Những người biểu tình cáo buộc Tổng thống Sudan, Omar al-Bashir, về việc tạo ra khủng hoảng nhân đạo và ngăn chặn thực phẩm, viện trợ nhân đạo đến với khu vực dãy núi Nuba có đường biên giáp với Nam Sudan. Khi ngôi sao Hollywood bị áp giải lên xe cảnh sát, một người đàn ông ủng hộ hét to: "Cảm ơn, George!".
Nam diễn viên từng đoạt giải Oscar cho biết: "Chúng tôi có mặt tại đây thật ra chỉ yêu cầu hai vấn đề rất đơn giản. Vấn đề đầu tiên là một cái gì đó cấp thiết - và chúng tôi cần ngay việc viện trợ nhân đạo được phép vào Sudan trước khi khủng hoảng nhân đạo tại đây trở thành tồi tệ nhất thế giới". Nhóm biểu tình đã mang theo một biểu ngữ có ghi: "Sudan: Chấm dứt các loại vũ khí bỏ đói tập thể", khi họ đi bộ vào khuôn viên Đại sứ quán. Tất cả đều bị còng tay và bị đưa lên xe đặc chủng của mật vụ Mỹ.
Diễn viên nổi tiếng theo chủ thuyết tự do này chống cuộc chiến Iraq năm 2003 và thậm chí tự loại mình ra khỏi cuộc vận động tranh cử tổng thống khi nói rằng ông đã dùng quá nhiều ma túy và ngủ với quá nhiều phụ nữ nên không thể tranh cử vào Nhà Trắng. Tuy nhiên, điều quan tâm chính của nam diễn viên Hollywood là vận động can thiệp vào cuộc nội chiến ở Sudan.
Xung đột trong nước Sudan bắt đầu từ năm 2003 khi hai nhóm nổi dậy ở Darfur cầm vũ khí chống lại Chính phủ Sudan. Cuối năm đó, ông làm chứng trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, kêu gọi lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc hãy nhanh chóng có mặt tại Darfur