Người duy nhất ở Việt Nam cắm sạc điện vào tim để sống

Từ Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình vượt hơn 50km chúng tôi tìm về Ngư Thủy Trung, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình để gặp anh Hoàng Quốc Biên, người duy nhất ở Việt Nam hiện nay hàng ngày cắm sạc điện vào người để sống, bởi anh là người đầu tiên ở Việt Nam được ghép tim nhân tạo bán phần. Anh Biên đón chúng tôi trong bộ dạng như một cậu trò nhỏ bởi anh luôn mang theo cái xắc bên mình.

Cái xắc là vật bất ly thân đối với anh, bởi trong đó có bộ máy hỗ trợ tim để anh cắm sạc điện vào người. "Cất nó đồng nghĩa là tui cũng về với ông bà tổ tiên" - anh Biên nói vui.

Chập chờn trong cơn buồn dài

Men theo triền cát trắng chúng tôi tìm về nhà anh Biên. Quảng Bình còn nghèo, và xã Ngư Thủy Trung quê của anh Biên lại nằm trong số xã nghèo nhất của tỉnh. Vì vậy gia đình anh Biên cũng như nhiều hộ dân nơi đây luôn trong cảnh đói nghèo, túng quẫn. Loay hoay mãi, anh Biên mới tìm được chiếc chiếu tương đối lành lặn trải ra nền nhà để tiếp chúng tôi.

Ngày xuất viện của anh Hoàng Quốc Biên trong sự chờ đợi, vui mừng của vợ và các con.
Ngày xuất viện của anh Hoàng Quốc Biên trong sự chờ đợi, vui mừng của vợ và các con.

Sinh năm 1974, Hoàng Quốc Biên lớn lên bên vùng cát, chân sóng của biển. Vì vậy, khi tóc mới ở chỏm đầu, Biên đã thành thục nghề đi biển. Do nhà nghèo, làng nghèo nên Biên và những người dân vùng biển Ngư Thủy Trung chỉ quẩn quanh đánh bắt gần bờ. Họ lấy mớ tôm, cá đánh bắt được đem bán để phục vụ sinh hoạt đắp đổi qua ngày.

Từ một chàng trai vùng biển khỏe mạnh, năm 2013, sức khỏe Biên ngày một giảm sút và sụt cân nhanh chóng. Là trụ cột của gia đình, Hoàng Quốc Biên bắt đầu nghĩ đến ngày anh phải từ bỏ tất cả vì bệnh tật. Dù vậy, mỗi lúc bệnh tình thuyên giảm, anh vẫn cố gắng ra biển, tìm kiếm cái ăn nuôi sống gia đình. Trong một lần Biên và các ngư dân khác vừa rẽ sóng cho thuyền ra khơi, thì cơn đau bất ngờ ập đến. Cả vùng ngực anh như bị viên đá tảng đè lên, nghẹt thở. Biên được đưa vào bờ đến bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện, Biên được các bác sĩ giữ lại để theo dõi, chữa trị nhưng vì cuộc sống của các con, anh lại xin ra viện về nhà để tiếp tục đi biển.

Các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công ca ghép tim nhân tạo bán phần cho anh Hoàng Quốc Biên.
Các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công ca ghép tim nhân tạo bán phần cho anh Hoàng Quốc Biên.

Biên kể: "Hàng đêm, ngắm nhìn 3 đứa con còn tuổi ăn, tuổi học rồi nghĩ đến bệnh tật của mình, cổ họng nghẹn lại. Vì lo nghĩ nên nhiều đêm tui thức trắng, vì vậy bệnh tật lại càng nặng thêm". Cơn đau tim liên tục hành hạ Biên. Nhưng vì hoàn cảnh luôn thiếu trước hụt sau, ăn bữa nay lo bữa mai nên anh  vẫn không dám nhập viện để điều trị. Đầu năm 2014, anh Biên hầu như không thể còn làm được việc gì khi căn bệnh giãn cơ tim anh mắc phải đã ở giai đoạn cuối. Gia đình và chính bản thân anh cũng đã nghĩ đến tình huống xấu nhất…

Giấc mơ thành sự thật

Trong những ngày chống chọi với bệnh giãn cơ tim, Hoàng Quốc Biên vẫn âm thầm ao ước có một phép màu cho anh được sống. Và ước mơ của người con vùng biển đã trở thành hiện thực khi Bệnh viện Trung ương Huế quyết định thực hiện ca ghép tim bán phần đầu tiên ở Việt Nam, và Biên may mắn được lựa chọn ngẫu nhiên trong hàng trăm bệnh nhân mắc phải bệnh này.

Vì sức khỏe yếu, lại lo máy sạc nhanh hỏng nên hàng ngày anh Biên phải nằm trên giường cắm điện để truyền vào người.
Vì sức khỏe yếu, lại lo máy sạc nhanh hỏng nên hàng ngày anh Biên phải nằm trên giường cắm điện để truyền vào người.

Để chuẩn bị cho ca ghép tim nhân tạo bán phần này, GS.TS Bùi Đức Phú - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, người chủ trì ca ghép đã quên ăn, quên ngủ nhiều ngày trước đó để lo cho công tác chuẩn bị, phân công các kíp phẫu thuật, kíp gây mê, kíp tuần hoàn ngoài cơ thể… GS Phú và các đồng nghiệp của ông đều chung suy nghĩ: ca ghép lần này không chỉ là cứu tính mạng một con người cụ thể, mà còn là sự khẳng định, sự tìm tòi vươn tới đỉnh cao trong y học của nước nhà. Vì vậy, một sự chủ quan, sơ suất dù nhỏ nhất cũng không được phép.

Ngày 6/6/2014, ngày anh Biên được sinh ra lần hai, và cũng là ngày khẳng định sự tiến bộ vượt bậc trong nghề y của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế. Gần 50 y bác sĩ với sự hỗ trợ của chuyên gia Bệnh viện Saint Vincent (Úc), sau hơn 5 giờ tiến hành phẫu thuật, ca ghép tim nhân tạo bán phần đầu tiên ở Việt Nam cho bệnh nhân Hoàng Quốc Biên đã thành công. Khác với ghép tim nhân tạo toàn phần là cắt bỏ hoàn toàn quả tim bị bệnh của bệnh nhân để cấy ghép vào đó một quả tim khác để duy trì sự sống cho người bệnh.

Ghép tim nhân tạo bán phần là có một bộ máy nằm hoàn toàn bên ngoài cơ thể người bệnh, bộ máy có nhiệm vụ cung cấp nguồn điện, tạo nên lực từ trường làm quay các cánh quạt được gắn nam châm bên trong quả tim nhân tạo của người bệnh, nó giúp làm thúc đẩy các mạch máu để hệ tuần hoàn của người bệnh hoạt động. Với trường hợp anh Biên, thiết bị nhân tạo được gắn kết vào trái tim nhân tạo sẽ hỗ trợ chức năng cho quả tim của anh đang bị giãn cơ tim giai đoạn cuối.

Được biết, việc ghép tim nhân tạo bán phần hiện nay được thực hiện nhiều và thành công nhất là ở Mỹ, vài năm gần đây nước này tiến hành cấy ghép khoảng vài trăm ca. Nhật Bản là quốc gia tiến hành thành công ghép tim nhân tạo bán phần nhiều nhất ở châu Á.

Việc thực hiện kỹ thuật y học ghép tim nhân tạo bán phần ở các nước trong khu vực Đông Nam Á còn ít, chỉ mới có một số ít quốc gia thực hiện được như Singapore, Malaysia, Việt Nam… Chi phí để tiến hành một ca ghép tim nhân tạo bán phần là rất lớn, trường hợp anh Hoàng Quốc Biên được chọn đối với anh đúng là giấc mơ trở thành sự thật. Bởi, anh Biên là trường hợp bệnh nhân được ghép tim nhân tạo bán phần nằm trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước do Bộ Khoa học-Công nghệ đầu tư và Bộ Y tế cho phép, do đó anh Biên được miễn hoàn toàn chi phí phẫu thuật.

Cuộc sống khác bên triền cát

"Từ khi ghép xong tim tui về nhà phải chấp nhận sống một cuộc sống khác. Mới 40 tuổi mà đời tui trải qua ba giai đoạn sống. Trước khi bị bệnh tim mình cũng như nhiều người khác xứ này, cứ vào bờ lại muốn ra biển đánh bắt tôm cá. Khi bị bệnh đánh gục chỉ nghĩ đến cái chết thì may mắn được cứu sống. Giờ được cứu sống thì hàng ngày lại phải kè kè bên mình cái máy sạc điện cho tim, khi ăn, khi ngủ, khi tắm cũng phải mang nên cũng phiền toái lắm…" - Hoàng Quốc Biên tâm sự.

Thiết bị hỗ trợ tim này trở thành vật bất ly thân với anh Biên.
Thiết bị hỗ trợ tim này trở thành vật bất ly thân với anh Biên.

Từ khi được ghép tim nhân tạo bán phần, anh Biên về nhà không còn bị những cơn đau tim hành hạ. Anh ăn uống, ngủ, nghỉ bình thường. Tuy nhiên trong câu chuyện với chúng tôi, anh thường nhắc tới sự phiền toái, rất khó chịu vì suốt ngày cứ phải mang kè kè bộ cắm sạc bên hông. Được biết, sau khi phẫu thuật thành công, anh Biên được trang bị thiết bị sạc điện để cắm vào người duy trì sự sống cho anh.

Thiết bị anh Biên đang sử sụng có xuất xứ từ Mỹ và trị giá lên đến cả tỉ đồng. Thiết bị hỗ trợ tim này có 4 cục pin, mỗi cục pin chỉ sạc được khoảng 500 lần, và dùng từ 4-6 giờ lại phải thay pin khác. Chính vì vậy để tiết kiệm pin, anh Biên rất ít khi rời khỏi giường, anh nằm để cắm dây sạc điện trực tiếp vào người cho đỡ tốn pin. Thiết bị anh mang có tác dụng như một máy bơm phụ đẩy dòng máu lưu chuyển đi khắp cơ thể. Nếu nguồn điện bị ngắt, thiết bị này ngừng hoạt động và anh sẽ chết bởi trái tim không thể đập được. Vì vậy, đi đâu, làm gì anh cũng phải mang theo chiếc túi đựng 2 cục pin để cung cấp điện cho tim.

Từ khi ghép tim về đến nay, anh Biên không thể làm được việc gì để phụ giúp gia đình. Giờ thì cháu Hoàng Quốc Giới (con trai đầu anh Biên) học đến lớp 9 phải nghỉ học để thay cha cáng đáng việc gia đình. Vợ chồng anh sinh được 3 đứa con, chị Ngô Thị Dương (vợ Biên) cũng nay ốm mai đau, và cuộc sống của những người phụ nữ vùng biển nơi đây cũng chẳng thể tìm được công việc ổn định, vì vậy cuộc sống của gia đình Biên càng rơi vào túng bấn. Nhìn trước, ngó sau khắp lượt căn nhà của anh chúng tôi chẳng tìm thấy thứ gì đáng giá.

Nói là nhà, nhưng nơi vợ chồng con cái anh Biên đang ở cũng chỉ là căn nhà tạm, được xây vội bằng gạch táp lô, mái lợp tôn. Anh bạn đi cùng ghé tai tôi thì thầm: "Kẻ trộm mà đột nhập nhà anh Biên chắc cũng chẳng lấy được vật gì có thể bán được trăm ngàn, trừ cái máy anh đang mang, mà máy đó thì anh luôn mang bên người rồi". Trước khi tạm biệt gia đình, chúng tôi tặng anh một ít tiền để anh thêm tiền thuốc. GS.TS Bùi Đức Phú nói rằng, sau khi cấy tim nhân tạo bán phần, bệnh nhân vẫn phải tuân thủ chế độ bệnh lý tim mạch, đặc biệt tuân thủ liệu pháp kháng đông (thuốc chống đông máu) như người có van tim nhân tạo. Do đó, dù cuộc sống gia đình hết sức khó khăn, nhưng anh Biên vẫn phải uống thuốc để có được sự sống.

Những vật dụng trong nhà không còn gì để bán, vì vậy, hàng ngày đứa con trai đầu của anh lại phải đánh vật với sóng biển để đánh bắt tôm, cá đem bán lấy tiền duy trì cuộc sống cho cha. "Ai chẳng tham sống, sợ chết, nhưng mình sống mà nhìn vợ con đã cực khổ lại càng cực khổ hơn vì mình, nhiều khi tui cũng chẳng thiết sống nữa. Nhưng nghĩ vậy, chứ có dám cho vợ con biết mô, bởi tui biết tui không còn là trụ cột để lo cuộc sống cho gia đình, thì cũng phải cố gắng sống vui vẻ để làm chỗ dựa về tinh thần cho vợ con" - Hoàng Quốc Biên lau vội nước mắt nói vậy với chúng tôi.

Việt Nam lần đầu được ghi tên vào bản đồ ghép tim thế giới

Hội nghị Ghép tạng thế giới tại Sanfrancisco (Mỹ) từ ngày 26 đến 31/7/2014, GS.TS Bùi Xuân Phú đã được mời tham dự. Tại hội nghị, các chuyên gia quốc tế đã ghi nhận Việt Nam là quốc gia được ghi tên trong bản đồ ghép tim của thế giới, trong đó Bệnh viện Trung ương Huế được xem là địa chỉ nổi bật của Việt Nam. Được biết, điều trị suy tim hiện nay đã hình thành 4 phương pháp điều trị cơ bản là: điều trị nội khoa, ngoại khoa, cấy các dụng cụ nhân tạo để hỗ trợ tim và ghép tim. Và Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện có hiệu quả cả 4 phương pháp nói trên để điều trị suy tim giai đoạn cuối.

Dương Sông Lam

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.