Xuất phát là một cán bộ kế toán của xã Mường Than, năm 2007, xã Mường Than chia tách thành 2 xã Mường Than và Phúc Than, Lê Văn Dũng được điều chuyển về công tác tại xã Phúc Than với vai trò mới- Trưởng Công an xã. Xã Phúc Than có 22 thôn bản, 1.895 hộ với hơn 9.000 nhân khẩu, và là địa bàn điển hình phức tạp về an ninh trật tự tỉnh Lai Châu với nhiều loại hình tội phạm: ma túy, buôn bán người, trộm cắp… Trong đó nóng nhất là tệ nạn ma túy do đây là địa bàn trung chuyển ma túy từ Sơn La sang Lào Cai và giáp ranh với 2 bãi vàng Tân Uyên, Minh Lương (Văn Bàn, Lào Cai).
Phúc Than có 113 trên tổng số hơn 400 đối tượng nghiện có hồ sơ quản lý của cả huyện Than Uyên, bên cạnh đó còn hàng loạt đối tượng chưa có hồ sơ quản lý khác. Năm 2012, cả huyện Than Uyên bắt khởi tố 113 vụ liên quan đến ma túy thì Phúc Than chiếm 69 vụ. Năm 2013, tính đến hết tháng 10, số lượng vụ án liên quan đến ma túy của Phúc Than đã có 53 vụ, nóng nhất tại các bản: Nà Sắt, Nà Phái, Tre Bó, Long Thăng… Lê Văn Dũng tâm sự rằng, đẩy lùi ma túy, đem lại bình yên cho bản làng là điều đội ngũ Công an xã Phúc Than trăn trở nhất từ trước tới nay. Ma túy chính là nguyên nhân làm cho dân bản mãi còn đói nghèo, dẫn đến nhiều loại tội phạm khác như: trộm cắp, cướp của, giết người… đã xảy ra trên địa bàn.
Điển hình cho sự mưu trí của Lê Văn Dũng là một vụ án cách đây chưa lâu. Một đêm trong lúc tuần tra an ninh trật tự, thấy bóng nhà dân ở bản Long Thăng có ánh đèn sáng, nghi là có đối tượng buôn bán ma túy, anh bèn nhòm qua khe cửa kiểm tra. Khẳng định chắc chắn có 3 đối tượng đang mua bán ma túy trong nhà, Lê Văn Dũng đã định xông vào bắt giữ. Tuy nhiên, chợt nghĩ đối tượng 3 người mà mình chỉ có một thì không thể, phải tìm cách kéo dài thời gian chờ tổ Công an viên.
Anh bước vào nhà, chủ nhà nhận ra anh là Công an nên không có phản ứng gì, nhưng đối tượng buôn bán to cao gấp hai lần anh định bỏ chạy. Lê Văn Dũng nói: “Mày cứ ngồi xuống, tao muốn nói chuyện với mày”. Tìm mọi cách kéo dài câu chuyện và không để đối tượng phi tang vật chứng. “Mày mang bằng này ma túy thì phải nói chuyện với tao làm sao, chứ không thì chỉ có đi tù”. Đối tượng liền rút ra 5 triệu hối lộ mong được tha, nhưng Dũng nói thế chưa được. Đối tượng tiếp tục rút ra 5 triệu nữa. Đúng lúc đó, có một người hàng xóm của chủ nhà bước vào cửa, Dũng nháy mắt: “Mày ra bảo chúng nó, tao đang có công chuyện”. Hiểu ý, người đó chạy ra báo với tổ Công an viên cũng đang đi tuần ở gần đó. Trong nhà đúng lúc đối tượng đang móc nốt 2,1 triệu đồng ở trong người, tổng cộng là 12,1 triệu đồng năm nỉ xin tha thì tổ Công an viên ập vào tóm gọn 3 đối tượng. Tên buôn ma túy khai nhận là Kháng Dua Chư ở Mù Cang Chải (Yên Bái) lên đây bán ma túy. Sau đó các đối tượng được bàn giao cho Công an huyện Than Uyên.
Một vụ khác là vụ bắt đối tượng Giàng A Vàng trú ở huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) đến địa bàn để bán ma túy. 2 giờ sáng tại bản Tre Bó, thấp thoáng thấy bóng đối tượng lúc đó lại có một mình. Chợt nghĩ nếu chờ đồng đội đến nơi sẽ lỡ mất cơ hội, nhưng nếu một mình với công cụ thô sơ có thể sẽ nguy hiểm. Suy nghĩ nhanh, Lê Văn Dũng quyết định lao ra bắt giữ. Sau hơn nửa giờ vật lộn, anh đã khống chế được đối tượng. Thu giữ được trong người đối tượng Giàng A Vàng hơn 30 gram ma túy. Đối tượng Vàng đã rút 10 triệu đồng tiền mặt hối lộ để được cho đi nhưng anh kiên quyết không nhận và bàn giao đối tượng cho Công an huyện Than Uyên.
Thượng tá Lê Đình Minh, Phó trưởng Công an huyện Than Uyên cho biết, đã ngoài 40 tuổi (sinh năm 1969) nhưng Lê Văn Dũng mới chỉ lập gia đình được 2 năm nay. Có lẽ cũng vì anh dành quá nhiều thời gian cho công việc. Làng bản vùng cao này được bình yên cũng phải một phần nhờ những người như Trưởng Công an xã Lê Văn Dũng