Nhiệm vụ lần này là bóc gỡ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào Cai đưa về TP Yên Bái tiêu thụ. Đường dây này do hai chú cháu Lê Văn Thạch và Nguyễn Thị Lan, cùng trú tại phường Bắc Cường (TP Lào Cai) điều hành, đây là một trong các đầu mối cung cấp hàng trắng cho con nghiện ở TP Yên Bái. Có chặn đứng nguồn cung mới giảm được đầu vào của tội phạm hình sự…
Từ suy nghĩ trên, Thiếu tá Nghị và đồng đội dựng lại hoạt động của các đối tượng trong ổ nhóm. Anh chia sẻ: “Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc” trong vụ án này, hai đối tượng chính đều là người tỉnh ngoài. Sự cách trở về điều kiện địa lý, sự khác biệt về địa hình là một trong những khó khăn Thiếu tá Nghị và đồng đội gặp phải khi phá án.
Những ngày đó, Thiếu tá Nghị cùng anh em trinh sát lăn lộn ở TP Lào Cai, bí mật nắm bắt hoạt động của Lan và Thạch. Căn nhà nơi Lan và Thạch sinh sống đồng thời cũng là nơi hai chú cháu Thạch và Lan biến thành tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy. Thủ đoạn của các đối tượng này là bán hàng trắng qua khe cửa. Sau khi nhận tiền, Lan và Thạch sẽ giao hàng. Với chiêu trò tinh quái trên, trong thời gian dài, tụ điểm phức tạp về ma túy trên đã gây nhức nhối tại địa bàn dân cư, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn.
Để đột nhập vào căn nhà đó là điều gần như không thể, trong khi đó bắt ma túy đòi hỏi phải có đầy đủ vật chứng… Ngày 14/9, như thường lệ Lan ra khỏi nhà, đi đón con. Sau một hồi vòng vèo, Lan rẽ vào một cửa hiệu gội đầu ở TP Lào Cai. Trước sự chứng kiến của Công an phường Cốc Lếu và nhân viên cửa hàng gội đầu, tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Yên Bái, thu giữ trong người đối tượng này 2 gói heroin.
Sau khi khống chế Lan, Thiếu tá Nghị chỉ đạo anh em trinh sát lấy chìa khóa, mở cửa và nhanh chóng tiếp cận đối tượng Thạch, khi tên này đang thò tay qua cửa bán ma túy. Khám nhà đối tượng Thạch, lực lượng phá án thu giữ 478 tép heroin, tại nhà Lan có 27 gói heroin. Vụ án này sau đó đã được chuyển đến Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục điều tra, làm rõ.
Qua từng vụ án, Thiếu tá Nghị đã thể hiện được bản lĩnh của người chỉ huy năng nổ, trách nhiệm với công việc. Lần bắt đối tượng Nga, kẻ có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy của Công an tỉnh Quảng Ninh là một điển hình. Trong vụ án của Nga đã có đối tượng bị tuyên án tử hình còn Nga cũng xử phạt chung thân…Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị nghiệp vụ đã nhiều lần tổ chức lực lượng truy bắt Lan, nhưng tung tích của thị vẫn bặt vô âm tín. Sau nhiều ngày theo dõi tại căn nhà ở tổ 8, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của Nga, Thiếu tá Nghị nhận thấy những điểm bất bình thường ở nơi đây. Căn nhà của đối tượng này thường xuyên khóa trái cửa. Ngoài con chó dữ cao ngang thắt lưng người còn có một hệ thống camera giám sát xung quanh 24/24 h. Chồng Nga mới chết vì căn bệnh hiểm nhưng Nga cũng không xuất hiện trong đám tang của chồng… Khi ấy, trong đầu người chỉ huy đơn vị ấy toát lên một suy nghĩ, phải chăng Nga đang ở trong nhà, bởi nơi chân nến lại là nơi tối nhất.
Thiếu tá Lê Thanh Nghị (ngoài cùng bên trái) và đồng đội trong những lần phá án.
Những ngày sau đó, Thiếu tá Nghị càng có niềm tin khẳng định rằng nhận định của anh là chính xác. 6 giờ sáng một ngày tháng 2/2013, như thường lệ mẹ Nga mở cửa đi mua đồ ăn sáng. Ngay lúc này, tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Yên Bái, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tá Nghị ập vào. Tại tầng 3 của căn nhà, Nga đang nằm trong phòng kín, da mặt bủng beo do phải nằm trong nhà lâu ngày, thiếu ánh sáng…
Tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, Nghị được điều động về công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái. Hơn hai năm công tác, anh về Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Yên Bái. Lăn lộn với địa bàn, cọ xát với các vụ án phức tạp, Thiếu tá Nghị đồng cảm hơn với nỗi đau của thân nhân các gia đình người nghiện. Ma túy là mầm mống của tội phạm, vì ma túy có biết bao nhiêu gia đình rơi vào cảnh ly tán, những đứa trẻ có mẹ thì không có cha… điều đó thôi thúc anh và đồng đội quyết tâm phá án. Trong cuộc đối đầu với những tên tội phạm ma túy tinh quái, không ít lần anh đối mặt hành vi mua chuộc, dụ dỗ, thậm chí khống chế và đe dọa… Có những đối tượng còn đưa ra những tin đồn thất thiệt, hòng hạ uy tín của anh ở đơn vị, ở địa bàn. “Cây ngay không sợ chết đứng” cùng với thời gian, qua công việc thực tế, Thiếu tá Nghị đã tự khẳng định mình.
Từ một người trinh sát, anh được đề bạt làm đội phó Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Tp Yên Bái. Sự tín nhiệm của lãnh đạo Công an thành phố, của đồng đội thôi thúc Thiếu tá Nghị tiếp tục nỗ lực, cống hiến, không phụ lòng tin của mọi người. Chỉ tính riêng trong năm 2013, anh cùng đồng đội đã tham gia bóc gỡ 5 đường dây mua bán trái phép chất ma túy.
Điển hình trong số đó có tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy do Trần Văn Cường, ở tổ 32, phường Nguyễn Thái Học điều hành. Nhà Cường nằm giữa lòng hồ, cách biệt hoàn toàn với xung quanh… Lợi dụng địa thế này, Cường lén lút mua, bán trái phép chất ma túy. Con nghiện muốn mua ma túy, Cường sẽ dùng thuyền chở vào ốc đảo. Sau khi sử dụng xong, Cường sẽ trở ra. Đối tượng này rất ít khi ra khỏi nhà, trong trường hợp cần thiết thì cũng luôn kè kè một con dao bên người, sẵn sàng chống trả nếu bị phát hiện và bắt giữ. Trong vụ án này, yêu cầu đặt ra là yếu tố bất ngờ, Thiếu tá Nghị chia sẻ với anh em.
Sự vất vả của Thiếu tá Nghị và cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Yên Bái đã được đền đáp xứng đáng. Đối tượng Cường sau đó đã bị bắt giữ một cách bất ngờ. Với việc bắt giữ Cường, tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy này cũng bị triệt phá, trả lại sự bình yên cho địa bàn.
Trong cuộc đấu trí với những tên tội phạm ranh ma nhưng cũng không kém phần quỷ quái, không ít lần Thiếu tá Nghị cũng phải đối mặt với hiểm nguy. Lần bắt đối tượng Hà Sơn Lâm (SN 1972, trú tại đường Nguyễn Thái Học là một ví dụ. Trước khi bị bắt, Nguyên từng là nhân viên của Xí nghiệp đường sắt Yên Viên. Đối tượng này sau khi được cơ quan cho đi cai nghiện lại tiếp tục ngựa quen đường cũ, sử dụng trái phép chất ma túy. Do nghiện ma túy đá, đối tượng này đã có thủ trong nhà bằng một can xăng và bình gas… Song bằng các biện pháp nghiệp vụ, Thiếu tá Nghị và đồng đội đã phá án thành công.
“Bí quyết thành công là sự đồng thuận, đồng lòng của của cả tập thể đơn vị, sự ủng hộ của quần chúng”, Thiếu tá Nghị bộc bạch. Thành công của anh hôm nay còn có một hậu phương vững chắc, đó là người vợ tần tảo, hết lòng vì chồng và con. Chia tay chúng tôi trong buổi chiều đông tê tái, Thiếu tá Nghị và đồng đội lại tiếp tục làm nhiệm vụ…