Một thứ hỗn độn vui mắt, nhưng ẩn sau đó là một trật tự ngăn nắp, chính xác đến tuyệt vời, phức tạp và rất cuốn hút. Miebach sáng tạo nghệ thuật thông qua việc chuyển dữ liệu thời tiết thành những chiếc giỏ đan đầy màu sắc và âm thanh.
Lâu nay, các nhà khoa học khá vất vả trong việc biến những thông số thống kê về sự thay đổi khí hậu sao cho chúng có ý nghĩa hơn, thậm chí từng nổ ra những tranh cãi chính trị nảy lửa đối với các kết luận của giới nghiên cứu. Miebach muốn đưa ra cho người ta cái để quan sát chứ không phải những câu trả lời... có sẵn.
Các tác phẩm sáng tạo của Nathalie Miebach chú trọng vào những nơi giao thoa giữa nghệ thuật với khoa học, cất cánh cho những tưởng tượng không bị hạn chế từ những dữ liệu được ghi nhận. Kết quả là những sáng tạo "đồ chơi" mang tính trực quan kết hợp với âm hưởng của ngành khí tượng đã làm say lòng nhiều khách tham quan và nhà khoa học.
Tác phẩm “Nhà khám phá Nam Cực” (ảnh 1); "Alto" là mô hình chu kỳ 24 giờ về hướng gió và vận tốc gió trong giai đoạn 2 tuần ở Omaha, Nebraska (ảnh 2); Những lá cờ trên mô hình "Thảo nguyên thời tiết đô thị" cho biết cường độ và hướng đi của gió (ảnh 3, 4).
Nói về công trình cẩn trọng mà đầy sắc màu của mình, Miebach cho biết: "Sử dụng loại ngôn ngữ này theo tôi giúp cho người xem dễ tiếp thu những ý tưởng mới lạ trong chuyên ngành khí tượng, cho phép họ chú ý nhiều hơn về những hiện tượng thời tiết bấy lâu nay người ta ít quan tâm. Dữ liệu khoa học quả là khô khan, nên các mô hình đầy màu sắc này được thiết kế với mục đích thu hút mọi người cùng chung tay giải quyết vấn đề khí hậu toàn cầu"