Với sự phát triển của phẫu thuật tạo hình hiện nay, tất cả những khiếm khuyết trên đều có thể khắc phục được để trả lại cho họ chức năng, hình dáng như họ mong muốn.
Chuyển dịch... "gò bồng đảo"
Một cô gái trẻ ở Hà Nội bị "lại giống" khi trên ngực không phải có "hai gò bồng đảo" thông thường mà có tới tận ba cái - một ở bên trái, hai cái ở bên phải. Hai cái ở bên phải lại nằm chếch lên phía trên theo hàng dọc, không đúng như vị trí thông thường. Hồi nhỏ, khi chưa ý thức được về cơ thể, cô gái trẻ này vẫn sống hồn nhiên, vô tư như không có chuyện gì xảy ra.
Ngay cả bố mẹ của cô cũng nghĩ một cách đơn giản rằng, khi lớn lên, chắc chắn bộ ngực của cô sẽ trở lại bình thường. Đến tuổi dậy thì, thì sự thay đổi ấy không diễn ra như họ tưởng mà lại phát triển theo chiều hướng... quái lạ. Nghĩa là "gò bồng đảo" bên trái phát triển bình thường. Nhưng "đôi gò bồng đảo" bên phải kích cỡ không đều nhau, lại không đầy đặn như bên trái.
Lo lắng, phiền muộn trước bộ "ba gò bồng đảo" quái đản của mình, cô gái không bao giờ dám mặc một lần áo mà lúc nào cũng phải hai, ba cái khoác lên người kể cả trời nóng như đổ lửa. Đã vậy cô còn lấy những băng vải quấn ép chặt bộ ngực ấy xuống để không người nào có thể phát hiện ra cô có tới tận ba "gò bồng đảo". Nhưng khổ nhất là khi cô chuẩn bị lấy chồng. Người yêu của cô vì không hề biết cô bị "lại giống" nên cứ nằng nặc đòi cưới thật nhanh. Trong khi cô không biết nói thế nào để anh trì hoãn lại đám cưới ấy.
Cuối cùng, trước khi đi đến quyết định có đám cưới này hay không, cô đã đến gặp bác sĩ Nguyễn Thanh Thái, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình hàm mặt của Bệnh viện Việt Nam - Cuba để nhờ bác sĩ đưa ra những tư vấn tốt nhất về y học. Nếu kết luận của bác sĩ là có thể thay đổi được bộ ngực dị dạng của cô thì cô sẽ lấy chồng. Còn không, cô sẽ nói lời chia tay với người yêu.
Lắng nghe cô trình bày xong, bác sĩ Thái cười nói ngay: "Hiện tượng bị "lại giống" của cô đơn giản hơn nhiều so với những trường hợp khác. Người ta còn bị đến bốn, năm "gò bồng đảo" trên ngực và bị cả hai bên trái lẫn phải, kích cỡ còn đối lập nhau rõ rệt... Những trường hợp ấy còn phẫu thuật được thì trường hợp của cô khó khăn gì".
Như nhiều trường hợp "lại giống" khác, trường hợp của cô gái kể trên, theo bác sĩ Nguyễn Thanh Thái cũng không tránh khỏi việc phải dùng đến dao kéo. Vì với ba "gò bồng đảo" trên ngực - một ở bên trái, hai cái ở bên phải, bệnh nhân (BN) buộc phải phẫu thuật cắt bỏ một "gò bồng đảo" bên phải. Sau đó, dịch chuyển cái còn lại xuống dưới để cho cân xứng với "gò bồng đảo" bên trái. Và cuối cùng là trả lại cho BN một bộ ngực hoàn hảo như bình thường.
