Ngậm đắng nuốt cay vì mất tiền thật mua nhà đất ảo

Thời gian qua, khi thị trường bất động sản có những biến động lớn, rất nhiều nhà đầu tư đổ tiền vào mua đất nền, mua chung cư... với mục đích kinh doanh hoặc để ở. Dù vậy, vẫn luôn có những cái bẫy chực chờ họ bất kỳ lúc nào...

Ham chung cư rẻ, sập bẫy... "thánh lừa"

Mới đây Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã bắt giữ một đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua bán chung cư. Bị hại trong vụ án này là chị Hoàng Thị Th. (giáo viên một trường tiểu học ở quận Nam Từ Liêm). Chị Th. không thể ngờ được rằng mình đã sập bẫy của thánh lừa Vũ Thị Nguyệt (SN 1979, thường trú tại Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội) - vốn đang mang án tù chung thân cũng với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản - song đang được tại ngoại vì nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Đối tượng Vũ Thị Nguyệt.
Đối tượng Vũ Thị Nguyệt.

Mấy tháng trước chị Th. có thông tin Nguyệt rao bán căn chung cư tầng 20 tại tòa nhà 36 Phạm Hùng với giá "cắt lỗ". Căn chung cư có diện tích lên tới gần 100m2, nhìn trong ảnh khá lung linh mà Nguyệt chỉ rao với giá rất mềm. Vốn đang dạy cho con gái của Nguyệt, chị Th. nghĩ rằng sẽ mua được giá tốt nên đã liên hệ với Nguyệt. Sau khi trao đổi, hai bên chốt giá 1,6 tỷ đồng (trong khi trên thị trường căn chung cư này có giá không dưới 2,5 tỷ đồng) và đặt cọc 50 triệu đồng.

Tuy nhiên ngay sau đó, Nguyệt liên tục gọi điện hối thúc chị Th. chuyển hết tiền, vì có nhiều người trả giá cao hơn. Nếu không chuyển đủ tiền, Nguyệt sẽ bán căn hộ cho người khác. Để thêm phần thuyết phục, Nguyệt gửi ảnh chụp màn hình với nội dung tin nhắn trao đổi với khách hàng khác trả giá căn hộ cao hơn vài trăm triệu đồng cho chị Th. xem. Đồng thời, thị đề nghị chị Th. trả thêm 200 triệu đồng lên thành 1,8 tỉ đồng.

Không nghi ngờ gì, chị Th. tiếp tục xoay sở để chuyển đủ cho Nguyệt số tiền 1,8 tỉ đồng rồi chuyển vào tài khoản của Nguyệt. Theo thỏa thuận, sáng 1-6-2021 Nguyệt viết giấy biên nhận số tiền đã nhận 1,8 tỉ đồng của chị Th. Tới ngày 3-6 sẽ bàn giao nhà, hoàn thiện giấy tờ, làm thủ tục sang tên sổ đỏ, 20-6 bàn giao sổ cho người mua. Nếu bên nào vi phạm sẽ phải bồi thường 50% giá trị hợp đồng.

Bất ngờ, ngày 2-6-2021 Nguyệt nhắn tin qua chị Th. nói là không bán căn hộ trên nữa và gọi chị Th. lấy tiền về. Sáng hôm sau, chị Th. sang gặp Nguyệt nhưng Nguyệt chỉ trả 400 triệu đồng. Nguyệt chia thành nhiều lần, mỗi lần trả một ít với tổng số tiền 700 triệu đồng, còn lại chiếm giữ 1,1 tỉ đồng.

Đến lúc này, chị Th. mới tìm hiểu và phát hiện ra đối tượng này trước đó đã lừa rất nhiều người khác, bị tòa án phạt tù chung thân vào tháng 9-2020. Do đối tượng đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được hoãn thi hành án.

Ngoài việc lừa bán căn chung cư trên cho chị Th, Nguyệt còn lừa bán cho ông Nguyễn Anh Đ. (thường trú tại quận Ba Đình, Hà Nội). Dù chỉ là kẻ đi thuê nhà, song cuối tháng 5-2021 “nữ quái” đã nhờ anh Đ. rao bán giúp căn hộ. Thấy thế, anh Đ. đã hỏi giá và được Nguyệt nói là chỗ quen biết nên sẽ bán với giá 1,7 tỉ đồng. Ông Đ. đồng ý mua và nhiều lần chuyển tiền mặt cho Nguyệt.

