Quá trình đi lên từ một lính trinh sát ở huyện đến người đứng đầu lực lượng Cảnh sát hình sự không chỉ là sự thăng tiến, mà còn là sự đánh giá khách quan, sự tin tưởng của Đảng ủy - Giám đốc Công an Đà Nẵng dành cho Thượng tá Trần Mưu.
Tháng 4/2010, khi anh vừa được bổ nhiệm Trưởng phòng PC45, tình hình ANTT trên địa bàn Đà Nẵng có những vấn đề phức tạp, đặc biệt tại khu vực Cồn Dầu. Sự quan tâm của lãnh đạo Công an thành phố; sự đồng lòng, năng nổ của cán bộ, chiến sỹ dưới quyền là niềm động viên, thúc giục anh nhanh chóng bắt tay vào việc. Hàng chục vụ án “mờ” được đưa ra ánh sáng, hàng trăm đối tượng tội phạm bị bắt giữ tiếp tục khẳng định cái “duyên” phá án và năng lực của anh.
Thử thách đầu tiên của anh sau 1 tháng tiếp nhận cương vị mới là điều tra vụ giết người, cướp xe ôm tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ. Vụ việc xảy ra trong đêm tối, tại một con hẻm vắng vẻ, đối tượng phạm tội không để lại dấu vết. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Trần Mưu, Phòng PC45 phối hợp điều tra với Công an quận Cẩm Lệ và quận Liên Chiểu. Bản thân anh cũng xuống tận cơ sở cùng điều tra viên, lần theo từng manh mối nhỏ nhất. Sau 6 ngày truy xét, lực lượng phối hợp đã làm sáng tỏ và bắt thủ phạm gây án là Nguyễn Cửu Ri Goóc (SN 1989, trú tổ 24, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), đồng thời làm rõ 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt xe máy do đối tượng này thực hiện trong quá trình lẩn trốn. Kẻ thủ ác sau đó đã bị tòa tuyên án tử hình.
Cũng bằng tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, ngay trong ngày Tết, Thượng tá Trần Mưu cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ vẫn cần mẫn điều tra, thu thập thông tin, làm rõ vụ Bùi Văn Tuân giết người tình cướp tài sản và trốn về Thanh Hóa. Mới đây nhất, ngày 5-3, lực lượng CSHS Phòng PC45 do anh phụ trách đã góp công lớn trong việc phá nhanh vụ Nguyễn Ngọc Phú lừa giám đốc một doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng để giết và cướp tài sản.
Rồi hàng loạt “siêu trộm” như Đặng Ngọc Tân, Nguyễn Tuấn Vũ “làm mưa làm gió” ở nhiều địa phương, nhưng khi đến Đà Nẵng bị sa lưới đều có dấu ấn của anh.
Một mảng công tác khác luôn được Thượng tá Trần Mưu quan tâm sâu sát là đấu tranh phòng chống, ngăn chặn các băng ổ nhóm đòi nợ thuê, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích.
Với quyết tâm phải “đè bẹp” loại tội phạm này khi mới xuất hiện, không để chúng lan rộng, Thượng tá Trần Mưu đã phối hợp với Công an các đơn vị địa phương triệt phá hàng loạt ổ nhóm; gọi lên răn đe, giáo dục, lập hồ sơ hàng trăm đối tượng có tiền sự, qua đó theo dõi, nắm rõ số lượng và tình hình hoạt động của các ổ nhóm để chủ động đấu tranh phòng ngừa.
Quyết tâm tấn công tội phạm hình sự đến cùng, anh đã trực tiếp chỉ đạo điều tra, làm rõ vụ ẩu đả dẫn đến chết người hai nhóm giang hồ do “Quý ương” và “Khánh thao” cầm đầu, truy tố 19 đối tượng, bắt giam 16 đối tượng; phá Chuyên án 113T, bắt khởi tố 13 đối tượng trộm cắp trên 65 xe máy… Anh tâm sự: “Với các đối tượng tội phạm phải đấu tranh quyết liệt đến cùng, phải làm bằng hết, không để chúng nhởn nhơ gây án khiến ANTT phức tạp, vượt tầm kiểm soát”.
Từ quyết tâm của Thượng tá Trần Mưu và nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sỹ, năm 2011, Phòng PC45, Công an Đà Nẵng đã khám phá 100% số vụ giết người, ngăn ngừa không để xảy ra tình trạng sử dụng vũ khí “nóng” gây án. Tình hình các loại tội phạm khác đều giảm. Đà Nẵng bình yên, thân thiện, được nhìn nhận là “thành phố đáng sống” có sự góp sức to lớn của lực lượng Công an và những cán bộ, chiến sỹ tận tụy như Thượng tá Trần Mưu