Những thương gia luôn phải…tiết kiệm tiền
Rạng sáng 15/6/2008, có 6 tên tội phạm nguy hiểm đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Cầu Đông, Công an tỉnh Hà Tĩnh cạy phá buồng giam trốn thoát. Ngay sau thời điểm đó, với sự ra quân đồng loạt của lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh, 2 đối tượng là Nguyễn Hữu Phú và Trần Thanh Nhã đã bị bắt.
4 tên còn lại gồm: Trần Sỹ Bá, Trần Văn Quyền, Nguyễn Viết Sơn, cùng quê ở huyện Can Lộc; Trần Văn Quân, quê ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã vượt biên sang Lào, rồi từ đó tiếp tục chạy trốn đến ẩn náu ở Thái Lan…
Trinh sát của Phòng 3, Cục CSĐT tội phạm về TTXH lúc đó (nay là cán bộ Cục Cảnh sát truy nã tội phạm) được giao nhiệm vụ phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh sang Thái Lan truy bắt các đối tượng vượt trại giam bỏ trốn. Trước khi sang Thái Lan, các anh đã phải mua một quyển sách giao tiếp cơ bản bằng tiếng Thái để học. Lang thang trên đất bạn, các anh vào vai những thương gia Việt
Lần này, các anh đã xác định được đối tượng Trần Văn Quân, nhưng gã ẩn náu rất kỹ trong giới lưu manh người bản xứ. Để dụ được Quân ra mặt, các trinh sát phải làm rất nhiều cách. Đầu tiên, các anh được biết Quân và đồng bọn đang có 17 bộ máy tính ăn trộm được cần tiêu thụ, họ đã giả vờ bắn tin muốn mua.
Nhưng thấy người lạ, chúng giật mình, không đồng ý bán nữa. Biết Quân ham cờ bạc, các trinh sát đã tập trung một số đối tượng người Việt
Không quen đánh bạc, anh bị thua mất mấy triệu, lõm vào công tác phí mang theo. Mặt anh thần ra, biết làm thế nào bây giờ. May sao, một ván khác vận đỏ thắng lại hoà vốn. Mừng quá, thế là trinh sát lấy cớ đau bụng để chạy ra ngoài, nhường chân đánh cho kẻ máu mê đang hò hét bên ngoài. Không ngờ, hôm đó, Quân mải việc khác cũng không đến chiếu bạc.
Công an Việt Nam phối hợp với Cảnh sát Thái Lan dẫn giải 1 trong 4 đối tượng (ở giữa) trong vụ trốn trại ở Hà Tĩnh.
Tiếp theo, các trinh sát giả có đôi ngà voi muốn bán cho bọn Quân. Bọn chúng đồng ý mua và hẹn giờ giao dịch là nửa đêm ở một địa điểm vắng người. Nhưng theo nguồn tin cơ sở, các trinh sát được biết bọn chúng sẽ không mua thật mà sẽ tổ chức phục kích để cướp hàng và giết người mang hàng nên để đảm bảo an toàn lực lượng, các anh quyết định không đến điểm hẹn.
Thua keo này bày keo khác, biết Quân quan hệ với các đối tượng chuyên môi giới làm hộ chiếu, trinh sát giả đánh mất hộ chiếu và nhờ đường dây này môi giới làm lại hộ chiếu gấp với giá mấy triệu đồng. Lần này, Quân mắc mưu, gã đi cùng một đối tượng khác đến Đại sứ quán để môi giới làm hộ chiếu.
Đúng lúc đó, các trinh sát đã báo với Cảnh sát Thái Lan để bắt gọn Quân. Bị bắt cùng đợt với Quân còn có đối tượng Nguyễn Viết Sơn. Thời gian sau đó, đối tượng Trần Văn Quyền và Trần Sỹ Bá đã lần lượt bị Công an Hà Tĩnh phối hợp với Văn phòng Interpol sang Thái Lan điều tra, bắt giữ.
Mười ngày không biết đến mặt trời nước Lào
Nguyễn Chiến Thắng, tức Thắng "béo", là một ông trùm ma tuý quê ở Nghệ An có lệnh truy nã quốc tế, trốn sang Lào và tiếp tục buôn bán ma tuý, chi phối các đường dây đưa ma tuý về Việt Nam. Một tổ công tác đặc biệt của Cục CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Nghệ An, có sự hỗ trợ của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã được thành lập do Đại tá Phạm Trọng Điềm, Trưởng phòng 2, Cục CSĐT tội phạm về ma tuý làm Trưởng đoàn lên đường sang Lào bắt "ông trùm" Nguyễn Chiến Thắng.
