Thành lập vào tháng 3/2009, ban đầu, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Bắc Ninh (PC52 Bắc Ninh) chỉ có 8 cán bộ, chiến sỹ.
Trong năm 2011, PC 52 Bắc Ninh đã vận động đầu thú và truy bắt được 54 đối tượng. Trong 3 tháng đầu năm 2012, 35 đối tượng trong đó có 13 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm đã bị PC52 truy bắt và vận động đầu thú. Chỉ nhìn vào những con số ấy, chúng tôi cũng đủ cảm thấy khâm phục tinh thần làm việc tích cực tràn đầy nhiệt huyết của tập thể cán bộ, chiến sỹ PC52 Bắc Ninh.
Khi được hỏi bí quyết làm nên những thành công này, Thượng tá Phạm Văn Lương - Trưởng phòng PC52 Bắc Ninh đã chia sẻ: Để vận động đối tượng truy nã ra đầu thú thì điều mà các cán bộ, chiến sỹ PC52 Bắc Ninh tâm niệm nhất đó chính là lấy nhân tâm để thu phục lòng người. Xuất phát từ suy nghĩ này, Phòng đã tham mưu cho Ban Giám đốc cho ra đời một lá thư vận động do chính đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Công Nghiệp ký và đóng dấu.
Lá thư vận động vừa tạo ra một hành lang pháp lý lại vừa tạo sự tin tưởng vào chính sách khoan hồng của Nhà nước đối với những người phạm tội biết hối cải: “Tùy theo tính chất, mức độ phạm tội và thái độ khai báo sẽ được Cơ quan Cảnh sát điều tra hoàn chỉnh hồ sơ, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân và Toà án xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự…” (trích thư vận động truy nã). Hàng trăm lá thư vận động được gửi đến gia đình các đối tượng truy nã.
Cùng với thư vận động, lãnh đạo PC52 Bắc Ninh cũng đặc biệt chú trọng đến công tác vận động nhân thân của các đối tượng truy nã để họ kêu gọi con em ra đầu thú trước pháp luật. “Trước khi tổ chức truy bắt các đối tượng truy nã, chúng tôi đặc biệt chú ý chính là nhân thân của các đối tượng. Ai sẽ là người gắn bó, nhiều tình cảm nhất để có thể tác động được đến họ”, Thượng tá Lương cho hay.
Chẳng thế mà, những cuộc vây bắt không tiếng súng đánh vào nhân tâm con người đã mang lại những hiệu quả thiết thực. Nhớ lại vụ việc liên quan đến đối tượng Sỹ Văn Dũng, 22 tuổi, trú tại Thuận Thành, Bắc Ninh - phạm tội cướp tài sản trốn truy nã, Đại úy Nguyễn Vũ Bẩy, Đội trưởng Đội Truy tìm, PC52 Bắc Ninh cho biết, do bố mẹ phải đi làm ăn xa, Dũng được bà nội nuôi dưỡng từ nhỏ nên bà nội là chỗ dựa lớn nhất của Dũng.
Sau khi gây án xong, Dũng đã trốn vào miền Nam. Để công tác vận động được thuận lợi, các trinh sát Phòng đã mang theo “tâm thư” và trực tiếp vận động bà nội của Dũng nhưng bà một mực “không biết cháu đi đâu”. Tuy nhiên, mấy ngày sau đó, các trinh sát nhận được thông tin bà nội Dũng có những biểu hiện lạ như hay thức khuya dậy sớm, lo lắng, thấp thỏm... Và đúng 1 tuần sau thì bà nội Dũng đã đến tận PC52 Bắc Ninh xin gặp các trinh sát và tâm sự rằng: “Sau khi đọc lá thư vận động cũng như hiểu được tội lỗi của Dũng là nhất thời nên bà đã khuyên bảo cháu sớm quay về đầu thú ngày nào tốt ngày đấy”. Và, quả không phụ lòng các cán bộ chiến sỹ, Dũng đã từ TP Hồ Chí Minh về Bắc Ninh đầu thú.
“Sau khi gây án xong, mặc dù đã bỏ trốn nhưng lúc nào cháu cũng mang tâm trạng lo lắng, sợ sệt. Làm công việc nào được một hai tháng, cháu lại phải chuyển địa điểm. Bản thân cháu cũng không biết nếu mình ra đầu thú thì sẽ phải chịu mức án nào. Chính vì vậy, khi được các cán bộ Công an và gia đình giải thích, cháu như trút bỏ được sự sợ hãi và sống đúng với con người mình”, Sỹ Văn Dũng tâm sự.
Là một tỉnh cửa ngõ Thủ đô, lại nằm trên quốc lộ 1, đường sá đi lại thuận lợi nên tạo cơ hội thuận lợi để các đối tượng truy nã lẩn trốn đi các địa bàn khác. Hiện, tỉnh Bắc Ninh có hơn 100 đối tượng truy nã trong đó có hơn 70% các đối tượng thuộc hệ trật tự xã hội. Xác định công tác truy nã là giai đoạn cuối của vụ án, các đối tượng trốn truy nã đều là những đối tượng “sừng sỏ”, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi và manh động trong quá trình lẩn trốn gây khó khăn cho công tác truy bắt. Tuy nhiên, với sự mưu trí, dũng cảm không quản khó khăn, các cán bộ, chiến sỹ PC52 Bắc Ninh đã truy bắt được nhiều đối tượng nguy hiểm như đối tượng Nguyễn Văn Dương, 35 tuổi, trú tại thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh - đối tượng trốn truy nã về tội cưỡng đoạt tài sản.
Vào đầu tháng 2/2012, nhận được nguồn tin báo Nguyễn Văn Dương đang thuê trọ tại một chung cư khu vực Mỹ Đình, Hà Nội, các trinh sát PC52 Bắc Ninh đã nhanh chóng lên đường. Biết hắn có thói quen đưa con đi chơi vào buổi chiều tối nên các trinh sát đã lập kế hoạch khống chế. Tuy nhiên, lại đúng ngày trời mưa nên Dương không đi ra khỏi nhà như kế hoạch ban đầu. Phương án 2 đã được triển khai, một tổ trinh sát phục ở cầu thang bộ đề phòng Dương tẩu thoát, một tổ trinh sát áp sát và gọi cửa. Chỉ trong tích tắc, khi cánh cửa vừa mở bật ra, tên tội phạm sừng sỏ chưa kịp trở tay đã bị các trinh sát ập vào bẻ quặt tay ra đằng sau. Tra tay Dương vào còng số 8, cả tổ trinh sát như thở phào nhẹ nhõm.
Câu chuyện của chúng tôi và các trinh sát PC52 Bắc Ninh phải kết thúc giữa chừng khi các anh phải nhận một nhiệm vụ mới và ngay lập tức lên đường. Những bàn chân không biết mỏi của các cán bộ, chiến sỹ PC52 Bắc Ninh đang ngày ngày mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân