Ngày 15/6, Phòng 2 - Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47), Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh Hòa Bình truy bắt được đối tượng Vũ Đình Sơn, 38 tuổi, trú tại xã Ngọc Vân (Tân Yên, Bắc Giang).
Cuộc chiến đấu nơi "cửa tử" diễn ra khốc liệt giữa một bên là đối tượng buôn ma tuý liều lĩnh, sẵn sàng tử thủ. Một bên là các cán bộ Công an trên mặt trận phòng chống tội phạm ma tuý, quyết đấu với cái ác vì sự bình yên của nhân dân. Và trong cuộc chiến đấu khốc liệt ấy, một chiến sỹ của Đại đội Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hoà Bình đã bị trọng thương…
Chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý với số lượng lớn từ Sơn La về Bắc Giang, Lạng Sơn rồi chuyển sang nước ngoài tiêu thụ được Cục C47 thiết lập từ mấy tháng nay. Một đầu mối quan trọng trong đường dây chính là đối tượng Vũ Đình Sơn, 38 tuổi, trú tại xã Ngọc Vân (Tân Yên, Bắc Giang). Đây là đối tượng đã từng có 1 tiền án về tội liên quan đến ma tuý và cực kỳ liều lĩnh, lúc nào cũng mang theo vũ khí nóng trong người.
Qua công tác nắm tình hình, Ban chuyên án phát hiện đối tượng Sơn sẽ vận chuyển một lượng hàng rất lớn từ Sơn La vào ngày 15/6. Kế hoạch chặn bắt Sơn được Cục C47, Công an tỉnh Bắc Giang và Công an tỉnh Hoà Bình phối hợp triển khai. Ban chuyên án quyết định chọn điểm phục bắt chính tại khu vực thường gọi là "cửa tử" thuộc xã Phong Phú (Tân Lạc, Hoà Bình). Nơi đây một bên là vách núi, một bên là vực thẳm, cách xa nơi dân cư.
…18h ngày 15/6, 5 chốt chặn của lực lượng truy bắt đã vào vị trí.
... Gần 19h, mũi hoa tiêu báo tin: Đối tượng một mình lái xe ôtô Civic màu đen, BKS 29Y-6135 đã vào vị trí phục kích. Tổ Cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe, kiểm tra. Đối tượng cho xe ôtô vờ đi chậm lại. Nhưng khi gần sát các chiến sỹ Cảnh sát giao thông, đối tượng cho xe rồ ga với tốc độ cực lớn, vượt qua tất cả các chốt chặn của lực lượng truy bắt. Đối tượng không cho xe đi theo đường quốc lộ 6 đi Hà Nội mà rẽ về đường 12B đi Nho Quan (Ninh Bình).
Mọi việc diễn ra rất nhanh, duy nhất xe ôtô Toyota Landcruise của 4 trinh sát Phòng 2 (C47) và một đồng chí của Công an tỉnh Hoà Bình do Đại tá Phạm Trọng Điềm, Trưởng phòng 2 (C47) ở mũi chặn quay ngược kịp truy đuổi theo xe đối tượng. Đầu tiên khoảng cách giữa 2 xe là 4m. Nhưng đối tượng Sơn lái xe với tốc độ kinh hoàng, chiếc xe lao như tên bắn trên quãng đường chạy trốn, đối tượng mỗi lúc một xa rồi mất dấu…
…19h15, trên đường đi, Đại tá Điềm điện thoại tổ chức ngay các quần chúng dọc đường giám sát thông tin về chiếc xe của tên Sơn. Đến UBND xã Ngọc Mỹ thuộc huyện Tân Lạc, tổ công tác nhận được thông tin, chiếc xe của đối tượng đã rẽ vào khu vực xóm Đồi. Đây là con đường độc đạo dẫn đến chân núi, vì thế, Đại tá Điềm quyết định cho tổ công tác bám sát để bắt giữ đối tượng. Cách chân núi 2km, phát hiện xe của đối tượng. Khoảng cách giữa xe của tổ công tác và xe của tên Sơn ngắn lại dần. Lúc này, tên Sơn cũng phát hiện xe của lực lượng Công an. Sau 2 lần nữa cố gắng rồ ga không lên được dốc cao, tên tội phạm như con thú cùng đường. Đến khi 2 xe gần sát nhau, tên Sơn bất ngờ thả phanh, cài số lùi, lùi đuôi xe của hắn đâm trực diện vào phần đầu xe của Công an. Nhanh và thiện nghệ, đồng chí lái xe của tổ công tác cho xe lùi về vị trí an toàn. Đại tá Điềm và 4 trinh sát lao ra khỏi xe, nổ súng bắn thủng lốp xe ôtô của Sơn. Tiếng súng AK nổ vang trời, đập vào vách núi chát chúa. Tên Sơn cố thủ trong xe, tắt đèn tối om…
Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát biết chắc chắn hắn mang theo "vũ khí nóng". Trong đêm tối, lực lượng lại mỏng, các trinh sát tản ra ém mình sau những tảng đá lớn, ném đá vỡ cửa kính sau của xe đối tượng, vừa kêu gọi đối tượng ra đầu hàng vừa chờ lực lượng đến chi viện…
…20h, sau một hồi giả vờ "án binh bất động", tên Sơn bất ngờ tung cửa xe bỏ chạy, tay xách theo súng và chiếc ba lô đựng 8 bánh heroin. Khi tên Sơn mở cửa xe, quai đeo ba lô móc vào cạnh cửa làm tuột khóa văng 5 bánh heroin xuống đất. Đối tượng bỏ chạy như thú hoang vào rừng sâu ngay trước mặt. Đại tá Điềm đã gọi điện báo cáo Ban chỉ huy, xin chi viện lực lượng.
… Gần 24h, lực lượng tham gia truy bắt đối tượng trong rừng sâu đã được huy động đông đủ. Hơn 80 cán bộ chiến sỹ, cả lực lượng tham gia truy bắt buổi tối, thêm sự chi viện hùng hậu của lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hoà Bình mang theo chó nghiệp vụ Công an xã, dân quân tự vệ của các xã xung quanh cũng có mặt. Hàng trăm người dân trong các xã, xóm ven đường, nơi có các đường mòn từ trên núi xuống cũng đổ ra đường. Cơ quan Công an yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác, nếu phát hiện đối tượng vào nhà thì nhanh chóng thoát ra ngoài, báo với lực lượng truy bắt. Đại tá Trần Như Nhận, Phó Cục trưởng Cục C47 và Đại tá Bùi Văn Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình đã có mặt để chỉ huy cuộc vây bắt.
…2h ngày 16/6, lúc này, Cảnh sát cơ động và chó nghiệp vụ là lực lượng chủ công truy tìm trên rừng, còn các trinh sát phòng chống ma tuý tỏa ra chốt chặn các đường chạy của đối tượng từ trên núi xuống. Vì lúc trước tên Sơn đã bị tổ công tác của đồng chí Điềm bắn sượt đạn vào người, máu chảy nên chó nghiệp vụ được sử dụng vào việc đánh hơi đối tượng.
Đến một hẻm núi, Cảnh sát cơ động phát hiện vị trí Sơn ẩn nấp. Lúc này, tên Sơn cũng phát hiện lực lượng Công an vây bắt. Hắn điên cuồng la hét: "Tao có súng, chúng mày vào đây tao bắn chết…". Vừa hét, hắn vừa giơ cao súng đe dọa. Vòng vây càng khép chặt, Sơn bất ngờ đứng vùng dậy, bắn liên tiếp nhiều phát súng về phía lực lượng Công an, một viên đạn đã trúng đùi Trung sỹ Bùi Văn Tuấn - cán bộ Đại đội CSCĐ Công an tỉnh Hòa Bình. Đúng thời điểm này diễn ra nguyệt thực toàn phần, trời tối om như mực.
Để bảo toàn lực lượng, các cán bộ tham gia truy bắt được yêu cầu tản ra xa. Đồng đội phải xé quần, băng garo cầm máu cho Trung sỹ Tuấn. Lúc này, mọi sự di chuyển đều rất nguy hiểm, bởi chỉ cần phát ra tiếng động, có thể sẽ trở thành mục tiêu xả súng của tên tội phạm. Chính vì thế, thương đồng đội đang bị thương đến xé lòng, anh em vẫn phải nắm tay, động viên nhau chờ trời sáng mới chuyển người bị thương ra được...
