Những "bóng hồng" đơn thân trong đại án Oceanbank

Họ là những phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, ngoại giao khéo léo và tận tâm trong công việc ở Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank). Thế nhưng khi người giữ cương vị cao nhất ở Oceanbank là Hà Văn Thắm bị bắt vì liên quan đến hàng loạt sai phạm trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng thì họ cũng bị dính vòng lao lý bởi cáo buộc giúp sức cho chủ mưu hoàn thành tội phạm.

Từ đây, mọi người mới biết thêm về nhiều người trong số họ có cuộc sống riêng không bình yên. Tự bộc bạch ở chốn pháp đình về gia cảnh "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt", họ không giấu nổi sự yếu đuối vốn là bản tính của phụ nữ bằng những tiếng nấc nghẹn ngào và những giọt nước mắt nối nhau chảy dài trên mặt.

Lê Thị Thu Thủy (40 tuổi) từng trải qua nhiều vị trí công tác trong lĩnh vực tài chính-tiền tệ trước khi được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Oceanbank. Cáo trạng xác định, Thủy thực hiện chỉ đạo của Hà Văn Thắm cân đối nguồn tiền có trong tài khoản để hoàn tạm ứng cho các khoản tạm ứng thực hiện "nghiệp vụ", chuyển tiền cho các chi nhánh chi lãi ngoài huy động vốn trái quy định của Ngân hàng Nhà nước cho các khách hàng là tổ chức kinh tế và cá nhân nên phải liên đới chịu trách nhiệm cùng với Thắm và các bị cáo khác trong vụ án này về số tiền cố ý làm trái hơn 1.500 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Thị Thu Thủy.
Bị cáo Lê Thị Thu Thủy.

Được hội đồng xét xử cho tự bào chữa, Thủy khóc nấc mà rằng, bị cáo không nghĩ những việc mình đã làm cho Oceanbank lại bị xử lý hình sự với mức án "khắc nghiệt" mà VKS đề nghị từ 11-12 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Cô phân trần tiếp, VKS đừng nhìn vào chức vụ Phó Tổng Giám đốc của bị cáo mà nghĩ bị cáo có quyền hành riêng. Bị cáo chỉ là người "làm công, ăn lương" chứ không có quyền tự chi lãi ngoài cho bất kỳ một tổ chức, cá nhân nào. Những việc bị cáo và các nhân viên khác thực hiện đều do HĐQT Oceanbank đã quyết định trước đó. Thủy xin hội đồng xét xử xem xét cho mình và các bị cáo từng là cấp dưới không phải bồi thường dân sự, bởi cô và cấp dưới không phải là chủ thể thực hiện hành vi phạm tội, không được hưởng lợi gì từ việc chi lãi ngoài trái quy định của Oceanbank.

Lời tự bào chữa của Thủy được Hà Văn Thắm xác nhận "Việc làm trái quy định của chị Thủy là do bị lừa vì tôi nói, khoản này sẽ được hoàn ứng. Trong hoàn cảnh này, Thủy và những nhân viên dưới quyền buộc phải làm như vậy". "Vợ chồng bị cáo đã chia tay, bị cáo hiện là mẹ đơn thân nuôi con, cháu mới học lớp 5. Xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về với gia đình, nuôi dạy con nhỏ", Thủy vừa khóc, vừa nói.

Hoàng Thị Hồng Tứ (diễn viên Quỳnh Tứ, 34 tuổi) từng được đạo diễn phim đánh giá là diễn viên triển vọng khi tham gia nhiều bộ phim truyền hình phát sóng trên giờ vàng của VTV1. Tứ không hiểu biết gì về lĩnh vực tài chính-ngân hàng nhưng chẳng hiểu mối duyên gì lại đưa cô đến làm việc tại Oceanbank và sau đó được Hà Văn Thắm cho làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần BSC Việt Nam (công ty do Thắm thành lập) và là người đại diện theo pháp luật.

Bị cáo Hoàng Thị Hồng Tứ.
Bị cáo Hoàng Thị Hồng Tứ.

Mang danh là vậy nhưng thực tế Tứ không góp vốn, không quản lý, cũng chẳng trực tiếp điều hành công ty này bởi mọi việc cô đều thực hiện một cách thụ động theo chỉ đạo của Thắm. Trong thời kỳ giữ chức vụ này, Tứ đã thực hiện theo chỉ đạo của Thắm để ký 98 hợp đồng dịch vụ thu phí của khách hàng có nhu cầu vay vốn và mua ngoại tệ tại Oceanbank với tổng số tiền khoảng 14 tỷ đồng.

