Một nỗi oan Thị Kính?
Nguyễn Văn Chung tác giả của ca khúc "hót" (nhất) vào năm 2008, hầu như ở đâu cũng nghe thấy giọng của Nhật Tinh Anh và Khánh Ngọc với "Ngày xưa ấy đôi ta bên nhau không rời... Ngồi nơi đây mình đơn côi, vầng trăng khóc sao rơi sông dài...". Bài viết này không bàn đến độ “hót” của nó, (dù đã không còn ở cao trào) mà bàn đến đoạn kết có hậu sau một thời gian tác giả bài hát hứng chịu dư luận cho là anh “đạo nhạc”.
Vào thời điểm đâu đâu cũng "tiếc cho tôi, tiếc cho người... vầng trăng khóc" thì trên mạng xuất hiện hai ca khúc, một là "Ua Ib Siab Mog" (ca sĩ Paj Huab Lis và Muaj Kôb Lauj) của Thái Lan và một là "Fa Pen Pa Yan" của Lào (hoặc Campuchia) phần giai điệu giống hệt "Vầng trăng khóc". Nhưng ca khúc Ua Ib Siab Mog lại không được thể hiện bằng tiếng Thái Lan mà bằng tiếng Mông (trên YouTube). Những nghi ngờ được củng cố khi "Vầng trăng khóc" có chỗ gần với "một câu huýt sáo" của nhân vật chính, Duke Nukem, trong game Nintendo (phát hành 1991 và được "tái sinh" vào năm 1996).
Nguyễn Văn Chung thì một mặt khẳng định "Vầng trăng khóc" là ca khúc do mình tự sáng tác. Anh còn gửi đơn thư đến những cơ quan chức năng đề nghị minh oan, trong đó có Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt
Được minh oan và hiên ngang bước tiếp
Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) trong khuôn khổ hợp tác, trách nhiệm cũng như khả năng của mình đã chuyển đơn kiện của Nguyễn Văn Chung về Singapore, nơi đặt trụ sở của Liên minh quốc tế các Hiệp hội Tác giả Nhạc và Lời thế giới (CISAC) và Tổ chức Bản quyền quyền tác giả âm nhạc của Singapore (COMPASS). Cùng với nỗ lực của chính tác giả cộng với sự hỗ trợ kinh phí của Trung tâm (VCPMC), Nguyễn Văn Chung đã có chuyến sang
Trong chuyến đi này Nguyễn Văn Chung đã tìm được sự thật cho mình. Sau khi điều tra, xem xét kỹ lưỡng các version và thời điểm xuất hiện các version "Vầng trăng khóc" trên phần mềm MIS@ASIA (kho dữ liệu tác phẩm và tác giả khu vực châu Á Thái Bình Dương) Nguyễn Văn Chung đã được công nhận là tác giả chính thức của "Vầng trăng khóc".
Ông Edmund Lam, Chủ tịch COMPASS và là cán bộ cấp cao của Liên minh quốc tế các Hiệp hội Tác giả Nhạc và Lời thế giới (CISAC) - Văn phòng châu Á - Thái Bình Dương, cũng cho biết: "Theo Công ước Berne, các bạn không thể kiện Lào, Campuchia và Thái Lan, vì họ thuộc nhóm nước đang phát triển, được hưởng ưu đãi đến sau năm 2014, các bạn chỉ có thể kiện Trung Quốc về việc sử dụng ca khúc chưa xin phép, và xâm phạm vào ca khúc vì lời dịch khác hoàn toàn với lời gốc. Chúng tôi có rất nhiều vụ kiện tương tự như vậy, vì cũng có nhiều nhạc sĩ nổi tiếng của nước tôi cũng có những tác phẩm bị sử dụng và phát hành tại Trung Quốc. Nhưng việc đòi bồi thường là khá khó khăn vì tốn rất nhiều thời gian, công sức. Tuy nhiên, việc trước mắt tôi có thể làm ngay cho bạn là cập nhật lại thông tin về bài hát "Vầng trăng khóc" trên phần mềm MIS@ASIA (phần mềm lưu trữ thông tin và quản lý toàn bộ tác phẩm và các tác giả nhạc và lời của khu vực châu Á) là "Vầng trăng khóc", mã code 6558306, được sáng tác phần nhạc và lời bởi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, quốc tịch Việt Nam".
Sau đó, trước sự chứng kiến của mọi thành viên, bài hát "Vầng trăng khóc" được cập nhật thông tin đầy đủ, chính thức trở thành tác phẩm thứ 77 trong danh sách các bài hát của Nguyễn Văn Chung sáng tác được lưu trữ trong kho tác phẩm của phần mềm MIS@ASIA.
Từ Singapore trở về anh đã phấn khích trao đổi với VCPMC: "Tôi hài lòng nhất là kết quả chính thức từ vụ kiện bài "Vầng trăng khóc" của tôi bị sử dụng trái phép và làm tôi bị nghi ngờ là "đạo nhạc". Việc này đã từng khiến tôi rất buồn, rất bức xúc khi những lời lẽ xúc phạm đến danh dự của tôi, đến tác phẩm của tôi. Trước đến giờ, tôi không phải là một người viết nhạc chỉ vì tiền, hay cố viết để được nổi tiếng, đơn giản là nó xuất phát từ cảm xúc chân thành từ mong muốn viết cho bản thân mình, và cho những người tôi yêu thương, nên tôi không thể chịu được khi có ai đó nói tôi "đạo" của người khác.
Ngoài ra, chuyến tập huấn này cũng nâng cao nhận thức của tôi về những hoạt động bảo vệ bản quyền. Trước đây, tôi biết có khá nhiều nhạc sĩ chưa hoàn toàn tin tưởng vào trung tâm lắm, nguyên nhân vì những lời đồn đoán tệ hại làm nảy sinh nhiều nghi ngờ vô căn cứ. Thú thật, là tôi cũng là một trong số đó. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chứng kiến một thực tế là tiền bản quyền chi trả hằng quý của tôi tăng lên đột ngột (đến bây giờ là cao gấp 20 lần so với quý đầu tiên tôi nhận), cộng với chuyến đi này giúp tôi có một cái nhìn khách quan và khá tổng quát về việc thực thi bảo vệ quyền tác giả.
Tôi nhận thấy quả thật trong 9 năm vừa qua, Trung tâm (VCPMC) đã cố gắng rất nhiều và có những bước phát triển thuộc loại "ấn tượng" trong khu vực (theo biểu đồ tổng kết của CISAC). Tôi đã nhận biết rõ ràng việc truy thu tiền bản quyền không đơn giản là "đi đòi - được trả" như chúng tôi đã nghĩ, mà đó là cả một quá trình đấu tranh, một quá trình nâng tầm nhận thức, phổ biến về quyền tác giả - về bảo vệ quyền tác giả - về thực thi bảo vệ quyền tác giả đến với chính tác giả, đến công chúng, đến các sở, ban, ngành liên quan đến hoạt động âm nhạc và quản lý nhà nước về văn hóa trong đó có âm nhạc, để mọi người nhận thức rõ và chi trả những phần mà tác giả đáng được hưởng từ chính công sức lao động và chất xám của mình.
Nguyễn Văn Chung từng theo học Trường THPT Lê Hồng Phong, rồi Khoa Ngoại ngữ, chuyên ngành Du lịch, Đại học Ngoại ngữ - Tin học, việc sáng tác của Chung chỉ là không chuyên. Nhưng những tác phẩm của anh rất được công chúng đón nhận và đã có được chỗ đứng trong làng âm nhạc. Những ca khúc đầu tiên như "Đêm trăng tình yêu", "Vầng trăng khóc", "Chiếc khăn gió ấm"... đều trở thành những ca khúc “hit”.
Hiện tại, Nguyễn Văn Chung đang mở Công ty Sư Tử Bạc Entertainment, chuyên đào tạo, quản lý ca sĩ. Anh là tác giả của nhiều ca khúc được số đông hưởng ứng, nhất là những tác phẩm viết cho cha mẹ và bé như "Cha yêu con - con trai"; "Thư của mẹ"... Một trong số album đó được Nguyễn Văn Chung dành tặng lợi nhuận cho Trường Mồ côi khuyết tật.
Nguyễn Văn Chung là một trong số nhạc sĩ nhận tiền bản quyền tại VCPMC hằng năm lên tới gần 300 triệu đồng