Là một xóm trung tâm của xã Nghi Liên, địa đầu thành phố Vinh, xóm 18A của bác Tính có địa bàn tương đối phức tạp về ANTT: Có Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc Nam đi qua, có Trường cao đẳng Giao thông Vận tải miền Trung nằm kề với lưu lượng 2000 sinh viên mỗi năm...
Với vai trò xóm phó phụ trách an ninh, bác Nguyễn Văn Tính đã làm tốt công tác nắm tình hình, cung cấp nhiều thông tin quan trọng về ANTT cho lực lượng Công an xã, Công an huyện, giúp điều tra khám phá nhiều vụ án có kết quả. Bác Tính cũng thường xuyên phối hợp với tổ ANND tổ chức tuần tra canh gác trong ngõ xóm (qua tuần tra đã bắt giữ được 2 vụ trộm xe máy), làm tốt công tác đăng ký, quản lý tạm trú, tạm vắng. Đồng thời còn vận động nhân dân trong xóm chấp hành luật lệ giao thông, không vi phạm hành lang ATGT, và vận động các đối tượng đi cai nghiện ma túy...
Đặc biệt, địa bàn xóm 18A nơi giáp ranh với quốc lộ 1A là một tụ điểm của tai nạn giao thông. Với tinh thần tận tụy với công việc, không chỉ làm nhiệm vụ nhắc nhở người dân tuân thủ các quy định về ATGT, mà khi có bất kỳ vụ tai nạn giao thông nào xảy ra thì bác Tính còn là người kịp thời tổ chức bảo vệ hiện trường và tiến hành đưa người bị nạn đi cấp cứu.
Bên cạnh việc hoàn thành xuất sắc công tác được giao, Công an viên Nguyễn Văn Tính còn là một người có “tấm lòng vàng”, giàu lòng nhân ái, luôn luôn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.
Ngoài khoản phụ cấp ít ỏi từ chức vụ xóm phó phụ trách an ninh, hai vợ chồng bác có một quầy bán hàng tạp hóa và sửa chữa xe máy, xe đạp tại nhà. Thu nhập cũng chẳng khá giả gì, nhưng với quan niệm “lá rách ít đùm lá rách nhiều” nên vợ chồng bác vẫn tích cực làm công tác từ thiện. Mỗi năm, khi các dịp Tết đến xuân về, bác Tính đều trích tiền từ ống tiết kiệm của nhà mình để giúp đỡ người nghèo và ủng hộ các tổ chức đoàn thể...
Bác cũng thường xuyên tặng quà cho những người tàn tật, trẻ mồ côi, người lang thang cơ nhỡ, nạn nhân bị chất độc màu da cam… Ngay cả những người muốn học nghề, lập cơ sở sản xuất nhưng gặp khó khăn về vốn, vợ chồng bác Tính cũng tìm cách hỗ trợ một phần kinh phí, dù là nhỏ bé. Để lý giải cho những hành động của mình, bác tâm sự: "Nói thật về kinh tế nhà tôi cũng không dư giả gì nhiều, thậm chí là còn khó khăn. Nhưng tôi cứ nghĩ, mình đã khó khăn rồi nhưng ngoài kia nhiều gia đình còn khó khăn hơn..."
Với quan niệm “giúp mỗi người một ít” như thế, tuy tính về mặt vật chất không lớn song số người được gia đình bác Tính giúp đỡ đến nay nhiều không thể nhớ hết. Làm từ thiện theo phương châm “tích tiểu thành đại”, “góp gió thành bão” nhưng không bao giờ tính toán, kể công, bác Tính chỉ còn nhớ được những kỉ niệm giúp đỡ người dân trong vòng 2 năm trở lại đây.
Đó là Tết Canh dần năm 2010 bác biếu 150 kg gạo cho 15 hộ nghèo trong xóm, giúp anh Vĩnh (ở xóm 4) bị tại nạn giao thông dẫn đến tàn phế mỗi Tết 1 bộ quần áo và 200.000 đồng, giúp một cháu bị nhiễm chất độc da cam 200.000 đồng, giúp các cháu xóm 5 xã Nghi Vạn mỗi năm 2 lần quà trị giá 1 triệu đồng, hỗ trợ 3 triệu đồng tạo việc làm cho một thanh niên nghèo trong xã...
Những con số tuy nhỏ nhưng cũng đủ để thấy được tấm lòng rộng mở, hào hiệp của gia đình Công an viên Nguyễn Đức Tính. “Tên tôi là Tính nhưng tôi chẳng tính toán chi mô, làm phúc giúp người và để lại phúc cho con cho cháu thôi, đời còn nhiều người khổ lắm...” Bác Tính chia sẻ thêm.
Chẳng hề tính toán và cũng chẳng có sổ sách nào ghi chép lại những lần bác sẵn lòng hiệp nghĩa giúp đỡ mọi người nhưng người dân trong xã đi đâu cũng nhắc đến việc làm cao đẹp của bác Tính. Trong đợt Tết Tân Mão 2011 vừa qua gia đình bác đã giúp đỡ một bà cụ cô đơn ở xóm 6 số tiền 300.000 đồng và 50 kg gạo, giúp một cháu bé ở xã Nghi Trung (có bố mất) 500.000 đồng, giúp các cụ cao tuổi xóm 4 số tiền 200.000 đồng. Ngoài ra bác còn hỗ trợ Đại hội phụ nữ xóm 18A số tiền 1 triệu đồng, Đại hội chi Đoàn 200.000 đồng, đại hội Đoàn xã: 500.000 đồng...
Với thành tích trong công tác bảo vệ ANTT và tấm lòng thơm thảo đối với người nghèo, người tàn tật... người Công an viên Nguyễn Văn Tính vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen trong đợt tổng kết 4 năm cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do tỉnh Nghệ An tổ chức tháng 3 năm 2011.
Nói đến bác Tính xóm 18A là nói đến một người tận tụy trong công tác và tích cực làm việc thiện. Không chỉ nhận được Bằng khen của UBND tỉnh, bác còn được nhân dân trong xóm, trong xã tin yêu, quý trọng