Bỏ qua sự xô bồ, náo nhiệt của một thành phố năng động, Hà Nội về đêm tĩnh lặng!. Rảo bước trên những cung đường quen thuộc, Thiếu tá Hoàng Anh Thắng, Đại đội trưởng Đại đội 1, Trung đoàn Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu cùng đồng đội lặng lẽ làm nhiệm vụ, anh thuộc từng cung đường, từng khúc cua trên đoạn đường tuần tra…
1.“Ngày ấy, tôi đang học tại trường sơ cấp Công an tỉnh Thanh Hóa thì nhận nhiệm vụ lên đường”, Thiếu tá Thắng kể lại, khi ấy tôi thấy trong mắt anh ánh lên niềm vui. Hơn 30 năm nhưng kỷ niệm về ngày đầu nhận nhiệm vụ mỗi khi nhắc lại vẫn khiến Thiếu tá Thắng bồi hồi, xao xuyến: Vậy là, một ba lô con cóc, một vài sản vật quê hương, Thiếu tá Thắng lên đường nhận nhiệm vụ.
Mười chín tuổi, chàng trai quê Thiệu Hóa (Thanh Hóa) lần đầu đặt chân ra Thủ đô chộn rộn đầy sự lo âu, trước một công việc mới. Những bài học đầu đời của một người Cảnh sát bảo vệ (CSBV) được thủ trưởng đơn vị tập huấn khi đó, sau này luôn là hành trang trong suốt cuộc đời binh nghiệp của anh. Thiếu tá Thắng chia sẻ: Thoạt nhìn bề ngoài, công việc của người lính CSBV tưởng rất đơn điệu, đó là đứng canh gác rồi đêm đêm tuần tra… Song ít ai biết được rằng, trong mỗi ca trực người lính phải chịu những áp lực rất lớn. Đó là sự an toàn tuyệt đối của các mục tiêu và hơn cả là tạo được hình ảnh đẹp của người cán bộ Công an trong lòng nhân dân.
Nhắc lại kỷ niệm cũ, giọng Thiếu tá Thắng trầm xuống: Nhiệm vụ đầu tiên, Thiếu tá Thắng được phân công ngày ấy là bảo vệ một đại sứ quán ở Hà Nội. Vừa “chân ướt, chân ráo” ra trường lại nhận nhiệm vụ tại một địa bàn rất nhạy cảm, anh không khỏi lo lắng, làm sao để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho mục tiêu trong suốt 24/24 giờ, song hơn cả là phải tạo được hình ảnh đẹp của người Công an Việt Nam đối với bạn bè quốc tế đến thăm và làm việc tại nơi đây. Những ngày đó, Thiếu tá Thắng vừa làm, vừa học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước… Những bài học trong việc xử lý các tình huống cụ thể như lời ăn tiếng nói, cách chào hỏi khi tiếp xúc với nhân dân; phong tục tập quán của những người đang sống và làm việc trong đại sứ quán - những câu chuyện tưởng chừng rất đời thường ấy lại trở thành kiến thức rất quan trọng đối với một CSBV, trong quá trình làm nhiệm vụ.
Hai năm nhập ngũ, cũng là ngần ấy thời gian Trung sỹ Tạ Quốc Việt - một trong những chiến sỹ thi đua của Đại đội 1, Trung đoàn CSBV mục tiêu đón Tết ở đơn vị. Công việc đặc thù của CSBV là ca kíp với sự tuân thủ chặt chẽ về thời gian nên vài tháng Việt mới có dịp về thăm gia đình.