Trước khi sang Lào bắt Thắng, trong tay các trinh sát đã có khá đầy đủ tư liệu về “ông trùm” này. Đẹp trai, ăn nói rất duyên nên Thắng có vợ con ở nhiều nơi. Tại Viên Chăn (Lào), Thắng sống với cô vợ tên là H., quê gốc ở Nghệ An, một phụ nữ xinh đẹp nổi tiếng ở Viên Chăn, làm nghề cho vay nặng lãi. Từ khi "bố già" Nguyễn Văn Cẩn bị Công an Việt Nam bắt tại Lào, Thắng chuồn sang Thái Lan.
Tuy nhiên, tình hình khi đó ở Thái Lan cũng phức tạp, bọn khủng bố thường nhằm vào những người nước ngoài để gây án nên Thắng sợ, thi thoảng lại chạy về Lào. Mỗi lần về Viên Chăn, hắn chỉ ở khách sạn và gọi điện cho vợ ra cùng đi ăn, đi chơi. Tổ công tác đặc biệt có 12 người, vừa sang tới Lào đã được bố trí "ấn" ngay vào một căn phòng khách sạn.
Bởi Thắng có nhiều tiền, lại lắm tay chân nên sự xuất hiện của đoàn người lạ tại Viên Chăn sẽ khiến hắn giật mình. Lúc nào Thắng cũng mang theo súng và lựu đạn nên kế hoạch bắt hắn được tổ công tác tính toán rất kỹ lưỡng. Hằng ngày, chỉ có 1 trinh sát hoá trang ra ngoài, thu thập tin tức, còn cả tổ phải ém trong phòng khách sạn. Đến bữa, các anh cũng không dám xuống phòng ăn của khách sạn.
Thế là, cứ đến bữa, trinh sát bên ngoài lại tòn ten cầm túi nilon đi mua chục suất cơm hộp mang về cho tổ ém trong khách sạn ăn. Nhìn các trinh sát trẻ tỏ vẻ buồn bã, anh Điềm thấy thương. Chúng nó lần đầu được đi ra nước ngoài công tác, háo hức bao nhiêu. Lúc chuẩn bị đi, có đứa cứ chạy ra chạy vào chuẩn bị đồ dùng, điện thoại ríu rít cho bạn gái hẹn mua quà của đất nước Lào.
Thế mà, bây giờ thì bị "nhốt" trong phòng, liên tục 10 ngày ăn cơm hộp và chẳng được nhìn thấy ánh mặt trời nước bạn Lào chứ nói gì đến chuyện đi chơi, ngắm cảnh, mua quà cho bạn gái. Anh phải động viên các em: "Cứ chịu khó bắt được tội phạm, xong thì anh cho cả tổ đi chơi khắp Viên Chăn". Với các biện pháp nghiệp vụ, các anh đã phát hiện Thắng ở một khách sạn giáp với biên giới Thái Lan.
Vì hắn lúc nào cũng có súng và lựu đạn trong người nên kế hoạch ập vào phòng ở của hắn để bắt được tổ công tác loại bỏ vì không đảm bảo an toàn lực lượng. Các anh quyết định sẽ phục đến khi hắn chịu xuất hiện và đi ra ngoài. Buổi chiều đúng ngày thứ 10, khi tổ công tác đến Lào, các anh phát hiện Thắng từ trong khách sạn đi ra lấy ôtô. Tổ công tác đi trên chiếc xe ôtô 12 chỗ ngồi từ từ lăn bánh theo xe của đối tượng.
Đến cách khách sạn khoảng 3km, Thắng đột ngột dừng xe trước một quán ăn. Có lẽ hắn ăn trưa? Để tránh bị lộ, chiếc xe ôtô của tổ công tác tạt vào một quán bán băng hình gần đấy. Một vài trinh sát xuống mua băng đĩa và quan sát đối tượng. Thắng vào quán, gọi mấy món nhậu và ra ngồi ở một cái bàn gần góc.
Kế hoạch bắt Thắng được thống nhất nhanh chóng: 3 trinh sát to khỏe, võ thuật giỏi được đưa vào tổ xung kích, giả vờ gọi đồ ăn để tiếp quản chiếc bàn ngay sát Thắng. Những người còn lại trong chiếc xe thì súng AK trên tay, sẵn sàng tư thế chiến đấu. Chọn thời điểm thuận lợi, tổ tiếp cận bất ngờ khống chế Thắng khiến hắn không kịp trở tay.
Tổ bên ngoài xe cũng nhanh chóng có mặt, hỗ trợ đưa đối tượng lên xe ôtô, phóng về trụ sở Công an của Viên Chăn. Vì Thắng có nhiều tay chân trong đường dây mua bán ma tuý nên anh Điềm quyết định phải nhanh chóng di lý hắn về Việt Nam để tránh bị tay chân của hắn tìm cách "đánh tháo".
Với sự hỗ trợ của Công an Lào, ngay hôm đó, tổ công tác đã đưa Thắng về Việt