Nguyễn Thị H. khi chưa bị lừa bán đang là sinh viên năm cuối một trường trung cấp đóng tại TP Thanh Hóa. H. chơi với một người bạn gái tên là Hằng, quê ở Hoằng Hóa (Thanh Hóa). H. đã nghỉ học, theo giới thiệu của người bạn này ra Hải Phòng làm kế toán thuê cho một cơ sở tư nhân. Tại đây, em H. quen với một tốp 4 người bạn trai tự giới thiệu là Thắng, Hồng Anh, Long, Tuấn quê ở Thủy Nguyên (Hải Phòng). Các đối tượng này rất sành điệu, thường xuyên đến chỗ H. chơi bằng ôtô.
Ngày 17/2 (âm lịch), Thắng lái xe ôtô 7 chỗ ngồi, nhãn hiệu Innova, đến rủ H. đi chơi. Trong suốt 2 ngày rong ruổi, chúng có đưa em đến nhà đối tượng Long ở huyện Thủy Nguyên cho tin tưởng. Rồi, ngày 19/2 (âm lịch), cả nhóm rủ H. đi chơi và mua quần áo ở Móng Cái. Nhưng sau đó, khi đến khu vực biên giới, chúng hiện nguyên hình là những kẻ buôn người, ép em H. theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc bán làm gái mại dâm...
Hơn 4 tháng, Nguyễn Thị H. bị bán qua nhiều chủ động mại dâm và đẩy sâu vào nội địa của Trung Quốc. Điểm cuối cùng em bị bán đến là Quảng Đông (Trung Quốc). Thân gái mảnh mai, bị chà đạp nhiều, H. đã tồn tại bằng cách lấy lòng chủ động mại dâm tên là Thu, người Việt Nam. Thu đã “nới lỏng” sự quản lý hơn đối với H, vì thế, vào đầu tháng 7/2012, H. đã được Thu cho sử dụng điện thoại di động, số sim Trung Quốc. Lợi dụng điều này, H. đã gọi điện thoại về báo cho gia đình ở Việt Nam. Từ miền quê nghèo khó của tỉnh Thanh Hóa, bố của em H. đã lặn lội mang đơn trình báo đến Công an TP Hải Phòng và Phòng 6, C45 xin giải cứu cho con gái.
Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình nạn nhân, Thượng tá Trần Đình Huấn, Phó trưởng Phòng 6 đã chỉ đạo lập kế hoạch giải cứu em Nguyễn Thị H.. Qua số điện thoại mang mã số của Trung Quốc mà em H. dùng gọi về cho gia đình ở Việt Nam, các anh đã xác định được nơi nạn nhân đang bị ép bán dâm là cơ sở mát xa thuộc khu Hà Sơn, TP Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông (cách biên giới Móng Cái, Việt Nam) hơn nghìn cây số. Là đơn vị có nhiệm vụ chuyên tiến hành giải cứu các nạn nhân bị lừa bán sang nước ngoài nên anh Huấn và đồng đội đã tìm được một số quần chúng tốt bên Trung Quốc bất bình với bọn buôn người và giúp đỡ tích cực cơ quan Công an trong việc giải cứu các nạn nhân.
“Chúng tôi đã liên lạc với một quần chúng tốt, tạm gọi là anh K. Anh này ở cách nơi nạn nhân H. bị giam giữ gần 800 cây số. Nhưng không nề hà, anh K. đã đi xe khách suốt đêm đến địa điểm gần cơ sở mát sa mà em H. đang làm. Bằng cách của mình, anh K. đã liên lạc được với em H., hẹn 22h cùng ngày ra điểm hẹn ở cổng một trường học gần đó gặp nhau, đưa đi trốn. Đúng thời điểm này, đối tượng Thu, chủ quản lý của H. đi vắng, đang “đảo hàng”, cho cơ sở mát xa thuê H. để lấy tiền. Chủ mới cũng chưa “ép” nhân viên mới vào khuôn khổ nên việc lẻn ra điểm hẹn với anh K. cũng dễ dàng hơn” - Thượng tá Huấn kể lại.
Theo hướng dẫn của các cán bộ Phòng 6, anh K. đã thuê taxi và liên tục thay đổi xe để dẫn em H. bỏ trốn, tránh sự truy lùng của bọn buôn người. Cả hai đến nhà của anh K. vào sáng sớm hôm sau. Và cũng ngay sáng ấy, bọn chủ chứa đã phát hiện em H. bỏ trốn. Chúng gọi báo đối tượng Thu. Thu đã gọi điện vào máy di động do em H. vẫn cầm theo sử dụng, đe dọa, bắt quay lại, nếu không sẽ lùng sục, tìm bằng được, bắt về thủ tiêu. Và chúng đã cho bọn “bảo kê” giăng ở các ngả đường dẫn đến khu vực biên giới Việt Nam để lùng bắt em H..
Sau khi nắm bắt tình hình, Thượng tá Huấn đã hướng dẫn anh K. cho em H. ở ẩn trong nhà vài ngày, vứt bỏ sim điện thoại cũ, chỉ ở trên gác xép và không bước chân ra bên ngoài để tránh lộ. Đến khi áng chừng bọn chủ chứa đã mệt mỏi trong việc tìm kiếm, các anh hướng dẫn anh K. đưa em H. bằng xe khách về biên giới Móng Cái.
Hành trình từ nhà anh K. ra khu vực biên giới cũng khoảng 600 cây số. Việc đưa em H. vượt một chặng đường dài để tránh mọi sự dòm ngó của bọn chủ chứa cũng rất căng thẳng. Hai người hết đi xe khách, có đoạn phải xuống thuê xe máy đi lẫn vào người dân để tránh bị phát hiện. Đồng thời, một tổ công tác của Phòng 6 đã có mặt tại cửa khẩu Móng Cái, phối hợp với Công an TP Móng Cái liên lạc với Công an Đông Hưng (Trung Quốc) để tạo điều kiện cho em H. trở về Việt Nam. Đến khi em H. xuất hiện tại cầu Ka Long an toàn, cả đoàn mới thở phào nhẹ nhõm...
Anh trai của em H. được đi theo đoàn ôm chầm lấy đứa em gái mà gia đình đã tưởng mất đi vĩnh viễn. Còn cô bé H., òa khóc, bởi sự căng thẳng phải trải qua trong hành trình vượt bão táp để trở về quê nhà...
“Cứu người là quan trọng nhất, chúng tôi đã hoàn thành. Tuy nhiên, công việc của chúng tôi vẫn chưa thể dừng lại. Bởi căn cứ vào lời khai của em H., các trinh sát phải tiếp tục tập trung, điều tra để truy bắt nhóm đối tượng đã lừa bán em H.” - Thượng tá Huấn cho biết