Người phụ nữ Anh với hành trình 20 năm giải cứu gấu ở Việt Nam
Ngày 23/3 vừa qua, đúng vào Ngày Gấu thế giới, tại thủ đô London, Vương quốc Anh, giải thưởng Jane Goodall Hope lần đầu tiên được trao cho những cá nhân có đam mê, lòng dũng cảm và sự cống hiến to lớn trong việc bảo vệ động vật. Và, người đầu tiên được trao giải là Tiến sĩ Jill Robinson MBE, người sáng lập và là Tổng Giám đốc Tổ chức Động vật châu Á (Animals Asia).
Giải thưởng danh giá này là sự công nhận cho tinh thần tiên phong và lòng nhân ái mà Tiến sĩ Jill Robinson MBE dành cho động vật 3 thập kỷ qua, đặc biệt trong việc chấm dứt việc nuôi gấu lấy mật ở châu Á, trong đó có Việt Nam. Người dân Việt Nam ở nhiều địa phương luôn nhớ đến hình ảnh bà trầm tư bên những chuồng sắt han gỉ - nơi nhốt những con gấu. Đó cũng là biểu tượng cho sự bền bỉ, nỗ lực vì loài gấu ở Việt Nam.
Tiến sĩ Jill Robinson MBE nhận giải thưởng Jane Goodall Hope, ngày 23/3/2026.
Bước ngoặt cuộc đời
Giải thưởng trao cho TS. Jill Robinson MBE đúng vào thời điểm mang tính bước ngoặt đối với phúc lợi động vật. Sau hơn 30 năm vận động, Việt Nam đang tiệm cận tới ngưỡng trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới chấm dứt hoàn toàn việc nuôi gấu lấy mật, đánh dấu một trong những cột mốc bảo vệ động vật hoang dã quan trọng nhất trong những thập kỷ gần đây.
“Tôi rất vinh dự được nhận giải thưởng này để tưởng nhớ cuộc đời phi thường và tầm ảnh hưởng của nhà bảo tồn Jane Goodall đối với thế giới. TS. Jane là người bạn thân thiết, một cố vấn và là người đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ chúng ta cống hiến cuộc đời mình cho động vật”, TS. Jill chia sẻ tại buổi vinh danh.
Sinh ra ở Vương quốc Anh, năm 1985, Jill Robinson đến Hong Kong và bắt đầu dành mối quan tâm cho động vật. Cô đã dành 12 năm tiếp sau đó để làm việc tại châu Á với vai trò cố vấn cho Quỹ phúc lợi động vật quốc tế. Đặt chân đến nhiều vùng đất, bà đau lòng khi thường xuyên chứng kiến cảnh tượng động vật bị ngược đãi ở nhiều nơi. Jill đã nảy ra ý tưởng “phúc lợi động vật thông qua phúc lợi con người” và thành lập “Doctor Dog” ở Hong Kong năm 1991 - chương trình đầu tiên có các chú chó tham trị liệu cho bệnh nhân tại các bệnh viện, trung tâm người khuyết tật, trường học và nhà dưỡng lão tại 10 thành phố khắp châu Á.
Năm 1993, Jill tình cờ đến một trại gấu ở phía Nam Trung Quốc. Tiến đến bên một chuồng gấu han gỉ, cũ kĩ, bỗng một bàn tay gấu xù xì vươn về phía Jill. Con gấu ngựa trong chiếc lồng nuôi gấu lấy mật nhìn cô với ánh mắt như đang như cầu cứu. Nó đã ở trong chiếc lồng tù túng đó cả một quãng đời, hằng ngày bị chọc hút lấy mật vô cùng đau đớn. Ánh mắt của gấu đã tạo nên bước ngoặt trong cuộc đời của Jill, khơi lên trong lòng cô sứ mệnh bảo vệ loài gấu ở châu Á.
Dành thời gian tìm hiểu, Jill biết được rằng loài gấu ở châu Á được nuôi nhốt trong những chiếc lồng sắt chật hẹp suốt cả cuộc đời để lấy mật sử dụng trong y học cổ truyền. Tất cả các phương pháp chiết xuất mật từ gấu sống đều gây ra đau đớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của gấu. Kể từ đó, Jill đã hợp tác với chính phủ các nước, cộng đồng và các đối tác để thay đổi cả chính sách và thái độ của công chúng đối với động vật, giúp giải cứu hàng trăm con gấu khỏi khu nuôi nhốt. Song song với đó, Jill bỏ rất nhiều công sức để tuyên truyền về công dụng của các loại thảo dược hoàn toàn có thể thay thế mật gấu.
Năm 1998, Jill thành lập Tổ chức động vật châu Á. Tháng 6/1998, bà có tên trong danh sách Birthday Honours (danh sách những người nhận thưởng vào sinh nhật của Nữ hoàng Anh), bà được Nữ hoàng Anh Elizabeth phong tặng danh hiệu MBE, để công nhận những cống hiến vì phúc lợi động vật ở châu Á. Tháng 7/2000, bà cùng tổ chức này đã ký một thỏa thuận mang tính đột phá với Chính phủ Trung Quốc, cam kết cứu hộ 500 cá thể gấu khỏi các trại gấu và tiến tới thúc đẩy việc thay thế mật gấu bằng thảo dược.
Năm 2011, Jill được Đại học Zurich (Thụy Sĩ) trao bằng tiến sĩ danh dự về thú y để ghi nhận những đóng góp cho phúc lợi động vật ở châu Á. Với sức ảnh hưởng ngày càng lớn, Jill đã có hàng trăm buổi thuyết trình khắp thế giới và được phỏng vấn trên nhiều kênh như CNN, GMTV, Channel 5 (Anh),...
Tiến sĩ Jill Robinson đại diện Tổ chức Động vật châu Á ký thỏa thuận hợp tác với Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam nhằm chấm dứt tình trạng nuôi gấu lấy mật ở Việt Nam, năm 2017.
Nặng lòng với những chú gấu tật nguyền ở Việt Nam
Năm 2006, Tổ chức Động vật châu Á do TS. Jill sáng lập bắt đầu cứu hộ gấu tại Việt Nam. Cũng từ năm này, Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Tam Đảo chính thức đi vào hoạt động. 20 năm qua, TS. Jill vẫn đồng hành cùng tập thể cán bộ, nhân viên ở Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam nỗ lực giải cứu từng con gấu và đưa chúng về chăm sóc, nuôi dưỡng. Không biết bao nhiêu lần bà cùng đoàn cứu hộ đến tận nơi gặp người dân để trao đổi, động viên họ giao nộp gấu.
Năm 2017, TS. Jill đại diện Tổ chức Động vật châu Á ký thỏa thuận hợp với Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm chấm dứt việc nuôi gấu lấy mật ở Việt Nam và cứu hộ 1.000 con gấu còn lại vẫn đang bị nhốt trong lồng. Đây là bước đi quan trọng hướng tới việc chấm dứt hoàn toàn tình trạng nuôi nhốt gấu trên cả nước, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong công tác bảo tồn động vật hoang dã và phát triển bền vững.
Chúng tôi đã nhiều lần đến thăm Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam, rộng khoảng 12 ha, nằm lọt trong thung lũng Chắt Dậu thuộc Vườn quốc gia Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ. Đây là một trong 2 trung tâm có chức năng cứu hộ gấu lớn và tốt nhất khu vực. Có một điều đặc biệt, trong số hơn 200 cá thể gấu được cứu hộ và nuôi dưỡng tại trung tâm, đa phần là gấu tật nguyền, không thể sống được nếu thả về môi trường tự nhiên. Những tháng ngày dài sống trong lồng sắt han gỉ, chật hẹp, bị rút mật triền miên đã khiến cơ thể chúng trở nên ốm yếu. Khi được cứu hộ về đây, nhiều con trong tình trạng suy dinh dưỡng; có con được chủ nuôi cho ăn vô tội vạ thành ra thừa cân, béo phì và bị... mắc bệnh tim mạch. Có con mù hai mắt, có con cụt chi, cơ thể chằng chịt những sẹo, những khối u và cả những bất ổn trong tâm tính. Các bác sĩ thú ý của Trung tâm cho chúng tôi biết có khoảng 60-70% gấu ở đây bị... cao huyết áp, phải “sống chung” với thuốc cả đời.
Chúng tôi đã từng chứng kiến một ca phẫu thuật cho gấu tại Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam. Trưa hôm đó, gấu cái Holly được đẩy vào phòng mổ hiện đại với đầy đủ trang thiết bị. Hôm ấy, các bác sĩ thú y kiểm tra sức khỏe tổng thể cho Holly thì phát hiện túi mật của gấu có sỏi nên tiến hành ngay ca phẫu thuật. Qua lớp cửa kính, chúng tôi thấy Holly được gây mê, đang "ngủ say” trên bàn mổ, tay trái cụt ngủn của nó giơ lên theo tư thế tự nhiên. Bàn tay ấy trước kia đã bị người ta cắt để ngâm rượu. Còn tình trạng sỏi mật hiện tại là hệ quả sau những tháng ngày Holly bị nuôi nhốt tàn nhẫn và rút mật kéo dài. Thật may mắn, Holly đã được cứu hộ về đây.
