Các nghệ sĩ và nhạc sĩ danh tiếng khi rảnh rỗi xả stress nhờ các dạng nghệ thuật ít mang tính chất phô diễn hơn. Bryan Adams, người nổi tiếng với các bài hát trữ tình, tìm thú vui khi đi chụp ảnh. Ông nghiên cứu nghệ thuật chụp ảnh khá nghiêm túc và thậm chí đã xuất bản 2 cuốn album về các tác phẩm của mình. Ông thích chụp các đồng nghiệp, ví dụ, ca sĩ Sheryl Crow, người mẫu và nữ diễn viên Pamela Anderson hay Gwyneth Paltrow.
Nam ca sĩ người Anh Robbie Williams quyết định nghiên cứu hội họa, mặc dù một cách gián tiếp. Ngôi sao nhạc pop lập ra một bộ sưu tập tranh của riêng mình. Cả Madonna cũng không thờ ơ với hội họa: từ lâu nhiều người đã biết ngôi sao này mua về các bức tranh của Leger và Picasso từ các sàn bán đấu giá trên thế giới. Còn ngôi sao cơ bắp Sylvester Stallone lại chứng minh tình yêu của mình với hội họa, bằng cách tự vẽ ra những bức tranh sơn dầu.
Các ngôi sao điện ảnh còn bị cuốn hút vào âm nhạc. Người đẹp da màu Halle Berry lúc rảnh rỗi thổi sáo, còn đồng nghiệp của cô là Jennifer Garner thổi những bản nhạc du dương trên kèn xắcxôphôn. Đạo diễn Woody Allen thư giãn bằng kèn clarinet, còn diễn viên gạo cội Anthony Hopkins chơi đàn piano. Diễn viên Patrick Dempsey, được biết đến nhiều nhất trong bộ phim "Enchanted", "Made of Honor" và loạt phim truyền hình "Grey's Anatomy", lại mê nghệ thuật xiếc thay cho điện ảnh - anh thích tập tung hứng. Khi còn ở tuổi thiếu niên anh thậm chí đã giành vị trí thứ 3 trong số những người trẻ tuổi tại cuộc thi quốc gia những nghệ sĩ tung hứng.
Một số người đẹp nổi tiếng trên các tạp chí thời trang ở nhà âm thầm say mê công việc bằng tay. Ai bảo đan là việc của các bà lão? Milla Jovovich, Julia Roberts, Cameron Diaz, Sarah Jessica Parker và thậm chí Kate Moss vẫn làm công việc có tính chất thư giãn rất tuyệt vào những lúc rảnh rỗi. Trong số những người hâm mộ việc đan lát không chỉ có phụ nữ. Trong số những người thích tiêu tốn thời gian với những cuộn len và kim đan còn có cả các nhân vật đầy nam tính như Brad Pitt, Russell Crowe và David Arquette. Người ta nói rằng Arquette thích tặng cho bạn bè các đồ ấm áp do chính anh đan.
Tay đấm "tàn bạo" Mike Tyson gắn bó với những sinh vật mềm yếu của tự nhiên là các chú chim. Từ khi còn trẻ anh rất hâm mộ bồ câu. Lúc nhỏ, khi gia đình còn di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, Tyson nuôi bồ câu dưới mái nhà ở mỗi chỗ ở mới. Tay đấm được mệnh danh là “võ sĩ thép” này vẫn duy trì sở thích của mình đến tận bây giờ. Anh giao tiếp với những người bán chim ở các nước khác nhau và tham gia vào việc quay các phim tài liệu về bồ câu. Có lần người ta nói với Mike rằng, trong cuộc sống trước đây anh là bồ câu - có vẻ như anh tin vào điều đó.
Còn Drew Barrymore cho rằng trong các kiếp trước cô đã từng là cá heo. Cô rất mê những con vật này, nhưng vì không thể nuôi chúng ở nhà, cô sưu tập các ảnh cá heo. Bộ sưu tập của cô đã có hơn 200 bức ảnh về loại cá này.
Một số sở thích của các ngôi sao kỳ lạ đến mức khó đặt ra cho chúng tên nhất định. Vua của thể loại phim thần bí, đạo diễn David Lynch thích chế tạo ra các loại hộp mà thật sự là không thể bỏ gì vào đó. Trên một bức tường ở nhà của ông treo một cái bảng, trên đó đính các loại côn trùng phơi khô. Điều đó giống như một bộ sưu tập bình thường của nhà côn trùng học nếu như dưới mỗi xác khô không có các nhãn hiệu với tên hấp dẫn như "John", "Pete" v.v…
Johnny Depp - ngôi sao của loạt phim bom tấn “Cướp biên Caribê” sưu tập các bộ xương và thú nhồi bông, cũng như hình ảnh của những chú hề độc ác. Anh làm như vậy không phải vì anh yêu xiếc, hoặc thích động vật học, trái lại, Depp rất sợ những chú hề, anh thu thập hình ảnh của họ để vượt qua nỗi sợ hãi của mình. Đến nay anh vẫn không bình luận về đam mê đối với các bộ xương - nhưng chúng ta có thể cho rằng khi còn trẻ anh đã quá mê phim kinh dị, và bây giờ phải đối phó với một nỗi ám ảnh nữa.
Sean Connery tin vào các truyền thống của tổ tiên: diễn viên có nguồn gốc Scotland này thích thu thập các bộ váy dân tộc. Đồng nghiệp của ông là Tom Hanks thì tìm kiếm các máy đánh chữ ở khắp nơi. Hanks đặc biệt hãnh diện với các máy có gắn mẫu chữ latin, Arập và Nga. Có thể coi bộ sưu tập của nghệ sĩ Danny De Vito là một trong những sở thích vui nhộn nhất: nhân vật béo tốt bụng và là người cha của 3 đứa trẻ này chuyên thu thập các đầu máy xe lửa đồ chơi