Dù là người ký hợp đồng nhưng Tứ không biết gì về hoạt động gì của công ty. Những bản hợp đồng do Tứ ký kết sau đó được chuyển qua bộ phận chuyên môn khác để rút tiền. Số tiền ấy đi đâu, sử dụng vào việc gì Tứ không hề biết. Với hành vi đã gây ra, Tứ bị truy tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và bị VKS đề nghị mức án từ 30 đến 36 tháng tù.

Ngoài ra, Tứ còn bị VKS đề nghị phải bồi thường số tiền trên. Trong phần tự bào chữa, Tứ vừa khóc, vừa đọc gần 2 trang A4 kể về hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Theo bộc bạch của Tứ, bố đẻ cô là thương binh, năm nay gần 80 tuổi; 2 anh ruột nhiễm chất độc da cam không thể tự lao động kiếm sống; vợ chồng cô đã ly hôn. Hiện tại cô không có việc làm ổn định và đang nuôi 2 con nhỏ, một cháu 6 tuổi, một cháu 4 tuổi.

Tứ đề nghị hội đồng xét xử không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cô như cáo buộc của VKS, bởi cô giúp việc cho Thắm mà không hiểu được, từ sự thiếu hiểu biết mà mình phạm tội. Hơn nữa, cô cũng không được hưởng lợi gì ở cái chức danh Chủ tịch Công ty cổ phần BSC Việt Nam. Lời bào chữa của Tứ được Hà Văn Thắm xác nhận tại phiên xử.  

Đỗ Đại Khôi Trang (41 tuổi) là cựu Giám đốc Khối khách hàng cá nhân Oceanbank. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Oceanbank tại các cuộc họp giao ban, trong thời gian từ tháng 9-2012 đến tháng 1-2014, Trang đã chỉ đạo nhân viên Khối khách hàng cá nhân tổng hợp của Oceanbank kiểm tra các khoản tiền chi lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng cá nhân, sau đó Trang ký xác nhận và chuyển cho bộ phận kế toán hạch toán chuyển tiền cho các chi nhánh, phòng giao dịch của Oceanbank để chi lãi ngoài cho khách hàng với tổng số tiền gần 166 tỷ đồng.

Bị cáo Đỗ Đại Khôi Trang.
Bị cáo Đỗ Đại Khôi Trang.

Cơ quan tố tụng xác định, trước khi chuyển giao việc làm trái quy định này cho người khác, hành vi của Trang đã cấu thành tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Với hành vi này, Trang bị VKS đề nghị mức án từ 7-8 năm tù và phải liên đới chịu trách nhiệm về số tiền đã kiểm soát, phê duyệt cho các chi nhánh, phòng giao dịch và khối chi lãi ngoài cho khách hàng gần số tiền trên.

Tự bào chữa cho mình, Trang bảo, nếu tòa xử phạt cô mức án và số tiền bồi thường như đề nghị của VKS thì thật kinh hoàng. Cô nhẩm tính, lương quản lý ngân hàng 20 triệu đồng một tháng, không ăn không tiêu thì phải tới 766 năm mới bồi thường hết số tiền này. Trang than thở, đã 2 năm kể từ khi vụ án xảy ra và cô bị khởi tố, rồi bị buộc thôi việc đồng nghĩa với hết nguồn thu nhập.

Sau đó, cô đi xin việc rất nhiều nơi nhưng không ai nhận, vì mọi người đều nghĩ rằng, đã bị cơ quan tố tụng truy tố thì chắc chắn có vấn đề. Cô tiếp tục, bị cáo chỉ nghĩ đến việc mai này sẽ làm gì để kiếm sống đã thấy khó khăn rồi chứ chưa dám nghĩ tới chuyện phải liên đới bồi thường số tiền trên.

Nhưng đó chỉ là phần nổi mà mọi người biết đến Trang, bởi trong số các bị cáo ngồi đây không ai có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như cô. Bố Trang là liệt sỹ. Mẹ là cán bộ cách mạng. Vợ chồng cô đã ly hôn từ năm 2014. Hiện cô đang phải một mình nuôi mẹ già và 2 con nhỏ, trong đó người con đầu mắc bệnh tâm thần. Trang đề nghị hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt để cô trở về gia đình nuôi mẹ già và 2 con nhỏ.

Phan Thị Tú Anh (53 tuổi) là cựu Giám đốc Oceanbank-chi nhánh Quảng Ngãi bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Cáo trạng xác định, Tú Anh cùng 33 bị cáo khác là giám đốc các chi nhánh, phòng giao dịch của Oceanbank tiếp nhận chủ trương từ Hội sở Oceanbank, sau đó phân công, chỉ đạo nhân viên chi nhánh thực hiện chi lãi ngoài cho khách hàng, giúp sức cho hành vi cố ý làm trái trong việc chi lãi ngoài, gây thiệt hại cho Oceanbank. Tú Anh phải chịu trách nhiệm hình sự về toàn bộ số tiền do đơn vị mình phụ trách đã chi sai nguyên tắc.

