Đã từ lâu, tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là vùng đất xứ trầm hương. Nơi ấy có TP Nha Trang là điểm đến hấp dẫn trong bản đồ du lịch Việt Nam. Du khách đến Nha Trang bằng đường không qua sân bay quốc tế Cam Ranh, đường sắt - đường bộ xuyên Việt và những năm gần đây đã có hàng chục ngàn lượt du khách quốc tế đến Nha Trang bằng tàu biển.
Đó là những nét khái quát trong bức tranh kinh tế - xã hội Khánh Hòa với nhiều gam màu sáng đẹp, trong đó có những nét chấm phá sinh động bằng sự nỗ lực của lực lượng Công an bảo vệ ANTT nói chung và phòng chống tội phạm ma túy nói riêng.
Đại tá Nguyễn Đức Sơn, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an Khánh Hòa chia sẻ: “Tội phạm ma túy không chỉ núp bóng dưới nhiều vỏ bọc khác nhau để hoạt động bằng nhiều thủ đoạn tinh ma mà còn manh động, liều lĩnh trong các cuộc chạm trán với Công an”.
Một trong những chuyên án do Phòng PC47 Công an Khánh Hòa đấu tranh khám phá, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận là vụ đột kích khách sạn Thiên Bình II ở 25 Tô Hiến Thành, phường Tân Lập, tạm giữ 55 đối tượng, trong đó có Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thiên Bình là Nguyễn Thanh Bình, biệt danh Bình “con” cùng người tình Nguyễn Thị Hoàng Anh, ở phường 7, quận 8, TP Hồ Chí Minh. Qua khám xét khẩn cấp đã thu giữ 5,241 gam “hàng đá”, “thuốc lắc”, 1 súng bắn hơi cay, 4 dao bấm. Bình “con” mua số ma túy này từ TP Hồ Chí Minh đưa về bán cho nữ tiếp viên karaoke, nhân viên bảo vệ khách sạn. Do trước đó Bình “con” còn đang thử thách 2 năm tù (án treo) về tội cố ý gây thương tích nên khi tuyên xử 5 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, TAND TP Nha Trang đã buộc Bình “con” lãnh án 7 năm 6 tháng tù. Người tình của hắn bị xử 15 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Từ vụ án này, Công an Khánh Hòa đã lật tẩy nhóm “đá xế” gây ra hơn 20 vụ trộm xe máy, trong đó Bình “con” đã mua 3 xe và bán lại “hàng đá”, “thuốc lắc” cho kẻ trộm giải tỏa cơn nghiện.
Thượng tá Lê Xuân Hải, Phó trưởng Phòng PC47 Công an Khánh Hòa chỉ đạo các đồng nghiệp triển khai kế hoạch phá án.
Thêm một minh chứng rõ nét về hình ảnh người Công an tinh thông nghiệp vụ, kiên quyết tấn công tội phạm bằng tinh thần trách nhiệm cao, đó là chuyên án chặt đứt đường dây ma túy TP Hồ Chí Minh - Nha Trang cuối tháng 4/2013. Cầm đầu đường dây này là Phan Thị Diệu Huyền, ở phường 4, quận 5, TP Hồ Chí Minh - kẻ đã nhiều năm lang bạt trong quán bar, vũ trường ở Hồng Kông và bị nghiện ma túy. Đối tượng đầu tiên ở Khánh Hòa kết nối với Huyền là Quách Thoại Hoa, ở phường Phước Hải, TP Nha Trang. Bằng thủ đoạn cất giấu “hàng đá” trong gói VCD gửi theo xe khách, Huyền đã nhiều lần bán ma túy cho Hoa, rồi mở thêm “chân rết” Nguyễn Xuân Diệu ở phường Phước Long và Phạm Duy Thanh ở phường Vạn Thắng, TP Nha Trang. Vốn là kẻ tinh quái, Thanh chủ động che giấu tung tích bằng chiêu thức nhờ bạn gái chuyển tiền cho Huyền bằng dịch vụ trực tuyến và mượn tên, điện thoại của bạn trai là người nhận “hàng đá”. Khi Thanh cử Diệu đến cơ sở xe khách ở phường Lộc Thọ nhận gói VCD có 4 bịch nilon chứa 2,826 gam ma túy “đá” thì trinh sát Phòng PC47 Công an Khánh Hòa vây bắt khẩn cấp, chuyển giao cho Công an TP Nha Trang.
