Phóng viên báo CAND đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi với 3 gương mặt điển hình tiên tiến xuất sắc của Tổng cục An ninh II - Bộ Công an. Họ đã không quản ngại gian khổ, ngày đêm bám đất, bám dân, luôn có mặt ở những điểm nóng về an ninh trật tự, vì sự bình yên của nhân dân, bình yên cho cuộc sống.
Thượng tá Nguyễn Hoàng Nam, Trưởng phòng Trinh sát 4, Cục An ninh Tây Nam Bộ, A91:
Tiến hành xây dựng, triển khai thực hiện nhiều kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn các tỉnh Tây Nam Bộ vào các dịp lễ, Tết, sự kiện chính trị quan trọng, góp phần giữ vững, bảo đảm an ninh chính trị trên các địa bàn.
Hưởng ứng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; anh luôn cố gắng trong mọi mặt công tác; tu dưỡng, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.
Trước tác động của mặt trái kinh tế thị trường, xác định việc xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ đơn vị “vừa hồng, vừa chuyên” là nhiệm vụ trọng tâm, anh cùng lãnh đạo đơn vị cụ thể hóa phong trào bằng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể; động viên cán bộ, chiến sĩ đề cao trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên đạt thành tích cao trong công tác, chiến đấu, để lại hình ảnh người chiến sỹ Công an đẹp trong lòng dân.
Từ năm 2008 đến năm 2012, anh đã 2 lần được Bộ Công an tặng Bằng khen; được lãnh đạo Tổng cục An ninh II tặng Giấy khen; 4 năm liền đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.
Trung úy Nguyễn Quốc Thái, cán bộ Phòng 4, Cục An ninh Nông nghiệp, Nông thôn:
Vào cuối năm 2011, Trung úy Nguyễn Quốc Thái nhận được nguồn tin có một số đối tượng buôn lậu gỗ từ Campuchia về Việt Nam sau đó tập kết gỗ tại địa bàn Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông, anh đã báo cáo lãnh đạo đơn vị lập kế hoạch đấu tranh bắt giữ.
Không kể ngày đêm, thời tiết thay đổi, dù địa hình đồi núi Tây Nguyên đi lại còn nhiều khó khăn; với tinh thần trách nhiệm quyết tâm bám trụ địa bàn, kịp thời nắm sâu sát tình hình; sau một thời gian tiến hành trinh sát, Trung úy Nguyễn Quốc Thái cùng đồng đội đã nắm được thủ đoạn hoạt động tinh vi của các đối tượng hoạt động buôn lậu này. Sau khi mua gỗ lậu, nhằm tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, các đối tượng đã chôn lắp, cất giấu gỗ dưới lòng đất trong Khu công nghiệp Đăk Mil và cất giấu gỗ ở dưới các hồ nước với khối lượng lớn.
Đến tháng 5/2012, anh cùng đồng đội đã triệt phá, bắt giữ toàn bộ các đối tượng trong đường dây buôn lậu gỗ này, thu giữ hàng ngàn mét khối gỗ nhóm 1, trị giá hàng chục tỷ đồng...
Thượng sỹ Đinh Văn Dết, cán bộ Phòng 2, Cục An ninh Tây Nguyên:
Với ưu điểm là người địa phương lại thông thuộc phong tục, tập quán, ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số; anh cho biết, trong quá trình công tác, đã nhận được sự thương yêu, che chở, giúp đỡ của bà con các dân tộc để có thể nắm chắc tình hình, phát hiện, tham mưu và trực tiếp đấu tranh với kẻ xấu.
Do yêu cầu công tác, có nhiều đêm Thượng sỹ Đinh Văn Dết phải thức trắng nhiều tuần liền, làm việc liên tục không nghỉ để giúp lãnh đạo đơn vị có phương án kịp thời đấu tranh hiệu quả với các đối tượng phản động.
Đặc biệt trong năm 2012, anh đã cùng đồng đội thực hiện các kế hoạch truy tìm, truy bắt các đối tượng cầm đầu tà đạo “Hà Mòn”; phát hiện, bắt giữ thành công 3 đối tượng cầm đầu tà đạo “Hà Mòn” ở Gia Lai, Kon Tum. Bên cạnh đó tích cực tuyên truyền, giải thích, phát động quần chúng, làm cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh, nhất là đồng bào tại huyện Cư Mgar, huyện Krông Păk hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch.
Từ năm 2010 đến nay, với những thành tích đã đạt được, Thượng sỹ Đinh Văn Dết đã được Bộ Công an, Tổng cục An ninh II tặng Bằng khen, Giấy khen; đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, Chiến sỹ tiên tiến...