Người cao niên nhất được chữa khỏi bệnh COVID-19

Trên website của Sách Kỷ lục Guinness vừa đăng tải thông tin, chính thức xác nhận cụ Cornelia Ras, 107 tuổi, công dân Vương quốc Hà Lan đã được xuất viện sau một thời gian điều trị bệnh COVID-19, như là "Người cao niên nhất thế giới được chữa khỏi bệnh COVID-19" cho đến nay.

Cụ thể, vào ngày 17/3 vừa qua, ngay sau dịp sinh nhật lần thứ 107, chỉ có một mình tại nhà dưỡng lão trong tình trạng cách ly triệt để (ảnh), cụ C. Ras đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2 và được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh South Holland để chữa trị. 

Nguyên do khi dịch COVID-19 chưa bùng phát, cụ C. Ras cùng với 40 cụ khác trong viện dưỡng lão đã đi tham quan đảo Goeree-Overflakkee phía tây nam Hà Lan. Hệ quả là sau đó đã có 12 cụ chết vì dịch bệnh, còn 29 người khác trong đó có cụ C. Ras bị nhiễm dịch nặng. Đến ngày 9/4, sau một thời gian điều trị tích cực, cụ C. Ras đã hoàn toàn phục hồi sức khỏe nên được cho xuất viện.

Được biết, người cao niên nhất thế giới được chữa khỏi bệnh COVID-19 ghi trong Sách Guinness thuộc về cụ ông Bill Lapschies người Mỹ, 104 tuổi, cư ngụ ở thành phố Lebanon, phía tây bắc tiểu bang Oregon.

T.Hồng (theo Guinness)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.