…7h ngày 16/6, rừng sâu tối lâu, lúc này trời mới tang tảng. Sau khi xác định đối tượng đã không còn ở vị trí lúc đêm, những chiến sỹ trẻ, khỏe nhất nhanh chóng sốc Trung sỹ Tuấn đưa về tuyến sau đi cấp cứu. Lúc này, người chiến sỹ trẻ ấy đã gần lả đi vì đau và mất máu, nhưng anh vẫn cố cười để động viên đồng đội.
Về phía tên tội phạm Vũ Đình Sơn, dù bị thương, hắn vẫn cố gắng men theo khe núi và ruộng bậc thang để tìm đường lẩn trốn. Trong lúc trốn chạy, hắn đã bị văng khẩu súng và chiếc túi đựng 3 bánh heroin xuống khe núi. Đến hơn 9h, hắn đi được khoảng 2km cách xa địa điểm bị vây bắt lúc đêm, mò được vào một gia đình ven đường. Dù đã được thông báo trước về tên tội phạm đang trốn chạy nhưng vợ chồng chủ nhà vẫn sợ hãi, ôm con nhỏ hét lên và bỏ chạy. Nghe tiếng hét của chủ nhà, tên Sơn cũng sợ hãi, lủi mất. Hắn chạy tiếp men theo con suối và chui vào một căn nhà thứ 2 lẩn trốn.
Phát hiện tên tội phạm, người phụ nữ chủ nhà rất lanh lẹ, chui ra cửa sau. Chị chạy ra ngoài đường, vẫy tay ra hiệu cho tổ công tác của Phòng 2 đang truy tìm gần đó. Lập tức, các mũi truy bắt khác cũng được huy động về, bao vây quanh căn nhà có tên tội phạm đang ẩn náu. Biện pháp kêu gọi đối tượng ra đầu thú được triển khai để tránh mọi sự thương vong. Biết không thể trốn chạy được, tên Sơn đã chui ra khỏi nhà và giơ tay xin hàng.
Lúc đó là 9h45' ngày 16/6. Đối tượng được chuyển ra Bệnh viện Tân Lạc để sơ cứu vết thương và ngay sau đó, di lý về trụ sở Cục C47 để điều tra khai thác, mở rộng vụ án. Cũng trong ngày 16/6, lực lượng Công an đã khám nhà đối tượng tại Bắc Giang, thu được 2 bánh heroin và nhiều tang vật liên quan đến việc mua bán ma tuý…
| Bộ Công an khen thưởng 8 đơn vị tham gia phá án Ngày 17/6, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen ngợi, biểu dương thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ các đơn vị: Phòng 2 - Cục C47; Cục A71; Phòng PC47 Công an tỉnh Bắc Giang; Phòng PC47, Đại đội Cảnh sát cơ động, Đội chó nghiệp vụ Công an tỉnh Hòa Bình, Công an huyện Tân Lạc và Công an xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình và quyết định thưởng mỗi đơn vị 5 triệu đồng. Đồng chí Thứ trưởng đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm và Công an các địa phương cần tập trung lực lượng phương tiện khẩn trương điều tra mở rộng vụ án; hoàn chỉnh hồ sơ chặt chẽ, đúng thủ tục pháp lý để sớm đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật... Đây là chiến công xuất sắc của lực lượng CAND trong tháng 6 - Tháng hành động phòng chống ma túy... |
| Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Văn Kế - Phó trưởng phòng CSBV&HTTP Công an tỉnh Hòa Bình cho biết: Trung sỹ Bùi Văn Tuấn vừa chuyển công tác đến Đại đội CSCĐ, thuộc Phòng CSBV&HTTP. Trong công việc, đồng chí Tuấn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Tuấn là người sống chan hòa, luôn được bạn bè, đồng đội và chỉ huy đơn vị tin yêu. Được biết, ca phẫu thuật gắp mảnh đạn ở đùi trái của Trung sỹ Tuấn đã được các bác sỹ Bệnh viện 19-8 Bộ Công an thực hiện thành công. Hiện nay sức khỏe của đồng chí đang dần hồi phục. |