Năm 2012, Công an tỉnh tổ chức 5 đợt quy tập hài cốt liệt sĩ, mỗi đợt từ 10 đến 15 ngày với sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ trẻ và những đồng đội đã từng công tác chiến đấu với các liệt sĩ trong cuộc kháng chiến chống giặc Mỹ xâm lược.
Đoàn công tác quy tập phải mở đường mới xuyên rừng già để trở lại chiến trường xưa, các khu căn cứ cách mạng trong kháng chiến nay đã đổi thay hoàn toàn. Và mặc dù khó khăn, vất vả, có lúc phải đối mặt với những hiểm nguy khó lường, nhưng với quyết tâm cao và tình cảm sâu sắc, các đoàn công tác đã lần lượt đưa được 18 hài cốt liệt sĩ là cán bộ, chiến sĩ CAND về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà.
Cùng với hoạt động trên, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị địa phương tuyên truyền vận động cán bộ, chiến sĩ quyên góp, đồng thời tranh thủ nguồn kinh phí của Bộ Công an cấp, kinh phí tài trợ từ các đơn vị, cơ quan, tổ chức trong và ngoài lực lượng Công an để tiếp tục xây nhà tình nghĩa, nhà nghĩa tình đồng đội trao tặng các gia đình liệt sĩ, thương binh CAND đời sống kinh tế còn khó khăn, hiện chưa có nhà ở ổn định.
Năm 2012, với sự nỗ lực đó, Công an tỉnh đã xây 16 nhà tình nghĩa và hỗ trợ kinh phí sửa chữa 11 ngôi nhà khác giúp các đối tượng chính sách ổn định về nhà ở. Trong đó, ngày 14/12, nhiều người xúc động khi chứng kiến anh Đinh Văn Nghin, cán bộ Công an huyện Vĩnh Thạnh được Công an tỉnh trao tặng ngôi nhà tình nghĩa với số tiền Công an tỉnh đầu tư xây dựng 70 triệu đồng. Gia đình anh Nghin thuộc hộ nghèo, nhiều năm nay phải ở tạm trong căn nhà dột nát, xiêu vẹo. Với tình cảm đồng đội, Công an tỉnh đã trích quỹ tình nghĩa giúp anh Nghi xây dựng lại ngôi nhà để gia đình anh có chỗ ở ổn định.
Đại tá Trần Vũ Thanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định tặng quà gia đình anh Đinh Văn Nghin.
Để giúp chị Trần Thị Lệ Hoa (nguyên cán bộ Phòng PC66, Công an tỉnh) cuộc sống khó khăn, chưa có nhà ở, ngay từ đầu năm 2012, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã phát động hội viên mỗi ngày góp 1.000 đồng và sau hơn 5 tháng vận động đã thu được trên 50 triệu đồng giúp chị Hoa xây nhà. Giữa tháng 12 vừa qua, ngôi nhà tình đồng đội đã được xây dựng xong tại KV7, phường Nhơn Phú - TP Quy Nhơn và Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức bàn giao cho chị Hoa sử dụng.
Hiện nay, Công an tỉnh và Công an cấp huyện đang phụng dưỡng 5 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Việc chăm sóc các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ân cần, tình cảm đã thể hiện sâu sắc lòng tri ân của cán bộ, chiến sĩ Công an đối với các liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc