Thượng tá Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chia sẻ nhân dịp phụ nữ Cảnh vệ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba được Đảng, Nhà nước trao tặng (16/12). Họ đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội suốt 5 năm qua (2008-2013).
Trong những nữ cán bộ Cảnh vệ tiêu biểu, phải kể tới Đại tá Phạm Thị Bích, một người toàn tâm toàn ý với công việc, đã có tới 30 năm làm công tác kỹ thuật bảo vệ. Với vai trò là Trưởng phòng Kỹ thuật bảo vệ, chị Bích đã đóng góp một phần công sức vào thành tích chung của phụ nữ Cảnh vệ. Chúng tôi tới ngôi nhà số 9 phố Lê Hồng Phong (Ba Đình, Hà Nội), là nơi làm việc của Phòng Kỹ thuật bảo vệ. Dù bận rộn với công việc quản lý, chị Bích vẫn không rời tấm áo blu trắng, luôn miệt mài tại phòng thí nghiệp cùng các đồng sự. Rất khiêm nhường, chị ít nói về những gì đã làm được, chỉ cười và nói đó là công sức của tập thể.
Niềm đam mê hóa học đã thấm vào chị từ khi còn là cô sinh viên của Trường Đại học Tổng hợp (chuyên ngành Phân tích). Sau khi tốt nghiệp, nghe theo lời khuyên nhủ của cha (nguyên là cán bộ lãnh đạo của Cục Cảnh vệ), chị Bích tình nguyện về công tác tại lực lượng Cảnh vệ. Dẫu biết rằng, công việc đó luôn lặng thầm, vất vả, nhưng chị vẫn rất yêu nó, bởi đó là truyền thống gia đình.
Còn nhớ, buổi ban đầu với bao nhiêu khó khăn, rời giảng đường bước chân vào thực tiễn Cảnh vệ là con đường đầy gian khổ. Cô kỹ sư trẻ không hề nản lòng mà càng say sưa tìm tòi, vượt qua mọi khó khăn. Kỷ niệm đáng nhớ với chị là vào kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, với nhiệm vụ kiểm tra chất nổ, chất phóng xạ, khi ấy các con còn nhỏ mà công việc phải làm từ 10-12 tiếng mỗi ngày, có hôm phải làm cả ban đêm. Chứng kiến tinh thần làm việc của đồng đội trong tổ với những đêm thức trắng là chị lại quên hết những khó khăn của bản thân mình, chẳng còn băn khoăn lo ngại.
Công việc của chị luôn gắn liền với những chuyến công tác xa nhà, tới những miền xa xôi hẻo lánh, hải đảo của Tổ quốc và đến cả những quốc gia có tình hình an ninh chính trị phức tạp trên thế giới… Dẫu bao nhiêu khó khăn chị cũng cố gắng vượt qua tất cả để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thăm, tặng quà một gia đình chính sách. Ảnh: Kim Thanh.
Một khoảng thời gian dài (12 năm), Phòng Kỹ thuật bảo vệ chỉ có chị là cán bộ nữ duy nhất. Từ công tác chuyên môn đến công tác phong trào đoàn thể chị vẫn làm tốt. Với sự tin tưởng, chị đã được bổ nhiệm Phó trưởng phòng, sau đó là Trưởng phòng. Ở vị trí quản lý, chị vẫn không xa rời công tác chuyên môn, chị đã trực tiếp phụ trách xây dựng và triển khai các phương án kỹ thuật lớn của phòng, các cuộc bảo vệ tại địa phương. Trong nhiều cuộc bảo vệ, nhìn chị làm việc, mấy ai nhận ra một người nữ chỉ huy giữa tập thể những cán bộ kỹ thuật đang miệt mài làm việc…
Là một cán bộ khoa học, chị nhận thức sâu sắc sự phát triển không ngừng của các tiến bộ khoa học kỹ thuật trên thế giới và việc vận dụng khoa học kỹ thuật vào công tác Cảnh vệ là vô cùng cần thiết. Vì vậy, chị luôn dành nhiều thời gian cùng các cộng sự nghiên cứu khoa học. Chị đã làm chủ nhiệm 2 đề tài nghiên cứu khoa học, thường xuyên cập nhật thông tin, tổ chức hội thảo khoa học để cập nhật, nắm bắt kịp thời những phương thức, thủ đoạn mới của bọn tội phạm. Từ đó xây dựng các phương án, biện pháp phòng ngừa ngăn chặn hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác Cảnh vệ. Được sự động viên của chị, nhiều nữ cán bộ trong Phòng Kỹ thuật bảo vệ đã mạnh dạn đăng ký và làm chủ các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước và cấp Bộ, như "Phát hiện vi khuẩn Samonela trong thực phẩm", "Phát hiện chất phóng xạ trong thực phẩm".