Nếu phẫu thuật nâng ngực mà nhiều chị em phụ nữ hiện nay đi thẩm mỹ diễn ra đơn giản, gọn nhẹ bao nhiêu thì phẫu thuật chuyển dịch "gò bồng đảo" phức tạp, đòi hỏi chuyên môn cao bấy nhiêu. Bởi không những phải giữ nguyên "lượng" mà bác sĩ phẫu thuật còn phải giữ nguyên cả "chất" để bảo đảm thiên chức làm mẹ của họ.
Với BN kể trên, sau khi loại bỏ một "gò bồng đảo" như đã dự tính, bác sĩ Thái đã khoét một cái lỗ nằm cân xứng với "gò bồng đảo" bên trái và rộng bằng đúng bộ nhũ hoa (gồm cả quầng) của bệnh nhân. Khi đã khoét xong, bác sĩ Thái mới tiến hành bóc tách phần mềm bao gồm cả tuyến sữa, mạch máu, dây thần kinh... rồi chuyển toàn bộ phần mềm đó xuống dưới theo đường dưới da. Đến đúng cái lỗ đã khoét, ông kéo bộ phận nhũ hoa lên rồi đặt nó khít vào đó. Trước khi khâu nối da liền da để kết thúc cuộc phẫu thuật, bác sĩ Thái đã sắp xếp tổ chức bên dưới "gò bồng đảo" đó theo đúng trật tự như cấu tạo. Và cô gái đã bước vào cuộc sống mới với sự tự tin, mãn nguyện về cơ thể của mình.
"Hoành tráng" quá thì... "hóa" nhỏ
Có thể "biến" "gò bồng đảo" từ hai thành một, từ một thành hai hoặc "nâng" ngực từ lép xẹp đến đầy đặn thì phẫu thuật tạo hình cũng có thể "biến" một bộ ngực khổng lồ trở nên vừa vặn, quyến rũ. Từ trước tới nay, trong hình dung của nhiều chị em chỉ đi nâng ngực chứ ít ai làm cho ngực nhỏ đi. Bởi người ta mong nở nang hấp dẫn chẳng được đằng này lại làm ngực nhỏ đi thì vô lý quá.
Nhưng xin thưa, những bộ ngực phải phẫu thuật để nhỏ đi là những bộ ngực cực kỳ... "hoành tráng". "Hoành tráng" đến mức phải như... quả bí đỏ chứ cỡ ấm dỏ như người xưa thường ví von chưa ăn thua gì. Nguyên nhân của sự "quá cỡ" ấy thường do cấu tạo của cơ thể hoặc do bị phì đại tuyến vú. Một phụ nữ trẻ ở Hà Nội đã bị như vậy. Bộ ngực của chị mặc dù đã được che chắn bởi mấy lần áo nhưng ai nhìn thấy cũng... choáng.
Sau này, trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ đã đo được nó dài 50cm và phần cắt bỏ đi khoảng 4kg. Đối với chị, những ngày chưa phẫu thuật là những ngày như sống trong cực hình. Đi đến đâu, chị cũng phải khòng vai, khép hai cánh tay về phía trước để cố che đi bộ ngực quá cỡ của mình. Tên của chị còn được ghép thêm biệt danh "phong nhũ" nhằm ám chỉ bộ ngực "vĩ đại" của chị.
Khòng lưng mãi, khép tay mãi từ nhỏ cho tới khi đã sinh được một đứa con, thấy đau cổ, lưng, chị mới đi khám tại Bệnh viện Xanh Pôn để điều trị. Tưởng rằng chỉ điều trị bệnh đau cổ, lưng nào ngờ, sau khi khám bệnh cho chị phát hiện ra nguyên nhân gây ra chứng đau, lưng cổ ấy chính là do bộ ngực quá cỡ. Bác sĩ mới chỉ định chị lên khoa Phẫu thuật tạo hình để phẫu thuật nhỏ bớt ngực đi. Nếu không bệnh của chị sẽ ngày một trầm trọng hơn do bộ ngực quá đồ sộ đã kéo đốt xương sống cổ của chị khòng xuống. Và mỗi ngày một khòng xuống như vậy sẽ làm cho máu không lên được não. Khi máu không lên được não thì cơ quan này không được nuôi dưỡng đầy đủ sẽ dẫn đến bị đau đầu, nhũn não, biến dạng cột sống...
Theo TS Trần Thiết Sơn cho biết, BN trên đây không phải là trường hợp đầu tiên mà đã có nhiều người bị như vậy. Khi bị như vậy, thông thường các BN vì xấu hổ, suy nghĩ đơn giản không đi khám ngay mà đến lúc đã phát bệnh nặng mới đến gặp bác sĩ để điều trị.
Đối với những trường hợp bị biến dạng cột sống, đau đầu do ngực quá cỡ, TS Sơn cho biết chỉ có điều trị bằng cách phẫu thuật cho ngực nhỏ đi. Hiện nay, trên thế giới có khoảng 200 phương pháp phẫu thuật ngực cho nhỏ đi. Nhưng ở Bệnh viện Xanh Pôn, phương pháp được sử dụng thường xuyên là: cắt vạt da trên bề mặt của "gò bồng đảo". Sau đó, ở chỗ đã cắt vạt da ấy, phẫu thuật bỏ bớt mỡ, thịt và việc cắt bỏ bớt thịt, mỡ này chính là để thu gọn ngực lại. Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật cắt bỏ mỡ, thịt, bác sĩ phải giữ nguyên cơ quan bài tiết sữa, bộ nhũ hoa để không những bảo đảm tính thẩm mỹ, nhạy cảm mà còn giữ trọn chức năng làm mẹ của BN. Cuối cùng, với vạt da đã cắt ở khâu đầu tiên, bác sĩ dùng nó để khâu kéo "gò bồng đảo" lên nhằm không cho chảy xệ xuống. Bộ ngực sẽ có kích cỡ bình thường. --PageBreak--
TS Trần Thiết Sơn khẳng định: "So với nhiều phẫu thuật khác như: nâng ngực, cắt bỏ hoặc tạo hình mới cho bộ ngực... thì thu nhỏ "gò bồng đảo" là phẫu thuật đòi hỏi chuyên môn cao hơn gấp 5 lần. Bởi ở đây tập trung nhiều dây thần kinh, cơ quan phải "bảo tồn". TS Trần Thiết Sơn còn khuyến cáo thêm: "Hiện nay có không ít người có bộ ngực "quá cỡ". Và trong trường hợp ấy, BN phải đi khám ngay tại những bệnh viện có chuyên khoa để tìm phương pháp điều trị. Nếu không, để lâu ngày, sẽ dẫn đến biến dạng cột sống và đau đầu, nhũn não... như trường hợp trên".
Sau khi được phẫu thuật theo phương pháp nêu trên, BN ở Hà Nội đã trở về trong niềm vui sướng được trở lại là một cô gái bình thường, không còn biệt danh mà mỗi lần nhắc đến làm cô ngượng đỏ mặt, không còn phải khòng lưng, khép nép vòng tay che chắn như trước. Cô tự tin, vui sống hơn giữa cuộc đời. Đã hai năm trôi qua kể từ khi được phẫu thuật, giờ đây, mỗi lần kể lại chuyện này, cô vẫn luôn miệng nói: "Cảm ơn y học, các bác sĩ phẫu thuật đã mang lại cho tôi cuộc sống mới".
"Tôi đã có "bản lĩnh" đàn ông"!
Có những chuyện tưởng như chỉ có trong thần thoại khi hôm nay người này là con gái (thực ra chỉ hình dáng bên ngoài là con gái) nhưng ngày mai đã trở thành đấng nam nhi. Hoặc hôm nay, tôi là người đàn ông chưa trọn vẹn. Nhưng này mai, không một người nào có thể phủ nhận "bản lĩnh" đàn ông của tôi. Vậy mà, với sự phát triển của y học, phẫu thuật tạo hình hiện nay đã làm được điều này, "biến" cái không thể thành có thể. Và không phải chỉ những quốc gia phát triển mới thực hiện được phép mầu nhiệm này mà ngay trong nước, các bác sĩ của chúng ta cũng đã phẫu thuật tạo hình thành công.
