Nghệ sĩ vĩ cầm “xóa mù âm nhạc” cho trẻ em
Nhạc sĩ lừng danh người Anh David Juritz trao hết số tiền kiếm được trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới vừa rồi của mình cho “Quỹ từ thiện Musequality”, nhằm giúp đỡ trẻ em tại các nước đang phát triển có cơ hội tiếp cận với nhạc cổ điển trữ tình.
David Juritz , một trong những nhạc sĩ hàng đầu Vương quốc Anh hiện nay đã kỳ công rong ruổi qua hơn 50 thành phố rải khắp hành tinh. Người nghệ sĩ 54 tuổi này lấy đường phố làm nơi biểu diễn, dựa vào lòng hảo tâm của mọi người để tạo điều kiện "xóa mù âm nhạc" cho trẻ em tại các quốc gia nghèo khó.
Khởi hành từ London sau 4 tháng lưu diễn tự do, D.Juritz đã thu được khoản tiền tương đương 30 nghìn bảng Anh. 7 ngàn bảng trong đó ông trực tiếp nhận được từ những khách bộ hành yêu âm nhạc, số còn lại là khoản quyên góp từ trang tin điện tử do David Juritz lập ra trước lúc lên đường. Với mục đích thiện nguyện, ông trao toàn bộ số tiền trên cho “Quỹ Musequality”, một tổ chức chuyên với việc phổ cập nhạc cổ điển miễn phí cho thanh thiếu niên trên thế giới, nhất là tại các nước đang phát triển.
Được biết số tiền do người nhạc sĩ từ thiện đóng góp sẽ được chuyển đến quốc gia đầu tiên là Cộng hòa Uganda . Cụ thể là mở lớp đào tạo nhạc lý bài bản cho từ 50 đến 70 học sinh trong độ tuổi từ 11-17 ở thành phố Kampala.
Chào đời tại Nam Phi năm 1957, David Juritz đã tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Hoàng gia London . Từng góp mặt nhiều lần trong các kỳ festival quốc tế cuốn hút mang tên "Proms" dành cho nhạc cổ điển trữ tình, cũng như đều đặn đứng ra tổ chức Tuần lễ nhạc Mozart ở Anh. Chính D.Juritz là đồng tác giả nhạc nền bộ phim "Vị vua cuối cùng của xứ Scotland " từng đoạt giải Oscar. Hiện ông là nhạc sĩ chuyên sáng tác các bài hát cho nhóm tam ca nhạc pop gạo cội "Sugababs".
Chuyến vi hành liên lục địa của Juritz lần này có tiêu đề "Cùng Bach và Beethoven vòng quanh thế giới". Xuất phát từ ga tàu điện ngầm tây London trong một sớm tinh mơ, với chiếc balô rỗng sau lưng cùng cây đàn vĩ cầm trên tay, ông đã đi qua các đô thị lớn của cả năm châu lục như Vienna (Áo), Hiroshima (Nhật Bản), Sydney (Australia)... "Mọi chuyện diễn ra đầy bất ngờ không như tôi mường tượng trước. Chẳng hề bị tạm giữ, bị cản trở hay bị quân đầu trộm đuôi cướp "hỏi thăm"... Tôi ôm bọc tiền lang thang khắp nơi mà chưa gặp kẻ nào có ý định nẫng đi", cây vĩ cầm trứ danh hồ hởi kể.
Vậy lòng hảo tâm của mọi người ra sao - "Hào phóng nhất có lẽ là dân London City, rồi ngay tại làng sinh viên Đại học Stanford ở California bên Mỹ cũng vậy - D.Juritz nhớ lại - Nhưng xem ra người Berlin có vẻ keo kiệt hơn. Cả ngày biểu diễn đến chùn chân tại thủ đô Đức chỉ thu được mảy may có 11euro; trong khi ở Lepzich chỉ sau 2 giờ tôi đã kiếm tới 284euro...".
"Thực ra tôi không muốn nhân đây lên tiếng phán xét lòng bác ái tại một địa danh nào đó. Có thể do mình trình diễn chưa đúng chỗ mà thôi... - Người nhạc sĩ tài ba giàu lòng nhân ái nói - Nhưng vui nhất là khi được ai đó nhắc đến tác giả và tên nhạc phẩm mình đang khổ công kéo đàn. Nghĩa là nhạc cổ điển trữ tình vẫn chưa bị mai một giữa thời buổi nhạc kích động đang lấn át khắp nơi"