Với đặc thù của một trường dân tộc nội trú, trường gần như là nhà, thầy cô như cha mẹ, anh chị, việc đưa được những cô cậu học trò còn quen với nếp sống tự do nơi núi rừng đi vào khuôn nếp, hòa nhập với môi trường sống, được trang bị kỹ năng sống tạm đủ đầy đã là một hành trình nhiều gian khó. Thế nhưng, bằng tình thương và trách nhiệm, những người thầy, người cô khoác trên mình sắc phục của ngưới lính CAND nơi đây đã làm được...
Chia sẻ về những lá thư, tin nhắn vẫn được nâng niu, gìn giữ như kỷ niệm đẹp nhiều năm trở lại đây, Đại úy Niê KĐăm Vy Hồng, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Trường Văn hóa III, Bộ Công an xúc động cho biết: Đó là của cô học trò nhỏ K.H, một trong số các học sinh chị từng làm giáo viên chủ nhiệm cách nay 2 năm.
Đại úy Niê Kđăm Vy Hồng, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Trường Văn hóa III, Bộ Công an nhận Giấy khen của Tổng cục XDLL CAND.
Cũng giống như nhiều nữ sinh dân tộc thiểu số khác đang tham gia học tập, hầu hết mọi sinh hoạt, học tập, ăn ngủ của K.H đều nằm trong chế độ chung của nhà trường. Cô bé không thuộc diện học sinh cá biệt nên cũng ít nhận sự quan tâm đặc biệt của bạn bè hay giáo viên. Cho đến một ngày, H khiến cả khu nội trú, giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm Vy Hồng hốt hoảng khi dại dột tìm đến cái chết. May nhờ bạn bè, quản lý phát hiện kịp nên không nguy hiểm đến tính mạng.
Tự kiểm điểm lại những ngày phụ trách lớp, Niê Kđăm Vy Hồng thấy không có gì đặc biệt về cô học trò nhỏ. Thậm chí, nhiều bạn bè của H còn kể rằng, H luôn khoe về một gia đình được cha mẹ yêu thương, rất hạnh phúc, một người bạn trai chờ đợi ở quê. Thế nhưng, sau nhiều ngày tỉ tê tâm sự như một người mẹ, người chị, Vy Hồng bàng hoàng khi phát hiện, cái gia đình hạnh phúc trong câu chuyện của H hoàn toàn nằm trong trí tưởng tượng của cô bé.
Mẹ H làm nương rẫy, nghiện rượu, cha bệnh tật triền miên. Điểm tựa tinh thần duy nhất của H là một anh trai bản. Thế nên, khi người yêu nói lời chia tay, cô bé chới với, tìm đến cái chết để buông xuôi tất cả... Giận học trò dại dột nhưng thương trò thiếu vòng tay thương yêu, bao bọc của người thân, những lúc rảnh rỗi, Vy Hồng đều tranh thủ ghé thăm, trò chuyện và khuyên nhủ H...
Mấy năm học trôi nhanh, H ra trường, trở thành nữ sinh của một trường đào tạo chuyên nghiệp, cô bé ngày nào vẫn không quên cô giáo chủ nhiệm cũ. Những cuộc gọi, lá thư, tin nhắn thăm hỏi và sẻ chia của cô vẫn được đều đặn gửi về Trường Văn hóa III, nơi từ lâu cô đã coi là ngôi nhà thân yêu thứ hai của mình...
Thực tế, những cô bé, cậu bé được gửi gắm vào Trường Văn hóa III như K.H đều là người dân tộc thiểu số, phần nhiều gia cảnh khó khăn. Vốn quen lối sống tự do nơi núi rừng, sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, truyền thống dân tộc là một khoảng cách rất dài, không dễ để các em hòa nhập vào môi trường mới, sống kỷ luật, kỷ cương theo quy chế của Bộ Công an - Đại úy Vy Hồng cho biết.
Cuộc sống tập thể trong trường nội trú với môi trường khép kín theo lịch trình: ăn, ngủ, học theo giờ cộng thêm suy nghĩ về quan hệ tình cảm vốn phóng khoáng của nhiều dân tộc khiến phát sinh tình cảm, có khi dẫn đến những hệ lụy không tốt.
Thế nên, ngoài việc dạy văn hóa, việc giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, đặc biệt là kỹ năng sống được nhà trường chú ý đầu tư. Các tổ chức đoàn thể quần chúng, đặc biệt là Hội Phụ nữ được phát huy. Một tổ phụ nữ chuyên trách công tác học sinh (Tổ phụ nữ học sinh) được thành lập, duy trì hoạt động liên tục. Công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, đặc biệt là học sinh nữ được đặt thành nhiệm vụ trọng tâm.
Cùng với các buổi gặp gỡ trao đổi, phổ biến kiến thức cơ bản trong sinh hoạt môi trường tập thể, những vấn đề nhạy cảm về tâm sinh lý, tiếp cận, giúp học sinh được chia sẻ tâm sự, tư vấn về các vấn đề dễ gặp trong tuổi dậy thì, khá nhiều chương trình, buổi hoạt động chuyên đề có sự tham gia trao đổi của các chuyên gia tâm lý được tổ chức: Kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, các chương trình truyền thông giáo dục về giới tính, chăm sóc sức khỏe, các buối trao đổi kiến thức cơ bản về tình bạn khác giới, tình yêu trong sáng...
Những nỗ lực này đã góp phần không nhỏ cho công tác giáo dục, “trồng người” của nhà trường. Ghi nhận những kết quả này, mới đây, Hội Phụ nữ Trường Văn hóa III đã vinh dự nhận Giấy khen do Tổng cục Xây dựng lực lượng Bộ Công an trao tặng