Từ những kinh nghiệm thực tế, chị đã trực tiếp tham gia giảng dạy tại các lớp tập huấn về công tác kỹ thuật bảo vệ cho các cơ quan đơn vị liên quan và cho Cảnh vệ một số nước bạn. Người phụ nữ ấy đã tậm tâm cống hiến cho nghề Cảnh vệ, chị còn rất chu toàn với gia đình. Bây giờ, sau 30 năm công tác chị mới hiểu rằng "yêu nghề, nghề chẳng phụ". Và, chị cảm thấy thật hạnh phúc khi đã cống hiến trọn vẹn sự nghiệp cho công tác Cảnh vệ để trở về sau 30 ròng rã với nghề.
Thượng tá Nguyễn Thị Hồng Vân bảo rằng, những nữ Cảnh vệ tận tâm miệt mài như Đại tá Phạm Thị Bích không ít. Ở mỗi lĩnh vực, đều có những "bông hoa" rực rỡ sắc hương. Tôi tới gặp những cô gái xinh đẹp duyên dáng và mến khách ở bộ phận đón tiếp các đoàn khách quốc tế và đồng bào cả nước vào Lăng viếng Bác. Ai cũng lịch sự, chu đáo và tận tình hướng dẫn khách, họ đã để lại ấn tượng đẹp về hình ảnh nữ chiến sĩ Cảnh vệ Việt
Đại úy Nguyễn Thị Thanh Nga và Đại úy Nguyễn Thị Hiệp là hai nữ sĩ quan giỏi thường xuyên tiếp cận bảo vệ các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, phu nhân các nguyên thủ quốc gia đi nước ngoài. Họ không chỉ có ngoại hình đẹp, khỏe mạnh, mà có bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ vững vàng, bắn súng giỏi và ngoại ngữ giỏi… và có cả sự tinh tế của một người phụ nữ. Ở họ đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, sự rèn luyện thường xuyên của những nữ Cảnh vệ đã đáp ứng tốt yêu cầu và nhiệm vụ được giao. Bất cứ lúc nào có lệnh là lên đường, tới những miền xa xôi hải đảo của Tổ quốc và cả những chuyến tiếp cận yếu nhân tới nhiều nước trên thế giới với yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn. Trong huấn luyện, các chị đã tích cực tham gia ở đơn vị và các đội tuyển của Bộ Tư lệnh. Nhiều chị đã trực tiếp tham gia hội thao toàn ngành đạt thành tích cao. Tôi được biết tới Thiếu tá Vũ Thị Hạnh Ngọc, cán bộ Phòng Tham mưu đã giành Huy chương vàng môn bắn súng. Chị đã trở thành thương hiệu K10 trong nhiều năm liền…
Nói về phụ nữ Cảnh vệ, Thượng tá Nguyễn Thị Hồng Vân chia sẻ, họ là những người tận tâm với công việc, có bản lĩnh chính trị, lối sống lành mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng cùng lực lượng Cảnh vệ trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ. Với những nỗ lực và cống hiến, phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba