Thượng úy Phạm Đắc Thắm là một trong số những cá nhân điển hình được Công an Đà Nẵng tuyên dương và mời giao lưu trong đợt sơ kết Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Hơn 10 năm công tác trong ngành, Thượng úy Phạm Đắc Thắm luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhưng điều anh để lại ấn tượng sâu sắc nhất với đồng đội là những lần hiến máu cứu người.
Lần đó, một phạm nhân tên Q. đang được quản thúc tại trại tạm giam thì phát bệnh nguy cấp. Đồng chí Phạm Đắc Thắm cùng tổ y tế của trạm xá trại tạm giam phải chuyển phạm nhân lên bệnh viện tuyến trên trị bệnh. Phạm nhân được chỉ định mổ cấp cứu và cần truyền máu để tiếp sức. Khi biết Q. cùng nhóm máu với mình, Phạm Đắc Thắm không ngần ngại hiến máu cho Q., giúp phạm nhân này qua cơn nguy kịch.
Một lần khác, khi đưa phạm nhân xuống Bệnh viện Đà Nẵng chữa bệnh, Thắm tình cờ gặp một bé gái 5 tuổi bị u thận đang cần truyền máu nhưng cha mẹ cháu rất nghèo. Dù không cùng nhóm máu với cháu bé, nhưng khi nghe kể về hoàn cảnh đáng thương này, đồng chí Thắm quyết định đến phòng chức năng của bệnh viện xin được hiến máu của mình để đổi máu của bệnh viện cho cháu bé.
Ban đầu, các bác sỹ tại bệnh viện không đồng ý khi Thắm đề nghị hiến một lúc 2 đơn vị máu vì sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh. Nhưng với sự nhiệt tình của mình, Thắm đã thuyết phục được bác sỹ. Những giọt máu quý giá đó đã tiếp sức cho cháu bé... Tính đến nay, Thượng úy Phạm Đắc Thắng đã 13 lần hiến máu cứu người...