Tiền bối, hậu bối đua nhau "Nam tiến"
Đã từ lâu lắm, cách đây hơn 20 năm thì TP HCM vẫn được xem là mảnh đất lý tưởng cho những cơ hội đổi đời của những người đẹp. Ngay từ giữa thập niên 90 của thế kỷ trước, người đẹp đêm Noel Trương Ngọc Ánh sau khi đoạt giải tại Thủ đô Hà Nội cũng nhanh chóng "Nam tiến".
Cùng thời với Trương Ngọc Ánh còn có mỹ nữ Hà Kiều Anh đoạt giải Hoa hậu Việt Nam do Báo Tiền phong tổ chức khi mới 16 tuổi và rồi khó thoát khỏi "giấc mộng vàng" nhanh chóng vào Nam. Trước đấy khá lâu, "Bống nhỏ Hà Nội" - ca sĩ Hồng Nhung khi mới 16 tuổi cũng mạnh dạn rời bỏ Thủ đô vào Nam để lập nghiệp. Người đàn bà được mệnh danh là "Mỹ nhân Việt" Thủy Hương tìm đến "mảnh đất vàng" khi đã là mẹ của hai đứa trẻ.
Không chỉ có các người đẹp giật giải ở các cuộc thi sắc đẹp mà ngay từ cuối thập niên 80 thì hàng loạt các nhan sắc thuộc hàng chim sa cá lặn của điện ảnh Việt Nam phía Bắc cũng "lặn lội" vào Nam để thử vận may, từ lá ngọc cành vàng, diễn viên điện ảnh Thu Hà đến NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương… Phim ảnh thời thị trường của những năm cuối thập niên 80, đầu 90 tại phương Nam sôi động và là mảnh đất màu mỡ để các minh tinh gặt hái thành quả.
Nếu như ngày đấy, phương Nam có dàn diễn viên nhan sắc lộng lẫy Mộng Vân, Diễm My, Diễm Hương, Việt Trinh… thì vẻ đẹp mong manh sương khói của cô gái xứ Tuyên - Thu Hà - mang đến một phong vị khác lạ. Người ta cảm thấy thích thú với những người đẹp phía Bắc, nếu như Thu Hà cành vàng lá ngọc xuất hiện dày đặc trên các tấm pano quảng cáo thời phim mì ăn liền để câu khách thì Lê Khanh ngày đó lại mang vẻ đẹp kiêu sa đài các của cô gái đất Hà thành có phần kín đáo hơn.
Ngay từ những ngày đầu ra mắt phim "Tướng cướp Bạch Hải Đường", Lê Khanh vào vai nữ tu sĩ Băng Thanh đóng cùng nam diễn viên gạo cội Thương Tín đã làm điên đảo công chúng bỏ tiền vào rạp mua vé xem phim. Là người kỹ tính trong chọn kịch bản, Lê Khanh không xuất hiện trên phim trường với tần suất dày đặc như các đồng nghiệp khác, chị diễn lượng ít nhưng chất nhiều. Sau này, nữ diễn viên Khánh Huyền cũng thôi công việc ở Nhà hát Tuổi Trẻ vào Nam, và chị nhanh chóng được mời làm MC, xuất hiện thường xuyên trong một chương trình truyền hình thực tế.
Không chỉ có những người đẹp thuộc hàng mỹ nhân mà ngay cả các nhạc sĩ đẳng cấp, có vai vế trong làng âm nhạc cũng sẵn sàng Nam tiến. Cách đây đã hàng chục năm, những nhạc sĩ cùng thời, tung hoành đất phương Nam có Trần Tiến, Phú Quang, Dương Thụ… Và ở miền đất hứa này, họ đã nhanh chóng khẳng định vị thế, tạo được chỗ đứng "chắc như đinh" khó bề thay thế.
Nếu như các bậc tiền bối đi trước vào Nam thì các hậu bối, tiểu bối cất bước theo sau. Hàng loạt các ca sĩ trẻ thử vận may ở khung trời Nam. Từ Văn Mai Hương sau khi đoạt giải Á quân Idol khi mới 16 tuổi nhanh chóng đóng đô trong Nam. Nữ hoàng lắm chiêu, nhiều trò, "Người đẹp phòng trà" Phương Trinh cũng sáng suốt khi lập nghiệp tại đây. Trước đấy, người mẫu, MC điển trai Bình Minh cũng xa rời làng quê yêu dấu để đến với trời Nam xa xôi nuôi giấc mộng vàng "đổi đời" và quả thật anh cũng được thần tài gõ cửa, "trúng số" khi liên tục vào các dự án phim truyền hình dài tập, và kín mít lịch MC các kênh.
Ca sĩ, người mẫu Hồ Ngọc Hà thắng đậm khi tạo dựng vị thế ở Sài thành. Các người đẹp xa xứ khi về quê hương cũng lấy Sài Gòn làm nơi trú ngụ, từ Ngô Thanh Vân, đến Lý Nhã Kỳ… Các hotgirl bậc nhất của Hà thành dắt díu nhau vào Nam để nuôi giấc mộng "đời lên hương".
TP HCM không chỉ là nơi cư ngụ lâu dài cho những nghệ sĩ miền Bắc tới để lập nghiệp mà còn là mảnh đất vô cùng phì nhiêu, ở đó các mầm non mang hơi hướng của nghệ thuật từ các nơi khác cũng đổ xô về để thử vận may. Nhiều cô gái đẹp miền Tây như Ngọc Trinh chỉ sau một thời gian ngắn thay da đổi thịt, nhờ ông bầu Vũ Khắc Tiệp biến hóa đã trở thành "nữ hoàng đồ lót".
Nói tóm lại, phải công nhận rằng thị trường nghệ thuật miền Nam sẵn sàng kích thích và nuôi dưỡng tài năng. Hoặc giả nó như một chiếc bàn quá khổ có nhiều ngăn, mỗi ngăn chứa đựng một phong vị khác lạ. Hoặc có thể nó như một nồi lẩu thập cẩm với đủ các mùi vị mà các vị khách sẽ được xì xụp chan húp ngon lành. Ở đó kẻ bán và người mua đều có lãi.
Mảnh đất "thiên đường"?
Nhiều nghệ sĩ ở miền Bắc khi trò chuyện đã tâm sự rất thật bằng giọng ngậm ngùi, cám cảnh cho thị trường hoạt động nghệ thuật miền Bắc luôn trong tình trạng ủ ê, rệu rã như một ông già sức tàn, lực yếu. Nếu như nói về điện ảnh thì các dự án phim truyền hình dài tập đa phần nằm nhiều ở TP HCM. Ngay kể cả hãng phim tư nhân thường làm phim chiếu vào các dịp lễ, tết cũng có tổng hành dinh là ở phương Nam. Các đạo diễn trẻ có chút ít tiềm năng của miền Bắc được huy động vào Nam để trở thành "lính đánh thuê" chuyên nghiệp.
Như ta đã nhìn thấy, mấy năm trở lại đây, ngay tại Thủ đô Hà Nội, nhiều phòng trà, quán bar liên tục đóng cửa. Cơn bão suy thoái kinh tế làm cho đời sống ít nhiều chật vật, thật không thể tưởng tượng được thu nhập của một diễn viên ở một nhà hát với mức lương bình quân chỉ khoảng 3 triệu đồng/tháng. Đóng một vai thứ chính trên sân khấu kịch được trả 100.000 đồng/vai. Người ta bảo lương ở các nhà hát miền Bắc đang đói nhăn răng và lãnh đạo của các đơn vị nghệ thuật này phải xuống nước, chiếu cố cho các diễn viên của đoàn mình đi kiếm ăn bằng cách đi đóng phim hoặc đi biểu diễn thêm bên ngoài. Nghĩa là nếu muốn sống được thì các nghệ sĩ của chúng ta phải có "chân chạy" cật lực và hỏa tốc thì may ra mới xóa đói, giảm nghèo.
Nếu như các nghệ sĩ miền Bắc cứ loay hoay xoay xở tự kiếm ăn một cách khá khổ sở, vật vã thì tại TP HCM, nghệ sĩ ở đó lại phất như cờ gặp gió lớn. Tất nhiên, họ đi với nhiều sự lựa chọn của các con đường khác nhau.
Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Người ta không lấy làm ngạc nhiên khi các scandal tiền - tình hay xảy ra ở mảnh đất màu mỡ đầy cám dỗ. Nếu như các nghệ sĩ miền Bắc có phần trầm lặng và khép kín, hoặc giả có đàng hoàng nổi tiếng là do danh tiếng được biết đến chứ không phải dùng chiêu trò lố nào. Khi nghệ sĩ miền Bắc ít vướng vào vụ việc tai tiếng thì tại Sài thành, liên tục những vụ lớn bé scandal các thể loại. Từ việc nghệ sĩ "nổ" tung trời với các phát ngôn gây sốc. "Nổ" đinh tai nhức óc để cho người ta biết đến mình là ai. "Nổ" để khoe của, khoe mẽ… "Nổ" để công chúng không quên mình. Thậm chí "nổ" chí chát để được xuất hiện. Đua nhau "nổ" nên showbiz Việt từ trẻ cho đến già gào thét, moi móc ra đủ kiểu vẻ ngôn từ, tư duy thể hiện kỳ quái, khác lạ.
Ngoài việc "nổ", nếu như các mỹ nhân thực sự không có tài năng mà muốn xuất đầu lộ diện để người đời nhận "mặt hàng" đành trợ lực bằng cách... khoe thân. Thế nên có một danh sách dài dằng dặc người đẹp uốn éo trong bộ sưu tập ảnh nuy hoặc bán nuy. Cái gọi là người đẹp khỏa thân về môi trường, kiểu bắt chước, ăn theo các người đẹp nổi tiếng ở nước ngoài lại trở thành trào lưu thịnh hành được ưa chuộng ở thị trường Việt. Nghe thì có vẻ ngớ ngẩn nhưng sau lại mang đến nhiều hợp đồng béo bở và kiếm bộn tiền.
Nếu như một số nghệ sĩ thật sự có thực lực phất lên nhờ sự cần mẫn như chú ong chăm chỉ xây tổ thì một số ít lại đổi đời một cách khá bí hiếm. Mà, mãi sau này, người mẫu Trang Trần đã hùng hồn tuyên bố, ra đòn chí mạng khiến nhiều kiều nữ phải giật nẩy mình vì sốc và cùng vì… sợ. Trang Trần nói, cô biết nhiều người trong nghề, một số đồng nghiệp của mình giàu lên cũng chẳng phải do giỏi giang gì mà tài xoay xở của họ là xoay quanh "nhiệm vụ" "làm giàu trên giường". Cô cho biết sẽ sẵn sàng tố ai đó bán dâm. Phát ngôn của người mẫu Trang Trần khi đó khiến không ít người lên cơn "hại não".
Người trong giới cũng chẳng lấy làm xa lạ khi các kiều nữ này tung tăng qua lại với các đại gia, và tự trở thành món hàng trao tay đổi chác. Không thể gọi là "tình yêu" mà chỉ là thứ "qua đường" để đến đích. Muốn đến đích, các mỹ nữ này đã phải lao thân và "qua đường" hàng trăm, hàng nghìn lần. Có một vài vụ án đường dây mại dâm cao cấp của người đẹp, người mẫu, hoa hậu đã được đưa ra xét xử.
Tại mảnh đất phì nhiêu này, chuyện đồng tính nam, đồng tính nữ, chuyển giới… cũng diễn ra công khai và quan niệm thoáng hơn. Có lẽ ở trong một cái biển rộng có nhiều cá đồng loại thì loài cá đấy sẽ không trở nên lạc loài, đơn độc.
Một người mẫu mới nổi, một ca sĩ mới được biết đến đi xe tiền tỉ, ở nhà triệu đô là chuyện bình thường ở huyện. Và đôi khi tiền tài nổi trước danh vọng. Truyền thông nhòm ngó không phải tài năng người đẹp sở hữu mà là vật chất, của cải của cô ta. Một cuộc chạy đua kiếm tiền bằng mọi giá. Thi nhau dùng đồ hiệu cũng cốt để chứng minh đẳng cấp. Câu chuyện tình - tiền không lấy gì làm xa lạ cho showbiz Việt. Điều này xảy ra không chỉ ở mảnh đất được mệnh danh là "Hòn ngọc Viễn Đông" mà ngay cả ở các nước phát triển trên thế giới.
Những ngày tháng qua, hàng loạt những bê bối được khui ra. Cuộc sống sôi động, bát nháo, thật giả lẫn lộn, khó mà bịt được miệng tiếng của thiên hạ. Người ta vẫn đăng đàn kháo nhau đủ chuyện, từ việc nam ca sĩ Đan Trường lừa tình đổi tiền, hay nghi vấn lấy vợ vì tiền? Chán khỏa thân vì môi trường thì một bộ ảnh không thể nói là nghệ thuật của cô gái trẻ Thái Y Vân khỏa thân trước một nhà sư đang tụng niệm gây nên làn sóng bức bối và phẫn nộ.
Tranh cãi từ việc các ca sĩ chuyển giới đã trở thành một trào lưu? Rồi hình ảnh nam ca sĩ lòe loẹt son phấn má ấp tay kề với một nam đồng nghiệp.
Đến việc yêu đồng giới công khai của ca sĩ đàn chị và đàn em bệnh thật hay là bệnh hoạn? Việc ca sĩ Siu Black vỡ nợ để xã hội đen vây kín lối vào trong đêm diễn gần đây… Vài nét chấm phá cho thấy thị trường showbiz Việt khá hỗn loạn. Tại thị trường này, việc nghệ sĩ kiếm tiền không khó khăn vì hoạt động nghệ thuật diễn ra khá sôi nổi.
Nhưng, nếu làm giàu bằng mọi cách thì không ít người đã lao đầu và chống chọi với cối xay gió. Cỗ máy khổng lồ này sẵn sàng xay nát, xay nhuyễn những ai yếu bóng vía. Và, bằng chứng cho thấy không phải ai cũng được ăn may. Đã không ít nghệ sĩ vào Nam may mắn tạo dựng được tên tuổi, danh tiếng, tiền bạc nhưng không ít người trong số đó lụn bại. Nếu không ăn may, cẩn thận sẽ phải đi ăn mày