Hơn 3.000 ngày đêm “tầm nã” đối tượng âm mưu giết chồng
3.000 ngày đêm đối tượng mang bản “án nã” trốn chạy là 3.000 ngày đêm các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Lào Cai ăn không ngon, ngủ không yên. Kẻ mang bản “án nã” đó là Nguyễn Thị Lan, 48 tuổi. Lật giở tập hồ sơ, Thượng tá Đỗ Mạnh Tiến, Phó trưởng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm cho biết, trong danh sách các đối tượng có lệnh truy nã thì Lan là một trong những đối tượng khiến các anh phải mất nhiều thời gian xác minh, truy tìm.
Tuy nhan sắc không “nghiêng nước, nghiêng thành”, song với giọng nói thủ thỉ, so với đám bạn cùng lứa ở xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng (Lào Cai), Lan luôn để lại nhiều ấn tượng cho cánh đàn ông tiếp xúc lần đầu. Thế nên, Lan sớm kết hôn với người chồng kém mình 2 tuổi là anh Vũ Văn C.. Những tưởng hạnh phúc sẽ được dài lâu khi hai người có với nhau 2 mặt con. Nào ngờ, vốn tính ương bướng, nên vào một ngày đầu tháng 2/2004, khi cùng chồng đào giếng trong vườn, chỉ vì một chút mâu thuẫn, thiếu kiềm chế, Lan đã dùng xô, đất, đá ném liên tiếp vào đầu anh C., khi anh C. đang ở dưới giếng. Mặc cho anh C. van xin, bấu víu vào sợi dây để leo lên, Lan tiếp tục dùng dao chém liên tiếp khiến anh rơi xuống giếng và ngất đi…
Ngay sau đó, Lan bị bắt, và ngày 18/8/2004, TAND tỉnh Lào Cai đã tuyên phạt Nguyễn Thị Lan 6 năm tù về tội giết người, song được cho tại ngoại chờ xét xử phúc thẩm vì đang nuôi con nhỏ. Lợi dụng chính sách nhân đạo này, Lan đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Lệnh truy nã mang số 7 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã được phát ra.
Sau khi trốn khỏi tỉnh Lào Cai, Lan đã sang Lạng Sơn. Và ở đây, chỉ sau 10 ngày, với giọng nói “ngọt như mía” của mình, người đàn bà này đã có luôn một tấm chồng. Người chồng này cũng có một người vợ đã qua đời tên Hoàng Thị Lan. Lợi dụng sự trùng hợp này, Lan đã đổi tên thành Hoàng Thị Lan. Đồng thời kéo người chồng này về Bắc Giang sinh sống để che giấu hành tung của mình...
Thượng tá Tiến kể lại, tròn 9 năm sau ngày nữ quái này bị kết tội, sau khi được thành lập (tháng 8/2013), Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm quyết định xác lập chuyên án bắt giữ Lan. Lực lượng “tầm nã” được tung đi khắp nơi như: Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Dương… để xác minh, lần tìm dấu vết. Khi tổ công tác có mặt tại huyện Ân Thi, Hưng Yên thì nhận được thông tin khá quan trọng: một người chị cùng cha khác mẹ có mối quan hệ khá gần gũi với Lan hiện đang làm việc ở Quảng Ninh, người chị này có cưu mang và có lần đưa cả gia đình Lan về Hưng Yên chơi…
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Đỗ Mạnh Tiến, các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm bủa đi các hướng. Sau nhiều tháng lần tìm, tháng 10/2013, các trinh sát đã xác định đối tượng Nguyễn Thị Lan đã thay tên đổi họ và sống cùng chồng con tại Bắc Giang. Một kế hoạch vây bắt nhanh chóng được lập ra. Để rồi khi thấy Tổ công tác xuất hiện, Lan chỉ kịp thốt lên rằng: “Em không nghĩ rằng các anh lại biết em ở đây!”.