Shaun Thomson - bác sĩ thú y cao cấp của trung tâm hôm ấy mổ chính và 2 bác sĩ thú y khác phụ mổ. Quanh bàn mổ cho con gấu nặng 123 kg này là máy điện tim, máy gây mê bằng khí gas xịn xò. Ca mổ cắt túi mật chuyên nghiệp đến mức nếu chỉ nhìn qua thì ai cũng nghĩ đây là cuộc phẫu thuật... cho người. 15 giờ, ca phẫu thuật kết thúc, gấu Holly được chuyển sang phòng hậu phẫu để nghỉ ngơi.
Tiến sĩ Jill Robinson trực tiếp khám sức khỏe cho gấu tại hiện trường cứu hộ ở xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ (cũ), ngoại thành Hà Nội.
Không một chú gấu nào bị bỏ lại phía sau
Có tận mắt chứng kiến cuộc sống của gấu ở khu bán hoang dã bình yên, mới thấy chúng quả là may mắn khi được cứu thoát từ các trang trại nuôi gấu hút mật, được sống cuộc sống lý tưởng khi hưởng sự chăm sóc hàng đầu về y tế và chế độ ăn khoa học, đủ chất.
Có lần, từ bên ngoài hàng rào điện, chúng tôi chứng kiến một con gấu ngựa liên tục lắc lư cái đầu, thân chao qua chao lại như "lên đồng" hàng tiếng đồng hồ. Nhân viên của trung tâm kể rằng, con gấu này mặt chằng chịt những sẹo do trước kia tại cơ sở nuôi gấu bị đánh và thường bị thương khi cọ vào song sắt. Dù bây giờ nó được sống trong môi trường "như mơ" nhưng những sang chấn tâm lý vẫn nặng nề, chưa thể phục hồi. Ngày nào nó cũng tách đàn, lặng lẽ đến góc vườn, đứng đúng vị trí ấy và "lên đồng" rất lâu. Khoảng đất nơi nó đứng đã trụi cỏ và rộng đúng bằng diện tích lồng sắt ngày trước nó từng bị nhốt.
Gần 20 năm qua, Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam đã hoạt động hết công suất cứu hộ. Với sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, hơn 20 tỉnh, thành đã chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu như Quảng Ninh, Huế, Bến Tre, Bình Thuận, Hải Dương... Đến nay, trung tâm đã cứu hộ và chăm sóc 291 cá thể gấu ngựa và gấu chó tại Việt Nam. Đó là nỗ lực rất lớn của TS. Jill và những đồng sự xuất sắc của bà là TS. Tuấn Bendixsen, bà Heidi Quine là Giám đốc Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam qua các thời kỳ.
Hiện tại đã có thêm Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam cơ sở 2 tại Vườn quốc gia Bạch Mã (TP Huế) là cơ sở mới hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế do Tổ chức Động vật châu Á tài trợ và vận hành từ năm 2023, đảm bảo công suất cứu hộ toàn bộ cá thể gấu còn lại. Với khẩu hiệu #NoBearLeftBehind - "Không để một cá thể gấu nào bị bỏ lại phía sau", Tổ chức Động vật châu Á cam kết sẽ không dừng lại cho tới khi cá thể gấu cuối cùng được cứu hộ.
Theo số liệu mới nhất của Cục Kiểm lâm Việt Nam, hiện còn khoảng hơn 150 cá thể gấu đang mắc kẹt trong các trại nuôi nhốt trên cả nước, trong đó Hà Nội vẫn còn khoảng 70 con. Đây là thách thức không nhỏ đang đặt ra cho Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam. Vào giai đoạn cuối của các chiến dịch giải cứu gấu đang được tiến hành, TS. Jill và Tổ chức Động vật châu Á tập trung vào việc đảm bảo mọi con gấu còn lại đều được đưa đến nơi an toàn và việc nuôi gấu lấy mật ở Việt Nam sẽ chấm dứt vĩnh viễn trong thời gian tới.
Giây phút bàn tay gấu xù xì vươn ra như cầu cứu đã tạo nên bước ngoặt trong cuộc đời TS. Jill Robinson.
“Chúng ta thấy rằng động vật cũng biết suy nghĩ và cảm nhận. Việc hiểu chúng sẽ làm thay đổi cách chúng ta bảo vệ chúng. Chính động vật nhắc nhở chúng ta rằng, nếu muốn hàn gắn thế giới này, chúng ta luôn phải tin rằng mọi “thành trì” đều có thể thay đổi được” - TS. Jill Robinson MBE chia sẻ.
Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.
Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.
Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.
Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.
Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.
Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.
Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...
Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu. Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…
34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.
51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...
Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.
Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.
Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.
Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.
Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.
Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.
Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…
Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.