên nghiệp, chỉ huy vụ chữa cháy cùng các chiến sỹ khác như Hoàng Tiến Chung, Trần Quang Khánh… đeo bình khí chạy lên tầng 3.
Khói từ tầng 1, tầng 2 dồn lên tầng 3, 4 đặc quánh, các chiến sỹ chữa cháy phải dùng đèn chuyên dụng mới tìm được lối đi. 3 nữ công nhân hoảng loạn. Tính mạng của họ đang bị đe dọa bởi khói độc. Đại úy Tuấn cùng đồng đội tổ chức đưa 3 nữ công nhân ra cửa sổ hướng mặt đường để xuống bằng đường thang. Tuy nhiên, do quá sợ hãi nên cả 3 người không dám leo xuống thang, các chiến sỹ phải lấy dây buộc vào người họ để đưa xuống.
Giải cứu xong cho 3 công nhân, Đại úy Tuấn chạy cầu thang bộ lên tầng 4 để phá tum, mở đường cho khói thoát ra ngoài. Do khói dày đặc, anh đã bị ngã từ cầu thang tầng 4 xuống tầng 3 và ngất lịm. Đồng đội của anh phát hiện và kịp thời đưa ra ngoài, đi cấp cứu. Với nỗ lực không quản ngại khó khăn nguy hiểm, dũng cảm, mưu trí, thực hiện nghiêm chiến thuật chữa cháy, đám cháy đã được khống chế, không bị lan lên tầng cao và nhà lân cận, cứu được một phần tài sản cho doanh nghiệp.
Trở về với Đại úy Phạm Văn Tuấn trong Bệnh viện Việt - Đức. Sau khi tỉnh lại, anh mới biết mình bị thương nặng ở đầu, gãy hai xương sườn và vỡ xương hông. Những ngày nằm viện điều trị, bên anh luôn có người thân, đồng đội chia sẻ.
Ngày 25/8, ngày thứ hai Đại úy Tuấn điều trị tại Bệnh viện 198 - Bộ Công an sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Việt - Đức. Vết khâu phía trên mắt anh đã khô, đang liền trở lại. Anh ngồi dậy tiếp chuyện chúng tôi nhưng chưa đi được vì xương sườn và xương hông chưa lành. Nói về chiến công chữa cháy, cứu người, anh nói: "Đó là chiến công của tập thể". Ngồi bên anh là hai chiến sỹ trẻ cùng tham gia chữa cháy với anh. Cũng như anh, khi nói về nghề, họ đều một lòng: "Khi đã xông vào đám cháy thì không sợ hãi. Nhiệm vụ lúc này là phải bằng mọi cách cứu người và tài sản, dập tắt đám cháy".
Nói chuyện với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Công Thảo, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC Long Biên cho biết, ngày 24/8, Phòng Cảnh sát PCCC Long Biên tổ chức ký giao ước thi đua thực hiện cuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ", phát động học tập tấm gương Đại úy Phạm Văn Tuấn.
Ngày 26/8, Phòng cũng đã nhận được thư cảm ơn của Giám đốc doanh nghiệp Hương Dũng, thể hiện sự khâm phục và biết ơn tinh thần dũng cảm, mưu trí của các chiến sỹ PCCC trong cuộc chiến chống giặc lửa.
Lao ra giữa dòng nước lũ cứu người mắc kẹt
Ảnh hưởng của cơn bão số 2 làm cho các huyện miền Tây tỉnh Nghệ An, trong đó có huyện Tương Dương bị mưa to, lũ quét. Trận lũ quét ở Khe Hạ, xã Yên Tĩnh vào buổi sáng sớm 25/6, biến cái khe ngày thường nước chảy hiền hòa, rộng chừng 2m thành cái sông lớn với bề rộng khoảng 50m. Nước lớn, lại chảy cuồn cuộn đã nhanh chóng làm cô lập khu dân cư, cắt đứt giao thông. Lũ quét bất ngờ làm 8 người dân ở bản Xiêng Nứa, xã Yên Hòa khi đi qua khu vực này bị cô lập. Đứng giữa nơi mà tứ bề là nước dữ, mấy cháu học sinh sợ hãi kêu khóc, còn người lớn thì cố giấu sự lo lắng.
Tin báo có 8 người dân đang mắc kẹt được báo về, chỉ huy Công an huyện Tương Dương lập tức thành lập một tổ công tác gồm 6 chiến sỹ trẻ do Trung úy Lô Tú Tài làm tổ trưởng. Các chiến sỹ Phạm Quang Khánh, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Tiến Dũng, Hồ Sỹ Long, Nguyễn Văn Đức cùng đồng chí Tài lập tức lên đường, họ vượt qua các đoạn đường sạt lở, trần mình dưới trời mưa to để nhanh chóng đến với những người đang gặp nạn. Đến nơi, họ chứng kiến cảnh người dân đang kẹt giữa dòng nước dữ, tính mạng đang bị đe dọa nên thấy rõ tính cấp bách của việc cứu nạn.
