Trong báo cáo thành tích của Đại úy Đoàn Trọng Vĩnh, ngắn gọn những con số: từ năm 2007 đến nay, anh đã cùng đơn vị trực tiếp tham gia phát hiện, đấu tranh và thụ lý điều tra trên 60 vụ án mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ khởi tố trên 100 đối tượng với khung hình phạt cao, thu giữ được một lượng lớn ma túy và tài sản có giá trị. Thế nhưng, để tạo nên được những con số ấy, khó ai hình dung được những khó khăn, gian khổ của những người lính chống tội phạm ma túy như Đại úy Vĩnh và đồng đội ở miền biên giới Cao Bằng. Ở nơi rừng rậm, núi cao, các đối tượng mua bán ma túy lợi dụng địa hình gian khó để “đối chọi” lại với lực lượng Công an. Chúng trang bị các loại vũ khí, phương tiện hiện đại, vận chuyển ma túy số lượng ngày càng lớn, chọn những thời điểm mưa to, gió lớn, thời tiết đêm lạnh hoặc chọn giao dịch trong rừng, các khu vực đường mòn, sát biên giới.
Còn nhớ, khi anh Vĩnh và đồng đội nhận được thông tin nhóm đối tượng Phùng Văn Chung, Nông Văn Dâu, Nông Văn Thắng, đều trú tại Quang Long (Hạ Lang, Cao Bằng) vận chuyển 4 bánh heroin vào huyện Hạ Lang để đưa sang bên kia biên giới bán thì khoảng cách của các anh và địa điểm giao nhận hàng là hơn 100km. Đêm tối, tổ công tác của anh Vĩnh với những chú xe máy “ngựa già” lên đường, vượt trăm cây số đường rừng trong bóng đêm dày đặc và những cạm bẫy của rừng. Bởi đã từng có lần, khi đi điều tra, các anh gặp lũ quét trong rừng, một cây vầu lao vào xả chân anh Vĩnh khiến anh bị thương, phải nằm viện mất mấy ngày… Tới khoảng 4h sáng, các anh đã có mặt kịp thời tại địa điểm mà các đối tượng hẹn nhau đi giao hàng. Chờ cơ hội thuận lợi, từ những vị trí phục kích trong rừng, tổ công tác ập đến, khống chế, bắt gọn toàn bộ các đối tượng, thu giữ 4 bánh heroin và nhiều tang vật khác.
Tất nhiên, trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy, không ai lường hết được sự nguy hiểm, hy sinh. Nhưng đến nay, trong các trận đánh của đơn vị, Đại úy Vĩnh nói vui rằng: “May mắn tôi cùng đồng đội đều đảm bảo an toàn tuyệt đối về lực lượng”. Nhưng chúng tôi hiểu rằng, để làm được những việc đó, các CBCS trong lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy như Đại úy Đoàn Trọng Vĩnh phải có bản lĩnh vững vàng, lòng dũng cảm và sự mưu trí thì mới có thể xông pha trong những chuyên án bắt tội phạm ma túy nguy hiểm ấy. Bài học nằm lòng của các anh, đó là phải có phương án đấu tranh cụ thể, tỉ mỉ, lường trước những tình huống xấu có thể xảy ra. Như trong vụ bắt giữ đối tượng Nguyễn Quang Liêm, 42 tuổi, trú tại phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, hắn lúc nào cũng mang theo súng trong người. Liêm là một đối tượng côn đồ, hung hãn, nhiều tiền án về các tội liên quan đến ma túy nên hắn tuyên bố sẵn sàng nổ súng vào lực lượng Công an khi bị truy bắt.
Để bắt hắn an toàn, dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ huy Phòng, Đại úy Vĩnh và đồng đội đã lên kế hoạch, phương án rất tỉ mỉ, các anh chọn bắt Liêm khi hắn đang lái xe vận chuyển ma túy về Cao Bằng. Qua trinh sát, các anh biết, xe ôtô của Liêm hôm đó bị hỏng điều hòa, trời nóng, hắn phải mở cửa kính cho mát. Đến đoạn đường cách thị xã 17km (theo hướng Hà Nội - Cao Bằng), theo đúng kế hoạch, các CBCS của Phòng PC47 Công an tỉnh Cao Bằng bất ngờ chặn xe đối tượng lại, một trinh sát rất nhanh, túm chặt tay đối tượng qua cửa kính phía lái đang mở. Khi đối tượng chưa kịp định thần, hắn đã bị các trinh sát khác khống chế, đưa xuống xe. Khám xét ôtô của Liêm, các anh đã thu giữ 1 khẩu súng cùng 19 viên đạn, trong đó có 1 viên đã lên nòng; 1 khẩu súng tự chế và 37 viên đạn dành cho súng thể thao và 2 bánh heroin.
Năm 2011, Đại úy Đoàn Trọng Vĩnh đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, anh là gương mặt tiêu biểu của Công an tỉnh Cao Bằng tham dự gặp mặt Thanh niên Cảnh sát tiêu biểu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và giữ gìn TTATXH toàn quốc nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân