Những ngày Miền Tây Nam Bộ chính thức bước vào mùa mưa, người dân ở vùng đất trũng huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) càng gặp thêm muôn vàn khó khăn bởi nước lũ mấp mé như muốn nuốt hệ thống đê bao toàn huyện; những căn nhà; trường học có nguy cơ sụp đổ bởi mưa gió. Trước khó khăn ấy, các chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động 1 (CSCĐ) - Trung Đoàn CSCĐ Miền Tây Nam Bộ khẩn trương hành quân dã ngoại về với vùng đất Cù Lao Dung, chia sẻ những nhọc nhằn với bà con. Các chiến sĩ CAND đã để lại nhiều tình cảm sâu động trong lòng cán bộ địa phương và bà con nghèo nơi đây. Huyện Cù Lao Dung với chiều dài 33km, là "hòn đảo" nằm giữa dòng sông Hậu xuôi về phía hạ nguồn trước khi dòng nước đổ ra biển Đông. Trong những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, Cù Lao Dung là cái nôi cách mạng, vùng kháng chiến ác liệt, bởi nơi đây địa bàn nằm giữa Sóc Trăng và Trà Vinh. Trong đó đặc biệt là xã An Thạnh 3, là vùng căn cứ cách mạng của Tỉnh ủy Trà Vinh, Huyện ủy Trà Cú và Huyện ủy Long Phú (Sóc Trăng). Trong những năm qua, tình hình KTXH của Cù Lao Dung liên tục phát triển, năm sau cao hơn năm trước, đời sống người dân không ngừng cải thiện và nâng cao. Tuy nhiên, do vị trí địa lí, đặc thù là "cù lao" nên việc đi lại của người dân còn gặp nhiều khó khăn, nhất là cách sông, trở đò. Mặt khác, đây là vùng đất nông nghiệp màu mỡ nhưng trũng, Nhà nước đã đầu tư xây dựng hệ thông đê bao khép kín nhưng vào mùa nước nổi, nguy cơ vỡ đê luôn đe dọa đến đời sống và sản xuất của người dân. Trước tình hình khó khăn trong mùa mưa, lũ, từ ngày 2 đến ngày 16/6, gần 100 chiến sĩ Tiểu đoàn 1, hành quân về xã An Thạnh 3, cùng phối hợp với lực lượng Công an địa phương, thực hiện nhiều chương trình công tác giúp đỡ bà con nghèo nơi đây. Trong những ngày ấy, PV Báo CAND ghi nhận nhiều việc làm cụ thể, thiết thực của các chiến sĩ, giúp địa phương và bà con giải quyết nhiều khó khăn ngay giữa mùa mưa. Toàn xã An Thạnh 3, có diện tích 5.721ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp chiếm 1.926ha (thế mạnh của xã là vùng chuyên canh mía đường), với 2.636 hộ dân, trong đó có 225 hộ đồng bào dân tộc Khmer. Trong những ngày các chiến sĩ CSCĐ hành quân dã ngoại về xã An Thạnh 3, bà con trong xã rất phấn khởi, nhiều gia đình tự nguyện mời các chiến sĩ về gia đình cùng ăn ở sinh hoạt. Ông Lữ Văn Tùng, tuổi ngoài 70, tâm sự: "Từ ngày các chiến sĩ Công an về ở nhà tôi, cả nhà như nhộn nhịp hẳn lên, các cháu nhỏ lúc nào cũng quây quần, xem các anh như người thân trong gia đình vậy". Trong những ngày đến với Cù Lao Dung, ngoài công tác nghiệp vụ huấn luyện chiến đấu, các chiến sĩ CSCĐ rất tích cực, hăng say làm nhiều việc có ý nghĩa giúp quần chúng nhân dân. Ông Đặng Bình Trọng, Phó chủ nhiệm HTX nghêu Cù Lao Dung, cho biết, HTX được UBND tỉnh Sóc Trăng cho thuê 830 ha đất bãi bồi ven biển Cù Lao Dung. Thế nhưng từ 2 - 3 năm trở lại đây, cứ đến mùa khai thác nghêu giống (từ tháng 5 đến tháng 7), bình quân mỗi ngày có khoảng từ 1.000 - 1.200 người cũng như phương tiện từ nơi khác đến khai thác trái phép, gây thiệt hại lớn cho HTX. "Từ khi được lực lượng CSCĐ giúp đỡ, tăng cường tuần tra kiểm soát, lập trật tự nên tình hình "nghêu tặc" được đẩy lùi, 470 bà con xã viên HTX chúng tôi rất biết ơn các chiến sĩ Công an" - ông Đặng Bình Trọng nói. Ngoài ra các chiến sĩ CSCĐ phối hợp cùng lực lượng Công an địa phương tuần tra kiểm soát giao thông, lập lại trật tự ở khu vực chợ trung tâm của xã; phối hợp cùng các ban, ngành đoàn thể vận động tuyên truyền 220 hộ dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, có 960 lượt cán bộ chiến sĩ ra quân lao động giúp địa phương thực hiện các công trình công cộng, giúp đỡ các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng , gia đình chính sách… Qua đó đắp 1.920m đê bao chống lũ bị xuống cấp, bảo vệ mùa màng, giúp nhân dân khắc phục sửa chữa nhiều cầu, đường giao thông nông thôn (10.520m); sửa nhà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Giỏi (ở ấp An Hưng); giúp nhiều hộ dân sửa chữa nhà trong mùa mưa; xây dựng trạm xá, đưa người dân bị bệnh đi cấp cứu… Tổ chức vận động các Mạnh Thường Quân và các bác sĩ đến khám chữa bệnh cho 600 người dân tại xã An Thạnh 3. Ngoài ra, Tiểu đoàn CSCĐ 1 còn tặng nhiều phần quà có ý nghĩa cho các gia đình chính sách, học sinh nghèo hiếu học ở địa phương. Trong quá trình lao động, các chiến sĩ nhặt được tài sản bị rơi của người dân và tìm đến tận người bị mất để trả lại. Trong những ngày hành quân dã ngoại, lực lượng CSCĐ - Tiểu đoàn 1 còn phối hợp với UBND huyện, chính quyền các xã và Đồn Biên phòng 634 tổ chức dọn vệ sinh và làm lễ báo công dâng Bác tại Đền thờ Bác Hồ ở xã An Thạnh Đông. Trước tâm lòng của các chiến sĩ CSCĐ đến với bà con nhân dân huyện Cù Lao Dung, ông Huỳnh Văn Quyết (81 tuổi, nguyên là Bộ đội chỉ huy tham gia Đoàn tàu không số), cho biết: "Các chiến sĩ về đây không ngại khó khăn, ngày giúp dân giải quyết công việc, đêm tổ chức tuần tra, canh cho dân từng giấc ngủ - Các anh xứng đáng với tên gọi chiến sĩ Công an nhân dân". Còn anh Lâm Văn Huẩn, Bí thư Đảng ủy xã An Thạnh 3, tâm sự: "Đây là lần đầu tiên xã vinh dự được các anh chiến sĩ CSCĐ về hành quân dã ngoại. Những gì các anh giúp dân, giúp địa phương, tôi đi đâu bà con cũng hết lời khen ngợi chiến sĩ Công an. Bà con phấn khởi lắm, mong rằng năm sau các anh lại về với bà con nhân dân chúng tôi".
| Trung tá Huỳnh Hồng Thương, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn CSCĐ 1: "Công tác hành quân dã ngoại lần này đã góp phần làm tăng thêm niềm tin của bà con nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và nhất là lực lượng CAND, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó và để lại những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND, góp phần ổn định TTATXH của địa phương". |