15 năm trước đây, khi lên khỏi bến phà Ô Môi là đụng phải con đường nhỏ hẹp và gập ghềnh. Đêm đến cả cù lao tối om vì không có điện. Còn hiện nay, 100% tuyến đường chính của xã được láng nhựa, xe 4 bánh có thể đi về các ấp.
Thực hiện kế hoạch của Đảng bộ TP Long Xuyên, bằng các nguồn vốn, Mỹ Hòa Hưng đã đầu tư trên 17 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Những công trình này đã giúp cho cơ sở hạ tầng cù lao ngày một hoàn thiện hơn, tạo điều kiện phát triển mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội địa phương.
Năm 2011, bình quân 1 ha đất sản xuất ở địa phương đạt giá trị gần 110 triệu đồng/năm, nên nông dân thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm không còn là chuyện lạ. Sự phát triển kinh tế của các hộ gia đình đã giúp cho bộ mặt nông thôn Mỹ Hòa Hưng thay đổi toàn diện.
Ngồi bên vườn xoài, sơ ri đang độ cho trái, anh Hồ Quốc Tuấn (ngụ ấp Mỹ An 2), cho biết: Xã Mỹ An 2 có 107 ha đất sản xuất, trước đây phần lớn các gia đình thuộc diện khó khăn, nhưng nhờ vào chủ trương chuyển đổi cơ cấu sản xuất của địa phương, cùng với việc triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất và tinh thần hăng hái lao động, nên giờ đây phần lớn bà con đều thoát nghèo. Đặc biệt, với việc tham gia mô hình phát triển du lịch nông nghiệp, ở ấp có hộ đạt thu nhập hàng tháng từ 15 - 20 triệu đồng.
Anh Trần Văn Tầm (ngụ ấp Mỹ An 2), kể: Những năm trước, gia đình tôi phải chạy gạo từng bữa, sản xuất thì vụ được vụ mất nên cực lắm. Nhưng đã là con em quê hương Bác Tôn thì phải sống thế nào cho xứng đáng. Vậy là tôi lao vào lao động, tích góp…”. Giờ đây, sau nhiều năm lao động miệt mài, anh Tầm được xem là một trong những “đại gia” của xã, nổi tiếng với mô hình làm vườn cây ăn trái kết hợp việc mở dịch vụ ăn uống, bán cây cảnh… Kinh tế ổn định, người dân Mỹ Hòa Hưng không chỉ nghĩ đến bản thân mà còn hưởng ứng các hoạt động xã hội có tính cộng đồng cao, như: Giúp nhau thoát nghèo, mà mô hình “Bồ lúa tình thương” là một điển hình đóng góp mỗi năm gần chục tấn lúa giúp người nghèo…
Hằng năm, cứ vào trung tuần tháng 8, Đảng bộ, người dân TP Long Xuyên lại tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ngày sinh Bác Tôn. Riêng đối với mỗi người dân sinh sống trên cù lao Mỹ Hòa Hưng ai nấy đều tự hào và có cách riêng để tri ân những đóng góp của Bác Tôn cho quê hương, đất nước.
Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa Hưng Lê Văn Lắm, cho biết: TP Long Xuyên sẽ long trọng tổ chức dâng hoa, viếng tượng đài Bác Tôn tại Công trường Trưng Nữ Vương và mít tinh kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, nhằm ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người.
Cũng trong chuỗi hoạt động chào mừng ngày sinh nhật Bác Tôn, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang đã tổ chức trao 79 suất học bổng “Tôn Đức Thắng”, trị giá từ 1,2-1,5 triệu đồng/suất cho học sinh THCS, THPT và 1 triệu đồng/suất cho học sinh Tiểu học.
Để tưởng nhớ cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng, từ năm 1995, LĐLĐ tỉnh An Giang đã thành lập quỹ học bổng “Tôn Đức Thắng”, nhằm giúp cho con em công nhân viên chức, lao động nghèo, vượt khó học giỏi…
Trước đó, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND; 65 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ và 83 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, trong 2 ngày 21 và 22/7, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Tổng cục VI, Bộ Công an); lãnh đạo Báo CAND cùng cán bộ, phóng viên, công đoàn viên thuộc Cơ quan đại diện phía Nam; ông Lâm Tấn Lợi, Giám đốc DN Võng xếp Duy Lợi và Công ty CP Bảo vệ thực vật An Giang đã tổ chức chuyến về nguồn kết hợp với công tác xã hội đầy ý nghĩa trên quê hương Bác Tôn