1. Các băng nhóm tội phạm có tổ chức như Năm Cam, Hà Lê, Phương “Ninh hột”, Tiếm - Kiệt… bị triệt phá, từng gây chấn động dư luận. Tất cả những trận đánh ấy đều mang dấu ấn của các trinh sát Cục C45. Các trinh sát kể lại rằng, để triệt phá các băng nhóm, đối tượng hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, các anh phải theo đuổi trong suốt nhiều năm và gặp không biết bao khó khăn, gian khổ. Trong vụ án Phương “Ninh hột” , các trinh sát Phòng 5 đã “săn cọp” suốt 5 năm.
Từ khi Phương “Ninh hột” vẫn đang “nổi như cồn” ở TP Móng Cái như một doanh nhân thành đạt thì các trinh sát Phòng 5 đã nhìn ra những mặt tối đằng sau vỏ bọc của chúng. Đó chính là cái nền để khi bung ra vụ án sát hại hai nhân viên của một công ty mà chúng coi là “đối thủ” ở ngã ba Lục Chắn, các trinh sát Phòng 5 đã phối hợp với Công an Quảng Ninh, với sự hỗ trợ tích cực của Công an tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) triệt phá được băng nhóm Phương “Ninh hột”.
Gần đây nhất, các trinh sát của Cục C45B đã triệt phá thành công băng cướp tiệm vàng của Huỳnh Văn Tiếm và Lê Anh Kiệt. Băng cướp này đã “gây mưa, làm gió” từ hàng chục năm về trước, gây ra 8 vụ cướp tiệm vàng kinh hoàng ở các tỉnh Nam Bộ, sẵn sàng xả súng giết người nếu chủ tiệm nào phản ứng. Các anh đã lôi được những tên cướp tiệm vàng tàn bạo ấy ra ánh sáng, kịp thời ngăn chặn bàn tay đẫm máu của chúng khi chúng đang dự tính sắm súng cướp 2 tiệm vàng khác ở TP Hồ Chí Minh…
2. Có người cho rằng, lính hình sự là nguyên tắc, thêm chút cứng nhắc. Theo sát các vụ án mà CBCS Cục C45 làm, chúng tôi mới thấy những điều chưa bao giờ được viết trong hồ sơ vụ án. Đó là những hành động, những việc làm mang tính nhân văn sâu sắc. Có những giai đoạn, các trinh sát của Phòng 6, đơn vị chuyên đấu tranh, phòng ngừa với tội phạm mua bán người, phải thức suốt đêm để chờ… một tin nhắn hoặc một cuộc điện thoại. Bởi đó là những thông tin của nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc, lợi dụng khi bán dâm cho khách lúc nửa đêm gọi về. Bởi các anh biết rằng, khi nhắn tin về và được các anh trả lời, hướng dẫn cách tự giải cứu mình, các em sẽ yên tâm và có thêm kiến thức để tự bảo vệ và giải cứu mình khỏi các động mại dâm ở nước ngoài. Hàng loạt các cô gái trẻ như nữ sinh Nguyễn Thị Hồng V., SN 1993, trú tại TP Hồ Chí Minh; nữ sinh Vũ Thị H., ở Bắc Giang; cháu Phan Thị V. ở Hải Dương… đã được các trinh sát hình sự giải cứu từ những tin nhắn, cuộc điện thoại trong đêm như thế.
Trong vụ giải cứu cháu Nguyễn Phúc Thọ, 4 tuổi ở xã Nghi Long (Nghi Lộc, Nghệ An) bị chú họ bắt cóc, các trinh sát hình sự của Phòng 6 đã trở thành những “bảo mẫu bất đắc dĩ”. Sau khi giải cứu thành công cháu bé, Trung tá Khổng Ngọc Oanh, Đội trưởng, đã phải bế cháu ngủ suốt từ nhà nghỉ (nơi bắt giữ đối tượng và giải cứu cháu bé) về đến trụ sở Công an huyện Yên Mỹ (Hưng Yên). Đến lúc đó, cháu Thọ mới tỉnh dậy và hốt hoảng khóc đòi mẹ. Các anh đã phải thay phiên nhau bế nựng cháu, dỗ dành trong khi chờ mẹ từ Nghệ An ra đón...
3. Thủ lĩnh bây giờ của Cục C45 là Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng. Một người đàn ông, theo nhận xét của mọi người, quá nhiều tố chất “hình sự”. Tôi nhớ nhất về Đại tá Hồ Sỹ Tiến khi cùng các đơn vị của Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm tham gia điều tra chuyên án cướp tiệm vàng, giết người do tên Lê Văn Luyện gây ra.
Từ Lục Nam (Bắc Giang), “thủ phủ” của Ban chỉ đạo chuyên án về Hà Nội chưa đầy trăm cây, nhưng có lúc 5 ngày, anh Tiến chưa về nhà, quần áo cũng không đủ thay. Khi phát hiện tên Luyện bỏ trốn lên Lạng Sơn, Đại tá Hồ Sỹ Tiến đã chỉ huy mũi đầu tiên có mặt ở nơi này để truy lùng đối tượng. Đêm 31, rạng ngày 1/9/2011, khi sát thủ Lê Văn Luyện bị bắt giữ, đưa về trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang, gần 4h sáng, chúng tôi vẫn thấy giọng nói sang sảng của anh Tiến trong phòng hỏi cung đối tượng…
Còn nhớ những ngày đầu tháng 3/2012, tại bản Lúng Xã, xã Lóng Luông (Mộc Châu, Sơn La) xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em cực kỳ manh động. Nạn nhân bị bắt cóc là cháu Sồng Thị Giang, 6 tuổi, con của anh Sồng A Dế. Sau đó, các đối tượng bắt cóc đã liên lạc đòi tiền chuộc là 500 triệu đồng và 5 bánh hêrôin.
Đại tá Hồ Sỹ Tiến vừa xuống sân bay sau chuyến công tác nước ngoài lập tức nhận được “lệnh” ngắn gọn của Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm: “Có việc của anh luôn đấy, tại Sơn La vừa xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em, đòi tiền chuộc”.
Chỉ đủ một tiếng kịp về đến cơ quan để trao đổi với các cán bộ của Cục đảm nhận nhiệm vụ phối hợp thông tin với các địa phương, ký điện chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự cả nước thông báo sự việc và đề nghị phối hợp xác minh, truy bắt. Sau đó, nhận được tin về dấu vết nóng của các đối tượng, Đại tá Hồ Sỹ Tiến và các cán bộ Phòng 5, Công an tỉnh Sơn La lập tức lên đường, bí mật truy đuổi theo hướng chạy của các đối tượng và con tin suốt 2 ngày đêm.
Rạng sáng 6/3, khi biết cơ quan Công an đã giải cứu an toàn cho cháu bé và bắt giữ các đối tượng gây án, chúng tôi có mặt tại Hòa Bình, bắt gặp gương mặt hốc hác của các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy trận đánh, trong đó có Đại tá Hồ Sỹ Tiến. Khi đó, những nụ cười sảng khoái như vẫn có mới trở về trên gương mặt của người chỉ huy lực lượng Cảnh sát hình sự…