Tâm sự với tôi, Việt bộc bạch: Nhà chỉ có hai chị em, chị gái đã đi lấy chồng nên những khi “trái nắng, trở trời” em cũng thương bố mẹ ở quê không có người chăm sóc. Nhưng trách nhiệm đã được phân công, em luôn cố gắng làm tròn… Tâm sự của Việt cũng là khó khăn chung các cán bộ của Đại đội 1: Mỗi kíp trực theo quy định phải có 16 cán bộ chiến sỹ, đảm nhận ca trực trong 2 giờ. Một ngày, phải đảm bảo an toàn 24/24 giờ… So với yêu cầu và nhiệm vụ được giao thì quân số của Đại đội 1 hiện nay còn thiếu rất nhiều. Vì thế, anh em phải thay nhau làm thêm ca, tăng giờ để hoàn thành nhiệm vụ. Phần lớn cán bộ trong đơn vị đều rất trẻ, nhiều người mới lập gia đình con cái còn rất nhỏ, điều kiện kinh tế rất eo hẹp, nhiều đồng chí đang phải thuê nhà… Vất vả nhất là những lúc con cái ốm đau hay khi cha, mẹ đau yếu, khi ấy phần lớn công việc đều do những người vợ ở gia đình lo toan…nhưng với lập trường tư tưởng vững vàng, họ luôn sát cánh bên nhau, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
“Khó khăn là thế, điều gì đã giữ chân các anh lại với công việc?”, trước câu hỏi của tôi, Thiếu tá Thắng cười xòa: Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai?. Khi đã gắn bó với công việc, mỗi người đều có tình cảm, không dễ diễn tả được bằng lời. Thiếu tá Thắng giải thích với tôi đó là lòng yêu nghề, đó là khi họ thấy mình cũng góp phần giữ bình yên cho mảnh đất quê hương. Còn Trung sỹ Việt, một cán bộ trẻ cả về tuổi đời và tuổi nghề, khi được những thế hệ đi trước như Thiếu tá Thắng truyền tình yêu ấy cũng say mê không kém. Việt kể rằng, Việt yêu nghề Công an từ những câu chuyện cảnh giác được phát trên sóng phát thanh mỗi tối thứ bảy hàng tuần. Vì thế, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Việt đã nộp hồ sơ xin đi lính nghĩa vụ rồi được điều động về Đại đội 1. Chia sẻ với tôi, Việt không giấu được niềm tự hào: Đơn vị chúng em nhận nhiệm vụ bảo vệ, đều là những mục tiêu quan trọng của Bộ Công an như Tổng cục An ninh 1, Tổng cục An ninh 2; Bộ Công an, Tổng Cục 3... Đảm bảo an toàn cho các mục tiêu cũng là góp phần giữ vững ANCT và TTAN xã hội.
2. Không có những chiến công vang dội như lực lượng hình sự hay ma túy, thành tích của Đại đội 1, Trung đoàn CSBV mục tiêu thầm lặng và ít người biết đến. Ngoài việc đảm bảo an toàn cho các mục tiêu được đảm nhận, phát hiện và ngăn chặn từ xa các đối tượng xấu có mục tiêu đột nhập vào cơ quan, họ còn có trách nhiệm hướng dẫn cho công dân, khi đến liên hệ công tác, khi tiếp xúc với khách nước ngoài. Trong năm 2011, Đại đội 1 đã bảo vệ an toàn 8/8 mục tiêu, tăng cường lực lượng bảo vệ 147 hội nghị diễn ra tại mục tiêu, 15 lễ đón đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại Bộ Công an và hướng dẫn 2.038 lượt công dân đến Thanh tra Bộ Công an khiếu nại, tố cáo, đảm bảo an toàn, trật tự, đúng quy định đồng thời phối hợp với các cơ quan chủ quản trong những ngày lễ lớn…
Có khi là những ngày trời mưa tầm tã, có lúc lại là một đêm đông rét mướt hay những ngày nhiệt độ ngoài trời lên tới 40 độ C… chẳng kể thời gian, đêm đêm những vọng gác vẫn sáng đèn, dấu chân của những người lính CSBV Đại đội 1 vẫn âm thầm làm nhiệm vụ, đảm bảo an toàn cho các mục tiêu