Trước đó, khoảng 10h30' ngày 27/9, chị Nguyễn Thị An Chi, 41 tuổi, trú tại xã Nam Dong, huyện Cư Jút đang trên đường đi xe máy từ xã Đắk Wil về thị trấn Eat Ling thì bất ngờ bị hai đối tượng thanh niên đi xe máy từ phía sau vượt lên giả vờ hỏi đường rồi ép đầu xe chị Chi vào lề đường làm chị té ngã xuống đường. Sau đó các đối tượng dùng mã tấu đe dọa, uy hiếp cướp giật sợi dây chuyền 3,5 chỉ vàng trên cổ chị Chi.
Ngay lập tức chị Chi liền tri hô người dân xung quanh hỗ trợ đuổi theo truy bắt đối tượng, đồng thời gọi điện báo lực lượng Công an xã Nam Dong và Công an huyện Cư Jút.
Lúc này, đồng chí Nguyễn Quang Trung, Đội phó đội phụ trách Công an xã Công an huyện Cư Jút đang trên đường đi làm nhiệm vụ phát hiện vụ việc nên đã chặn xe của bọn chúng lại nhưng đã bị các đối tượng dùng mã tấu chém liên tục rồi bỏ chạy. Anh Trung liền gọi điện cho đồng chí Thuý - Trưởng Công an xã Ea Pô rồi cùng một thanh niên bên đường đuổi theo đối tượng.
Khi đuổi đến địa phận thị trấn Eat Ling, phát hiện lực lượng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ chốt chặn tại khu vực này, đối tượng đã tăng tốc cho xe tông thẳng vào tổ tuần tra kiểm soát giao thông và dùng mã tấu chém tới tấp để ngăn cản sự truy đuổi của lực lượng chức năng.
Khi chạy đến địa phận cuối thị trấn Eat Ling, biết khó có thể chạy thoát, các đối tượng đã vứt bỏ xe máy lại bên đường rồi chạy bộ trốn vào rẫy cà phê thuộc khu vực Hồ Trúc, cạnh quốc lộ 14, thị trấn Eat Ling. Quyết không để đối tượng chạy thóat, lực lượng Công an huyện và quần chúng nhân dân tiếp tục đuổi theo và bắt giữ được đối tượng cùng tang vật