Lấy nhân tâm thu phục lòng người
Đã mang lệnh truy nã, cũng đồng nghĩa với việc khi bị phát hiện sẽ bị pháp luật nghiêm trị, vậy nên, các đối tượng này luôn tỏ ra manh động, liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng hung khí chống trả lại lực lượng chức năng khi bị phát hiện. Nhận thức điều này cũng như không để các đối tượng truy nã nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, lực lượng “tầm nã” vùng biên Lào Cai luôn xác định, trong các cuộc “vây ráp” không chỉ có trấn áp và truy bắt, phương châm “lấy nhân tâm thu phục lòng người”, vận động kêu gọi các đối tượng ra đầu thú luôn được các anh đặt lên hàng đầu.
Nghe các cán bộ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm thuật lại cuộc bắt Đinh Hữu Huấn, 73 tuổi, đã sử dụng súng quân dụng bắn chết anh Chu Mạnh Hùng ở Pom Hán, thị xã Lào Cai (tỉnh Hoàng Liên Sơn cũ), chúng tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Theo hồ sơ vụ án, cách đây 26 năm, ngày 28/4/1988, Huấn cùng em trai và bố đẻ xảy ra xích mích với anh em nhà anh Chu Mạnh Hùng tại ngã ba phường Pom Hán. Mặc cho người dân can ngăn nhưng với bản tính côn đồ, Huấn đã dùng súng K54 bắn vào người anh Hùng khiến anh gục tại chỗ. Do vết thương quá nặng, 4 ngày sau, anh Hùng đã tử vong. Về phía Huấn, sau khi gây án đã bị cơ quan Công an bắt tạm giữ. Lợi dụng sơ hở trong quá trình tạm giữ, Huấn đã trốn khỏi nơi giam giữ.
Thượng tá Tiến cho hay, vào thời điểm bấy giờ xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh Hoàng Liên Sơn đã ra Quyết định truy nã đặc biệt số 81 ngày 20/6/1988 về tội giết người đối với Đinh Hữu Huấn. Kể từ thời điểm Huấn trốn khỏi nơi giam giữ, không ai biết tung tích của Huấn, có lúc vụ án tưởng chừng đi vào ngõ cụt. Cùng với đó, manh mối liên quan đến tung tích đối tượng ngày một “mờ” theo năm tháng. Mãi đến đầu năm 2014, sau nhiều năm lần tìm manh mối về đối tượng ở khắp các tỉnh, thành trên cả nước, các trinh sát nhận được tin Huấn đang ở cùng con trai tại một trang trại nuôi tôm ở huyện Thạnh Phú (tỉnh Bến Tre). Ngay lập tức, một tổ công tác nhanh chóng có mặt ở nơi đây. Tuy nhiên, khi đến đây Huấn và người thân… đã “mất hút” từ lúc nào.
Không quản khó khăn, một tổ công tác khác ngay lập tức tìm về Tiền Hải, Thái Bình, nơi quê nhà đối tượng để xác minh. Tại đây, lực lượng “tầm nã” Công an tỉnh Lào Cai được biết, Huấn đã về TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ẩn náu… “Không thể có chuyện không liên lạc với đối tượng mà lại biết đối tượng đang ở trong đó được. Vậy nên, chúng tôi đã không ngừng tuyên truyền, vận động để người thân của Huấn hiểu rằng cái gì nên làm, cái gì không nên làm, sớm đưa Huấn ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật…”, Thượng tá Tiến tiếp lời. Và rồi chỉ vài ngày sau đó, người nhà Huấn đã đưa Huấn đến Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đầu thú, kết thúc 26 năm lẩn trốn.
Còn nữa những vụ “vây ráp” không tiếng súng. Còn nữa những lần “lấy nhân tâm thu phục lòng người” khiến các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm phải…quay đầu là bờ. Vâng! Với tinh thần kiên quyết đấu tranh trên mặt trận “tầm nã” tội phạm của tập thể cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát truy nã tội phạm, cuộc sống người dân đã thêm được yên bình
(Còn nữa)