Do đã chủ động che giấu tung tích từ việc chuyển tiền đến nhận hàng, nên Thanh to mồm chối tội, thậm chí có kiểm sát viên cho rằng “chứng cứ yếu” nên Diệu và Thanh đều được tại ngoại, gây khó cho công tác điều tra. Sau khi hồ sơ rút lên tỉnh, Phòng PC47 Công an Khánh Hòa đưa ra chứng cứ khởi tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt Diệu Huyền đã ký vào chiều cuối tuần nhưng cơ quan kiểm sát cùng cấp chưa phê chuẩn, trong khi nữ quái này đang ở TP Hồ Chí Minh. Đại tá Nguyễn Đức Sơn phải khẩn báo Giám đốc Công an Khánh Hòa can thiệp với người có thẩm quyền ký quyết định phê chuẩn, để điều tra viên kịp lên chuyến bay cuối cùng trong ngày. Sau khi tóm gọn kẻ cầm đầu, các trinh sát tiếp tục vây bắt khẩn cấp Quách Thoại Hoa. Vụ án kết thúc nhờ tinh thần trách nhiệm của các điều tra viên kiên quyết tấn công tội phạm.
Vụ án ma túy lớn nhất ở Khánh Hòa là đường dây mua bán thuốc phiện, heroin Nghệ An - Khánh Hòa do Ngô Minh, ở phường Phước Hòa, TP Nha Trang cầm đầu, 11 đối tượng sa lưới với tang vật 34kg thuốc phiện, hơn 1,7 kg heroin. Ngô Minh nhờ người quen “chạy án” với giá… 1 chiếc xe máy. Người này nhờ một cán bộ dẫn đến nhà điều tra viên Lê Xuân Hải. Dù đã bị từ chối nhưng kẻ “chạy án” cố tình bỏ quên 48 triệu đồng, thế nhưng bản lĩnh đấu tranh phòng chống tội phạm đã khẳng định ý chí và phẩm chất cao đẹp của người Công an khi anh Hải báo cáo vụ việc cho lãnh đạo. Biết trước số phận nên Ngô Minh tìm cách tự tử trước khi hầu tòa, số còn lại có 1 án tử hình, 2 án chung thân, 8 án tù từ 10 đến 30 năm. Kẻ môi giới hối lộ cũng bị xử phạt 7 năm tù. Sau vụ án đó, anh Hải cùng đồng đội lần lượt đấu tranh khám phá hàng loạt vụ án ma túy, trong đó có nhiều vụ phức tạp, không để xảy ra oan sai hay bỏ lọt tội phạm. Bản lĩnh cùng sự năng động, tinh thông nghiệp vụ đã giúp cho Lê Xuân Hải luôn được lãnh đạo tin yêu, đồng đội cảm mến xứng đáng với vị trí Phó trưởng Phòng PC47.
Hơn 5 năm qua, Phòng PC47 Công an Khánh Hòa xác lập và đấu tranh 35 chuyên án, 135 kế hoạch, bắt giữ 294 đối tượng, thu giữ 374 gam heroin, 124 gam “hàng đá”, “thuốc lắc”, 6,9kg cần sa khô, 531 triệu đồng, 8.572 USD, 133 xe máy, 381 ĐTDĐ cùng nhiều tài sản khác. Nhiều năm liền tập thể đơn vị đạt danh hiệu quyết thắng, hàng chục lượt cá nhân được tặng Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND và Giám đốc Công an Khánh Hòa tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Thế nhưng những người đánh án ma túy ở xứ trầm hương vẫn ngày đêm trăn trở với những trận đánh mới đang mở ra phía trước