Dù chỉ đi thuê song Nguyệt đã bán căn chung cư cho hai người, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.
Dù chỉ đi thuê song Nguyệt đã bán căn chung cư cho hai người, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Nguyệt hứa hẹn với ông Đ. là sẽ làm thủ tục sang tên, chuyển nhượng căn hộ chung cư vào ngày 10-6-2021. Ngày 4-6-2021, Nguyệt mời một người giới thiệu là công chứng viên đến cửa hàng của Nguyệt làm thủ tục sang tên, chuyển nhượng căn hộ cho ông Đ.

Theo ông Đ., khi công chứng viên đưa các giấy tờ liên quan đến thủ tục sang tên căn hộ như: sổ hồng, sổ hộ khẩu, thẻ căn cước của Nguyệt, thấy toàn bộ giấy tờ trên đều phô tô, không phải bản gốc, không có công chứng nên ông đã yêu cầu Nguyệt cung cấp đầy đủ các giấy tờ bản gốc thì mới ký vào hợp đồng. Tuy nhiên, Nguyệt nói nếu "lằng nhằng" như thế thì không bán căn hộ nữa và sẽ trả lại toàn bộ số tiền đã nhận của ông Đ. Nhưng đến nay, Nguyệt mới trả lại cho ông Đ. tổng số tiền 600 triệu đồng, còn đang chiếm giữ 1,1 tỉ đồng.

Từ năm 2017 Nguyệt gặp lại một số người bạn cũ trong một cuộc họp lớp. Trong số này có một số đang là giám đốc công ty TNHH. Vốn từng có thời gian làm việc tại một công ty của Nhật Bản, Nguyệt "chém gió" rằng có khả năng môi giới lấy nhiều hợp đồng "siêu ngon" từ công ty Nhật Bản. Tin lời Nguyệt, mấy người bạn đã nhiều lần chuyển tiền cho cô ta nhằm có được hợp đồng. Họ cũng không thể ngờ được Nguyệt nhiều lần giả giọng đàn ông, phụ nữ (thuộc công ty Nhật) để nói chuyện với các bị hại, khiến họ tin tưởng và tiếp tục chuyển tiền. Tuy nhiên, sau khi chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng của các bị hại, "thánh lừa" đã biến mất mà không trả lại tiền. Nhóm bị hại chỉ còn nước tố cáo lên cơ quan Công an.

Tháng 9-2019, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyệt mức án tù chung thân vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Nguyệt trả cho các nạn nhân số tiền 230 triệu đồng rồi làm đơn kháng cáo. Tháng 3-2020, HĐXX của TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên toà phúc thẩm xem xét kháng cáo của Nguyệt. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, y án tù chung thân đối với Nguyệt.

Chiêu cũ - nạn nhân mới

Trong khi đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều nhà đầu tư chọn mua đất như một kênh trú ẩn an toàn. Và khi mà giá đất nền tại Hà Nội đang ở mức cao, nhiều người đã tìm đến những khu vực lân cận như Hưng Yên, Vĩnh Phúc... Tuy nhiên, nếu không cẩn thận thì rất có thể sẽ bị dính chiêu lừa không mới, song lại khá phổ biến. Đó là mua được lô đất đẹp nhưng sổ đỏ giả.

Cơ quan Công an dẫn giải đối tượng Vũ Thị Hà.
Cơ quan Công an dẫn giải đối tượng Vũ Thị Hà.

Chị H., một bị hại cay đắng nhớ lại, khoảng đầu năm 2021 thông qua một người bạn, chị gặp Vũ Thị Hà (SN 1989 thường trú tại xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên). Lúc đó, chị H. khá ấn tượng với người đàn bà đậm người song mang phong cách đại gia, vàng đeo đầy người. Hà cho biết cô ta có "cả chùm" đất nền ở khu dân cư mới thuộc thị trấn Ân Thi (huyện Ân Thi). Cảm thấy giá hợp lý để đầu tư, khi mà mùa dịch không làm ăn được gì nên chị H lập tức hỏi mua. Tuy nhiên, sau khi đã tiền trao cháo múc, chị H. mới phát hiện sổ đỏ mà Hà đưa cho chị đã bị làm giả nên đã tố cáo lên cơ quan Công an.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện Vũ Thị Hà đã sử dụng 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả của các thửa đất thuộc Khu dân cư mới thị trấn Ân Thi để thực hiện thủ tục chuyển nhượng rồi chiếm đoạt tài sản. Không chỉ dừng lại ở đó, cơ quan điều tra còn phát hiện thêm đối tượng này còn sử dụng hơn 30 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả của các thửa đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Hà Nam và Hải Phòng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cầm cố, thế chấp vay tiền của các cá nhân rồi chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền khoảng 34 tỉ đồng. Hiện cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Hà về tội "sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", đồng thời điều tra mở rộng vụ án.