Một thầy giáo ở Hà Nam có lẽ sẽ chẳng bao giờ dám mơ về "ngôi nhà và những đứa trẻ" nếu như anh không lên mạng và đọc được một bài viết về thành tựu của phẫu thuật tạo hình hiện nay. Vậy là, gạt bỏ mọi sự tự ti, xấu hổ vốn có từ khi anh ý thức được rằng mình không bình thường như những người đàn ông khác, anh quyết định cùng anh trai tìm đến bác sĩ Sơn của Bệnh viện Xanh Pôn để mong có được sự đổi thay lớn trong cuộc đời.
Sau khi nghe anh trình bày và kiểm tra thực tế, TS Trần Thiết Sơn quyết định ngay "cái gì cần mà không có ta sẽ làm cho có". Thực ra, việc phẫu thuật tạo hình cơ quan sinh dục cho những người đàn ông bị khiếm khuyết không phải hiện nay mới hình thành mà đã có cách đây hơn 10 năm. Nhưng so với 10 năm trước, việc tạo hình cơ quan mang cấu trúc hình trụ này hiện đã phát triển vượt bậc ở chỗ lớp da tạo hình có thể được "bào" mỏng để nó y như... thật.
Để "biến" không thành có cho những người "khuyết" bộ phận sinh dục, trước hết các bác sĩ phải lấy một miếng sụn ở sườn dài khoảng 20cm làm "lõi". Sau đó, lấy vạt da ở mặt trên của đùi (gồm có cả động mạch và tĩnh mạch) cuộn tròn vào lõi thành 3 lớp. Trong 3 lớp ấy, khi cuộn, người ta còn tạo thành hai đường ống - một đường ống để bài tiết nước tiểu, một đường ống để phóng tinh (trong trường hợp bệnh nhân còn tinh hoàn).
Khi đã tạo hình xong, người ta tiến hành ghép nối bộ phận sinh dục nhân tạo với cơ thể bằng cách "liên kết" đường ống bài tiết nước tiểu với đường niệu đạo, đường phóng tinh với cơ quan sinh sản trong cơ thể, khâu nối các động mạch, tĩnh mạch với nhau... Nhưng các động mạch và tĩnh mạch phải được nối ở vùng bẹn để vừa dễ dàng trong phẫu thuật vừa giúp cơ quan sinh sản gần với cấu tạo thông thường nhất.
Thành công của phẫu thuật tạo hình cơ quan sinh dục nam chính là bộ phận nhân tạo ấy có thể hoạt động đúng như các chức năng của nó. Và thầy giáo ở Hà
TS. Trần Thiết Sơn cho biết ông có thể làm mỏng vạt da từ 2cm xuống còn 2mm. Hiện, BN này đã có vợ và một con. Đã 4 năm nay, anh không phải gặp bác sĩ để khám lại vì nó vẫn "hoạt động" tốt. Tâm sự với chúng tôi, anh nói: "Sắp tới, tôi dự định sẽ có thêm đứa con nữa cho vui nhà. Đúng là cuộc sống hiện nay của tôi là cuộc sống tôi từng không tưởng. Tôi phải "cảm ơn" y học, cảm ơn các bác sĩ phẫu thuật vì đã cho tôi "bản lĩnh" đàn ông". Anh còn reo lên: "Tôi đã có bản lĩnh đàn ông!".
Những gì "khôi phục" được trên đây chỉ là một phần của "phép mầu nhiệm" y học. Y học, cụ thể là phẫu thuật tạo hình còn làm được nhiều hơn chúng ta tưởng...
(Còn nữa)