Sinh năm 1973 ở chính xã Nông Thượng, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn - nơi anh giữ chức vụ Trưởng Công an xã hiện giờ, Hoàng Văn Chánh đã có thâm niên hơn 10 năm đứng trong hàng ngũ lực lượng Công an xã. Tốt nghiệp cấp 3 năm 1990, anh tham gia lao động sản xuất ở địa phương, quá trình hoạt động quần chúng, các công tác xã hội ở xã năng nổ, hoạt bát, nhiệt tình, được nhân dân tin yêu. Năm 2003, cấp ủy, chính quyền xã đã phân công anh nhiệm vụ Công an viên ở thôn. Sau đó, anh được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Công an xã, và năm 2011 thì làm Trưởng Công an xã. “Có lẽ cấp trên thấy tôi tham gia tích cực các hoạt động, phong trào nên tin tưởng, giao phó, bản thân mình cũng ý thức được sự tin tưởng đó và luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ…” – anh khiêm tốn chia sẻ.
Tháng 9 năm 2003, khi anh vừa nhận được quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Công an xã thì đối tượng Nông Quốc Sông (SN 1989), ở thôn Khuổi Chang, xã Nông Thượng do mâu thuẫn vợ chồng đã dùng súng tự chế bắn vợ, khiến chị bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu. Nhận được thông tin từ lực lượng Công an viên, Hoàng Văn Chánh đã kịp thời xuống hiện trường làm công tác vận động đối tượng. Lúc đầu đối tượng còn hung hãn, cố thủ trong nhà, đe dọa, thách thức “nếu ai vào sẽ bắn chết ngay lập tức”… Sau một thời gian phối hợp cùng người thân, người có uy tín trong thôn tiếp cận đối tượng tích cực vận động, khuyên nhủ, anh cùng đồng nghiệp đã thu phục được đối tượng tự giác giao nộp súng. Vừa bước chân vào nghề đã gặp “ca khó”, nhưng anh không những không nao núng mà còn bình tĩnh, xử lý khéo léo và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Kỷ niệm đáng nhớ trong công tác vận động quần chúng của anh là lần thực hiện Chỉ thị 36 về vận động nhân dân giao nộp vũ khí (năm 2004). Dù đã biết thông tin nhưng ông Lâm Văn Mạc ở thôn Khuổi Cuồng, xã Nông Thượng vẫn lén lút giấu một khẩu súng 2 nòng để săn bắn. Đến ngày vận động, ông Mạc tỏ ra tức tối, không muốn giao nộp vì cho rằng đây là tài sản do cha ông để lại, thuộc về bản thân và phải giữ gìn. Trước tình hình đó, tổ công tác đã tìm đến tận gia đình ông để tuyên truyền, vận động, phổ biến quan điểm của Đảng, Nhà nước, tác hại của việc sử dụng súng săn tùy tiện, cũng như đã có những vụ án mạng do quá trình đi săn dùng súng bắn nhầm người hoặc giải quyết mâu thuẫn trong xử sự hàng ngày bằng súng… Từ những ví dụ thực tiễn chí lí như vậy, ông Lâm Văn Mạc đã tự giác mang ra giao nộp súng với một tinh thần thoải mái, không miễn cưỡng, và ông hứa với cán bộ Chánh là sẽ vận động những người xung quanh cũng giao nộp như mình.
Xã Nông Thượng là một xã thuần nông, hơn 90% dân số là dân tộc Tày, kinh tế chủ yếu sản xuất nông nghiệp. Là xã miền núi nhưng ổn định nhất trong các xã, phường của thị xã Bắc Kạn, không có hiện tượng di dịch cư trái phép, truyền đạo trái phép… Tuy nhiên, để giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội thì lực lượng Công an xã phải thường xuyên tăng cường, làm tốt công tác phòng ngừa, nắm chắc địa bàn, kịp thời uốn nắn những sai trái, lệch lạc… Nhờ đó, tỷ lệ người nghiện trong vùng thấp nhất thị xã, tỷ lệ vụ việc phạm pháp hình sự năm sau thường thấp hơn năm trước, các vụ việc ít nghiêm trọng, chủ yếu xử lý vi phạm hành chính, không xử lý hình sự.
Kể về một vụ việc phức tạp về ANTT trong năm 2013, anh nhớ lại đêm rằm Trung thu (19/9/2013) tại địa bàn xã Nông Thượng một số thanh niên của các địa phương khác đến chơi rồi mâu thuẫn, đánh nhau. Trong đó đối tượng Nguyễn Văn Từng (1996) ở xã Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn đã dùng phớ chém bị thương anh Bùi Văn Liêm (1993) ở xã Dương Quang, thị xã Bắc Kạn, sau đó bỏ trốn. Hoàng Văn Chánh đã tập trung lực lượng, trực tiếp chỉ huy anh em giải quyết. Suốt đêm ráo riết tổ chức điều tra, xác minh, đến sáng hôm sau lực lượng Công an xã Nông Thượng đã phối hợp với Công an thị xã Bắc Kạn tìm và bắt giữ được đối tượng…
10 năm công tác trong lực lượng Công an xã thì 3 năm liền 2008 – 2010 Hoàng Văn Chánh đạt danh hiệu “Chiến sỹ Thi đua” cấp cơ sở. Năm 2013 tiếp tục là “Chiến sỹ Thi đua”, anh còn được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì có thành tích trong phong trào Công an xã “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND”. Xuân mới Giáp Ngọ với tình hình ANTT ổn định, bà con nhân dân xã Nông Thượng vui Tết, đón xuân trong bình yên, không có tiếng pháo, không có trọng án có thể khẳng định là do một phần công sức của lực lượng Công an xã nói chung và người Trưởng Công an xã Nông Thượng Hoàng Văn Chánh nói riêng. “Mình và đồng chí Phó trưởng Công an xã thay nhau trực lãnh đạo cách ngày, mỗi kíp trực cùng với 5 người tuần tra, kiểm soát xung quanh xã. Nhưng quan trọng là nhờ làm tốt công tác phòng ngừa nhà báo ạ…”