Tự bào chữa cho mình, Tú Anh cho rằng, quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, bản thân các bị cáo cũng chỉ là người "làm công, ăn lương", thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Oceanbank chứ không có tư lợi riêng trong việc chi lãi ngoài.

"Bị cáo hiểu việc Oceanbank chi lãi ngoài là trái quy định của Ngân hàng Nhà nước. Nhưng ở thời điểm đó, hầu hết các ngân hàng thương mại cổ phần đều chi lãi ngoài và sau đó họ chỉ bị xử lý hành chính. Mục đích Oceanbank chi lãi ngoài cũng chỉ để tăng tính cạnh tranh, mang lại lợi nhuận cho ngân hàng. Thực tế đã có nhiều đợt kiểm tra nội bộ của Oceanbank nhưng không có cảnh báo nên bị cáo nghĩ rằng, nếu có sai cũng chỉ là xử phạt hành chính chứ không nghĩ mình sẽ bị phạt tù. Nếu biết như vậy thì làm sao bị cáo dám thực hiện", Tú Anh trình bày.

Sau khi đưa ra quan điểm tự bảo vệ mình, Tú Anh kể thêm về gia đình đã có nhiều đóng góp cho ngành ngân hàng. Bố mẹ đẻ cô đã mất. Bản thân cô đã ly hôn được 6 năm nên cuộc sống có những khó khăn nhất định. Cô đề nghị hội đồng xét xử không yêu cầu bồi thường dân sự và xem xét giảm nhẹ hình phạt đến mức thấp nhất để cô trở về gia đình chăm lo cho 2 con.

Nguyễn Thị Nga (37 tuổi) giữ chức vụ Kế toán trưởng từ tháng 7-2009. Hai tháng sau, Nga được bổ nhiệm Trưởng ban Kế toán và đến tháng 8-2012 được bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính-Kế hoạch. Theo chỉ đạo của lãnh đạo Oceanbank về việc chuyển tiền chi trả lãi ngoài huy động vốn cho các chi nhánh, phòng giao dịch để chi cho khách hàng, Nga đã chỉ đạo Ban Kế toán hạch toán chuyển tiền chi lãi ngoài căn cứ theo bảng kê danh sách do Khối nguồn vốn và Khối bán lẻ ký duyệt.

Bị cáo Nguyễn Thị Nga.
Bị cáo Nguyễn Thị Nga.

Trong thời gian làm Trưởng ban Kế toán, Nga cùng với các nhân viên trong ban hạch toán chuyển gần 176 tỷ đồng để chi trả lãi ngoài huy động vốn cho các khách hàng phát sinh tiền gửi tại các chi nhánh, phòng giao dịch của Oceanbank.

Cơ quan tố tụng xác định, Nga đồng phạm với lãnh đạo Oceanbank về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Với hành vi đã gây ra, Nga bị VKS đề nghị mức án từ 7-8 năm tù.

Trong phần tự bào chữa, Trang kể về hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Theo đó, chồng cô là bị cáo Ngô Hải Nam (43 tuổi), cựu Giám đốc Oceanbank-chi nhánh Quảng Ninh cũng bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Bố đẻ cô đã mất. Mẹ đẻ đã già. Bố mẹ chồng cô cũng già yếu. Vợ chồng cô có 2 con gái còn nhỏ, đang tuổi đưa đón đi học...".

Sau khi kể về hoàn cảnh của gia đình, Trang vừa khóc vừa đề nghị hội đồng xét xử "Trong trường hợp bị cáo là nạn nhân của một tội nào đó, bị cáo mong tòa tuyên bản án đúng với tội mà bị cáo đã làm. Chỉ xin tòa miễn trách nhiệm dân sự cho chồng bị cáo và cho anh ấy được hưởng án treo để có thể chăm sóc cho 2 con gái đang thơ dại. Vợ chồng bị cáo đều làm công ăn lương nên buộc phải thực hiện chỉ đạo của cấp trên. Nếu cả hai vợ chồng cùng vào tù thì ai nuôi dạy con bị cáo". 

Ngày 21-9, khi hội đồng xét xử đề nghị trình bày quan điểm, luật sư Nguyễn Đình Hưng, đại diện cho nguyên đơn dân sự trong vụ án này là Oceanbank nói, ông hiểu và rất xúc động khi nghe các bị cáo trình bày về hoàn cảnh phạm tội cũng như hoàn cảnh gia đình. Luật sư Hưng mong muốn hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo vì họ làm việc trong thời điểm các ngân hàng thương mại cổ phần gặp nhiều khó khăn, các nhân viên dưới quyền buộc phải thực hiện theo chủ trương của hội đồng quản trị nên khọ tránh khỏi sai phạm.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.