Nhà sưu tập cốc giấy

Ông Sunil Joseph, một nhân viên xã hội 57 tuổi người Ấn Độ, được công nhận là người sở hữu bộ sưu tập cốc giấy lớn nhất thế giới. Tính đến thời điểm hiện tại, kho lưu trữ của ông đã lên tới 858 chiếc cốc độc đáo với đủ loại kích cỡ từ 5 ml đến 500 ml, được thu thập từ 31 quốc gia khác nhau.

02.jpg
Ông Sunil cùng bộ sưu tập của mình. Ảnh: TGR.

Niềm đam mê sưu tầm của người cha hai con này sớm bộc lộ từ khi còn là học sinh lớp năm với các vật phẩm như tem, tiền xu và nhãn bao diêm. Theo thời gian, thói quen này phát triển thành sở thích với các bộ sưu tập đa dạng từ giấy gói dao cạo, thẻ lên máy bay cho đến túi trà. Đây không phải lần đầu tiên ông Sunil ghi danh vào sách Kỷ lục Guinness. Vào năm 2013, ông từng xác lập kỷ lục thế giới với bộ sưu tập 5.986 chiếc thẻ điện thoại quốc tế.

Để đạt được cột mốc thế giới công nhận, ông Sunil khẳng định đó là một hành trình dài đòi hỏi sự kiên định thu thập và tính kiên trì bền bỉ. Hiện tại, bên cạnh việc tiếp tục làm phong phú kho tàng của mình, ông thường xuyên tổ chức các cuộc triển lãm tại nhiều trường học và cao đẳng nhằm chia sẻ đam mê, đồng thời truyền cảm hứng khám phá cho thế hệ trẻ.

Lam Hà

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.