“Lưới trời lồng lộng…”
Đó là cách nói ví von của Thượng tá Lương Văn Lục, Phó trưởng Phòng PC52 Công an tỉnh Đắk Lắk tâm sự với chúng tôi bởi tất cả những đối tượng chạy trốn lệnh truy nã, trước sau gì cũng sẽ bị bắt, có chăng chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Anh dẫn chứng một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra cách đây vừa tròn 20 năm trên địa bàn xã Ea Pal, huyện Ea Kar đúng vào đêm giao thừa, gây rúng động dư luận một thời.
Đó là vào năm 1994, khi đất trời chuẩn bị giao hòa, đón chào năm mới, cũng như bao gia đình khác, gia đình ông Hà Đạt Đảng (thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar) chuẩn bị mâm cỗ cúng tổ tiên thì bất ngờ có một nhóm người xông vào, dùng súng bắn chết tại chỗ vợ chồng ông cùng cô con gái rồi cướp đi nhiều tài sản giá trị. Sau khi gây án, một số đối tượng tham gia vụ án đã bị bắt, riêng đối tượng cầm đầu Quách Văn Sáu (44 tuổi, sau đổi tên Quách Văn Thành) bỏ trốn, bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt.
Hạ quyết tâm bằng mọi giá phải bắt được tên tướng cướp nguy hiểm này, các trinh sát Phòng PC52 xây dựng kế hoạch, chia ra nhiều mũi, lần tìm theo những dấu vết mong manh đối tượng để lại. Ròng rã hàng chục năm trời, các trinh sát đã truy tìm, dường như không một địa bàn nào mà đối tượng có khả năng ẩn náu các anh lại chưa đặt chân đến. Cuộc tầm nã đối tượng Quách Văn Sáu tưởng chừng rơi vào bế tắc, khi những thông tin về hắn ngày càng trở nên mơ hồ, một phần bởi sự ranh mãnh của đối tượng, một phần bởi sự bất hợp tác của gia đình.
Không nản chí, các trinh sát kiên trì, nhẫn nại dõi theo sát sao mọi biến động của tất cả người thân trong gia đình, dòng họ mà đối tượng có khả năng liên lạc. Trong đó, gia đình người anh và người em của hắn là Quách Sĩ Ngại, Quách Văn Bảy nằm dưới chân đèo Phượng Hoàng, thuộc địa phận xã Ninh Thượng (Ninh Hòa - Khánh Hòa) luôn nằm trong “tầm ngắm” của các trinh sát. Sự kiên nhẫn của các anh cũng được đền đáp khi sau gần 20 năm mai danh ẩn tích, hóa thân dưới nhiều vỏ bọc khác nhau, ngỡ rằng tội ác của mình đã bị thời gian vùi lấp, các cơ quan chức năng đã lãng quên, Quách Văn Sáu trốn vào huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đổi tên thành Quách Văn Thành lấy vợ sinh sống. Vào một ngày cuối năm 2011, khi Quách Văn Thành xuất hiện tại nhà anh trai liền bị các trinh sát phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh bạn ập vào bắt giữ trong sự ngỡ ngàng, thảng thốt đến tột cùng của tên tướng cướp khét tiếng một thời này.
Cái tâm của nghề!
Vẫn biết nhiệm vụ của các chiến sĩ truy nã tội phạm là bằng mọi giá phải đưa kẻ chạy trốn ra xét xử trước pháp luật, nhưng theo Thượng tá Lương Văn Lục thì “Những đối tượng bị truy nã vẫn là con người, hãy đối xử với họ một cách nhân văn, kể cả với những đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Vì vậy bên cạnh việc sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi rất chú trọng tổ chức tuyên truyền để gia đình vận động đưa họ ra đầu thú, hưởng sự khoan hồng của pháp luật, cho họ có cơ hội để làm lại cuộc đời. Đó mới chính là ý nghĩa nhân đạo cao cả của luật pháp”.
Thượng tá Lương Văn Lục kể lại câu chuyện vận động gia đình đối tượng Nguyễn Văn Sơn, kẻ đã gây án, bỏ trốn khỏi địa bàn. Qua xác minh các mối quan hệ, trinh sát nắm bắt được thông tin Sơn xuống TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Tây Nam Bộ, lấy vợ tại đó và có một con nhỏ, tuy nhiên chưa xác định được địa chỉ. Sau khi nghiên cứu, phân tích hồ sơ, tính chất mức độ của vụ án, lãnh đạo Phòng PC52 chỉ đạo trinh sát tìm cách tiếp cận, động viên gia đình Nguyễn Văn Sơn đưa con em ra đầu thú. Thời gian đầu gia đình đối tượng tỏ thái độ không hợp tác, song các cán bộ, chiến sĩ không hề nản lòng, kiên trì giải thích cho họ hiểu chính sách khoan hồng của Nhà nước, nếu kẻ có tội ra đầu thú thì còn có cơ hội giảm nhẹ tội, nếu không buộc các trinh sát phải thực hiện lệnh bắt giữ.
Trước thái độ vừa tình cảm, vừa dứt khoát của các chiến sĩ, cuối cùng gia đình đối tượng đã đồng ý đưa con ra đầu thú sau hơn 10 năm lẩn trốn. Đáng nói là Sơn còn được các anh ưu ái, cho đón tết với gia đình, vợ con trước khi ra đầu thú. Hay như chuyện bắt giữ Bùi Thị Nga, đối tượng can tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Vụ án xảy ra năm 2008, nhưng mãi đến năm 2013, các trinh sát mới lần tìm ra dấu vết của Bùi Thị Nga.
Thiếu tá Nguyễn Sơn Toàn, người trực tiếp thực hiện lệnh truy nã kể: “Qua theo dõi mọi sinh hoạt, các mối quan hệ của đối tượng, chúng tôi biết cha đối tượng bị đau đang đi khám bệnh tại TP Hồ Chí Minh. Phán đoán đối tượng có khả năng tìm đến thăm hỏi cha nên chúng tôi theo sát người cha. Quả nhiên, đối tượng xuất hiện tại bệnh viện thăm cha với dáng vẻ tiều tụy”. Trước cảnh đoàn tụ của cha con, các anh tế nhị không tiến hành bắt giữ, mà vẫn bám theo, đến khi đối tượng ra bến xe mới nhẹ nhàng áp sát, dẫn giải. Đối tượng Bùi Thị Nga hoàn toàn không có thái độ phản kháng, trái lại ánh mắt bày tỏ sự biết ơn về cách hành xử của người chiến sĩ trinh sát “thấy quen quen tại bệnh viện”.
| Đại tá Văn Ngọc Thi, Trưởng Phòng PC52 Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, mặc dù mới được thành lập từ năm 2010 nhưng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Lắk đã lập được nhiều thành tích xuất sắc. Chỉ tính riêng trong năm 2013, toàn Công an tỉnh đã bắt, vận động, thanh loại được 258 đối tượng truy nã, 88 đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm, kéo giảm đối tượng truy nã từ 304 (đầu năm 2013) xuống còn 268 đối tượng (giảm 36 đối tượng, vượt 11,84% chỉ tiêu đề ra). Với những thành tích trên, Phòng PC52 Công an tỉnh Đắk Lắk đã được Bộ Công an tặng Bằng khen cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ được các cấp khen thưởng. |