Một đối tượng lừa đảo bán đất bằng sổ đỏ giả bị cơ quan Công an xử lý.
Một đối tượng lừa đảo bán đất bằng sổ đỏ giả bị cơ quan Công an xử lý.

Cũng với thủ đoạn làm sổ đỏ giả để chiếm đoạt tiền, tháng 3-2021, vợ chồng đối tượng Vỹ đã liên hệ vay anh Đỗ Văn Hải (SN 1973, ở xã Kim Long, huyện Tam Dương) số tiền là 300 triệu đồng. Lần này, để tăng thêm sự tin tưởng vợ chồng Vỹ đã đồng ý ký vào hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất trên cho anh Đỗ Văn Hải và sau đó được anh Hải đưa cho 300 triệu đồng. Sau khi phát hiện ra sổ đỏ giả, bị hại đã tố cáo lên cơ quan Công an. Vỹ đã bị cơ quan Công an khởi tố, bắt giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tráo sổ đỏ, kiếm 2 tỷ đồng

Tháng 4-2021, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử một đường dây làm giá, đánh tráo sổ đỏ hết sức tinh vi.

Vợ chồng anh Nguyễn Trung H. (SN 1975), chị Lê Thị H. (SN 1982), cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội có mảnh đất tại phường Dương Nội, quận Hà Đông. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên chủ sở hữu là anh H.

Tháng 5-2020, vì có nhu cầu bán đất nên anh H. đã rao bán trên các trang mạng Internet. Đến ngày 3-7-2020, một đối tượng nam (khoảng 60 tuổi, chưa xác định được lai lịch) đến nhà anh H. hỏi mua đất. Khi anh H. đưa bản gốc "sổ đỏ" cho người này xem, lợi dụng lúc chủ đất sơ hở, đối tượng đã đánh tráo "sổ đỏ" thật của anh H., để lại "sổ đỏ" giả rồi ra về.

Sau đó, kẻ đánh tráo "sổ đỏ" của anh H. đã thuê Ngô Thị Hiếu (SN 1959, trú tại huyện Đông Anh) tìm người đóng giả vợ chồng anh H. với giá 4 triệu đồng để ký bán đất của anh H. tại các Văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội . Đầu tháng 7-2020, Hiếu thuê được Tạ Quốc Hùng (SN 1976, trú tại quận Ba Đình) và Nguyễn Lệ Huyền (SN 1977, trú tại quận Nam Từ Liêm) đóng giả vợ chồng anh H.

Để thực hiện hành vi vi phạm, Hùng và Huyền chụp ảnh chân dung để làm giả chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, trích lục kết hôn mang tên chủ đất là vợ chồng anh H. Có đầy đủ hồ sơ, kẻ đánh tráo "sổ đỏ" của anh H. cùng đồng bọn đã bán mảnh đất này cho anh Phạm Anh T. (SN 1977, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) với giá 2 tỷ đồng. Việc mua bán được xác thực tại Văn phòng Công chứng tại quận Hà Đông.

Sau khi đóng giả vợ chồng anh H. để làm thủ tục ký kết hợp đồng công chứng bán thửa đất ở phường Dương Nội cho anh T., Hùng được trả 800 ngàn đồng, Huyền nhận hơn 1,9 triệu đồng, Hiếu hưởng lợi hơn 1,2 triệu đồng.

Tháng 7-2020, sau khi biết "sổ đỏ" của mình bị đánh tráo và mảnh đất bị đem chuyển nhượng, anh H. đã đến công an trình báo.

Quá trình điều tra, do chưa làm rõ được hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của kẻ đánh tráo "sổ đỏ" của anh H. và đồng phạm, CQĐT đã quyết định tạm đình chỉ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời, tách hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan để điều tra, xử lý sau.

Tại phiên tòa HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hiếu 36 tháng tù, bị cáo Hùng và bị cáo Huyền cùng mức án 30 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

M.Tiến - M.Trí

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.