Trong tình huống này, các chiến sỹ trẻ lập tức phác họa phương án, tạo ròng rọc, ra chỗ người gặp nạn quàng dây vào người họ và hỗ trợ di chuyển bằng ròng rọc. Nhưng muốn ra được chỗ người gặp nạn phải bơi qua dòng nước dữ. Không chần chừ, Trung úy Lô Tú Tài mặc áo phao và ôm theo đống dây chão lao xuống dòng nước. Nước chảy xiết làm cho chiến sỹ trẻ vốn lớn lên bên thượng nguồn sông Lam bị đập trở lại bờ. Không đầu hàng, anh bơi ra lần thứ hai, và may mắn là có một thân cây đổ, nằm ngang dòng nước đã cản lực chảy của nước. Anh bơi men theo thân cây đổ và sang được chỗ người gặp nạn. Thấy anh Công an đã vượt qua dòng nước lớn đến với mình, những người mắc nạn vui mừng vô cùng. Anh động viên họ, bảo rằng hãy bình tĩnh và cùng với đồng đội chăng dây, đưa từng người dân thoát khỏi chỗ hiểm.
Đồng chí Tài cho biết, anh là người Thái. Ngay từ bé, anh đã quen với bơi lội. Tuổi trẻ sẵn sàng xông pha và tin vào khả năng bơi lội của mình nên anh xung phong cùng anh em đi cứu hộ. Những đồng chí trong tổ công tác đặc biệt hôm 25/6 ngoài tinh thần hăng hái, dám làm dám chịu cũng đều lường trước được khó khăn. Bản thân Tài trước khi xuống nước cũng nghĩ đến những tình huống bất thường có thể xảy ra nhưng vẫn không chùn bước. Nhiệm vụ là cứu người gặp nạn, nếu không quyết liệt sẽ chậm trễ và rất khó tiên lượng điều gì sẽ xảy ra trong khi nước đang dâng lên. 8 người dân lần lượt được an toàn, học sinh thì đến trường, người lớn tiếp tục công việc trên nương rẫy, các chiến sỹ Công an lại trở về đơn vị trong niềm vui khôn tả. Họ được đồng đội chúc mừng, chỉ huy khen ngợi.
Trò chuyện với đồng chí Tài, tôi mới biết thêm rằng, vợ anh là cô giáo cấp II, đang dạy ở xã Mai Sơn, xã xa nhất của huyện miền núi Tương Dương. Để đi từ huyện lỵ Tương Dương đến trường, cô phải đi bằng xe máy, rồi đi thuyền suốt 4 giờ và đi bộ 1 giờ. Việc đi lại khó khăn như vậy nên vợ chồng anh rất ít khi gặp được nhau. Nếu không yêu nghề, không say mê với công việc của người làm thầy, cô gái tốt nghiệp Đại học Sư phạm I Hà Nội khó lòng vượt qua những gian nan như vậy.
Là chiến sỹ Công an, được tuyển dụng vào ngành ngay từ khi tốt nghiệp THPT, được đào tạo chính quy trong Trường Trung cấp An ninh, được rèn giũa trong môi trường đòi hỏi mỗi người lính phải tinh nhuệ, tận tụy với công việc nên Tài hiểu, thông cảm và động viên vợ rất nhiều. Cuộc sống gia đình của cặp chiến sỹ Công an, cô giáo nhìn bề ngoài có vẻ cách trở song trong trái tim họ đều có chung niềm tin, lý tưởng để đeo đuổi.
Hiện nay, Trung úy Lô Tú Tài đang công tác tại Đội CSĐT tội phạm về ma túy. Công việc của một chiến sỹ Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy ở huyện miền núi, một điểm nóng về ma túy rất vất vả. Vượt lên những khó khăn trong cuộc sống, nhưng gian nan trong công việc, khi người dân cần, anh và đồng đội của mình không quản gian nguy sẵn sàng ứng cứu. Những việc mà Tài và đồng đội của anh đã làm mãi in dấu ấn tốt đẹp trong lòng mỗi người dân.
Lời kết:
Nếu không có sự dũng cảm của Trung úy Lô Tú Tài cùng đồng đội thì tính mạng của 8 người dân giữa cơn lũ dữ sẽ khó được bảo toàn. Nếu không có sự linh hoạt, tinh thần trách nhiệm, xả thân cứu người trong nguy nan của các chiến sỹ PCCC thì số phận của 3 nữ công nhân cũng sẽ nguy cấp khi họ hít nhiều khói độc. Sự thành công trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao của các chiến sỹ Công an đã tạo nên kỳ tích. Điều đó thêm một lần khẳng định, sự tôi luyện, rèn giũa trong môi trường học tập, chiến đấu của lực lượng Công an đã tạo ra những chiến sỹ Công an bản lĩnh, dũng cảm và tinh thần làm việc, chiến đấu vì nhân dân