Sáng 27/7, là ngày các khối tập luyện diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập lực lượng CAND, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, tổ chức hợp luyện để đánh giá kết quả qua hơn một tháng tập luyện đổ mồ hôi trên thao trường nắng lửa.
Theo dự báo thời tiết, hôm nay là một ngày nắng gắt và oi ả nên ngay từ 5h sáng, tất cả các khối tập luyện đã có mặt đông đủ tại Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (ở thôn Kiều Mai, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm). Những gương mặt nam thanh, nữ tú trắng trẻo với dáng người "chuẩn" được lựa chọn từ các trường CAND, sau thời gian tập luyện vất vả, bây giờ nhìn họ… đen nhẻm và khá rắn rỏi. Xuống xe, ai nấy đều nhanh nhẹn đứng vào hàng quân tăm tắp theo khẩu lệnh của chỉ huy. Các khối ngay ngắn, khẩu lệnh vang lên là bắt đầu lễ diễu binh, diễu hành qua lễ đài... như thật.
Mới sáng sớm mà mồ hôi đã chảy ròng ròng trên từng khuôn mặt, quần áo ướt sũng. Sau khi các khối hợp luyện và diễu binh, các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động sẽ theo dõi quan sát để "chấm" từng khối. Tôi thấy Thiếu tướng Nguyễn Văn Vượng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (đơn vị chủ trì) chăm chú theo dõi từng bước chân, từng ánh mắt của chiến sĩ trong đội hình.
Sau 4 giờ đồng hồ hợp luyện, trở về vị trí tập kết, Thiếu tướng Nguyễn Văn Vượng biểu dương tinh thần vượt qua mọi khó khăn gian khổ của huấn luyện viên và những chiến sĩ trẻ, ghi nhận những gian lao "vượt nắng, thắng mưa" như khẩu hiệu mỗi người đang dán trên vành mũ. Ông đánh giá rất cao tinh thần tập luyện và đội hình đều đẹp tăm tắp của các khối nữ, đặc biệt là khối nữ Học viện Cảnh sát nhân dân và Học viện ANND. Ông động viên cán bộ chiến sĩ, chỉ còn ít ngày nữa là diễn ra lễ diễu binh, diễu hành ở Quảng trường sân vận động Mỹ Đình. Thời gian không còn nhiều, với ý chí và quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ tham gia huấn luyện, tập luyện chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ giao phó. Sau lời động viên và nhắc nhở, tất cả đều hô vang "Quyết tâm".
Khi ánh nắng đã chiếu thẳng đỉnh đầu, tất cả các khối trở về đơn vị tiếp tục tập luyện, tôi thấy gương mặt ai cũng ướt đẫm mồ hôi, đầu tóc áo quần ướt sượt nhưng họ vui, tự hào và vinh dự lắm.
Gặp khối nữ của Học viện CSND, những cô gái đang ríu rít trò chuyện về nỗi lo và niềm vui. Thượng úy Vũ Thị Hồng Vượng, giáo viên luật của Trung tâm Huấn luyện Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, được giao phụ trách huấn luyện khối nữ Học viện CSND hơn 1 tháng qua. Gương mặt xinh xắn, trắng trẻo của cô giáo trẻ nay đã sạm nắng.
Thượng úy Vượng tâm sự, khi được giao huấn luyện khối nữ Học viện CSND, quả thực chị rất lo. Các em mới lớn và đều là những cô gái có thân hình… eo thon mảnh khảnh. Luyện tập trong thời tiết khắc nghiệt như thế này đòi hỏi thể lực phải tốt. Muốn vậy, các em cần ăn uống đủ chất mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Những hôm nắng nóng lên tới hơn 40 độ C, mỗi ngày trong khối nữ có hàng chục em bị ngất ngoài thao trường. Em nào thực sự không gượng dậy tập luyện được thì dìu vào chỗ mát, em nào còn có thể tiếp tục thì động viên cố gắng để quen với thời tiết khắc nghiệt. Các em cần phải thích nghi với mọi hoàn cảnh, nên dù có nắng đến đâu vẫn phải ở ngoài thao trường, mưa tầm tã thì mới rời vị trí. Ngoài ra, còn lo về kỹ thuật nữa, trước đó các em đều đã học điều lệnh cũ. Bây giờ học điều lệnh mới nên bước đầu bỡ ngỡ nhưng cũng đã quen.
Gặp sinh viên Nông Thùy Vân, lớp B4, Khóa D33, khối trưởng khối nữ Học viện CSND, em thổ lộ: "Em được giao làm khối trưởng khối nữ Học viện CSND. Là dân thành phố nên cũng chưa quen với gian khổ nắng mưa, em đã bị ngất xỉu một lần trong khi luyện tập. Nhưng "vì màu cờ sắc áo", vì vinh dự của nữ sinh viên Học viện CSND nên em cố gắng hết mình và động viên các bạn hãy… cố lên". Nhìn những gương mặt của các cô gái trẻ tuy mệt vì nắng nóng nhưng ánh mắt ai cũng ánh lên sự quyết tâm và niềm vinh dự, tự hào. Họ vừa lên xe trở về đơn vị vừa hát vang bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng"…