Hành vi phạm tội lừa đảo của Nguyễn Minh Hà đã rõ rành rành với nhân chứng, vật chứng, bằng chứng cụ thể, nhưng dư luận cho rằng một số cơ quan chức năng của TP HCM vẫn để cho Nguyễn Minh Hà nhởn nhơ thách thức các nạn nhân, rằng bà ta đã “mua” hết cả rồi và có “tố” lên trời bà cũng không ngán… (?!)
Sau loạt phóng sự trên Chuyên đề ANTG, đã có nhiều bạn đọc là nạn nhân của Nguyễn Minh Hà tìm đến tòa soạn cung cấp thêm những thủ đoạn lừa đảo tinh vi của thị. Rất nhiều bạn đọc khác đã viết thư, gọi điện bày tỏ sự bức xúc, đề nghị Chuyên đề ANTG đi sâu tìm hiểu xem có ai là người “chống lưng” cho Nguyễn Minh Hà?
Chân tướng “yêu tinh”
Như các số báo trước chúng tôi đã nêu, Nguyễn Minh Hà là giáo viên Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện. Trước đó Hà là giáo viên Trường tiểu học Lê Đình Chinh (quận Bình Thạnh). Núp dưới vỏ bọc nhà giáo, vì đã có mưu đồ nên đi đâu, gặp ai Hà cũng rêu rao gia đình mình là gia đình giáo chức, các chị em và chồng đều là giáo viên, mẹ từng là cán bộ tòa án quận Bình Thạnh nên nền tảng gia đình rất "sạch".
100% nạn nhân của Nguyễn Minh Hà mà nhóm PV điều tra Chuyên đề ANTG tiếp cận đều khẳng định lúc nào Hà cũng phô trương, khoe mẽ chứng tỏ thị ta giàu có, giàu lòng hiệp nghĩa. Hà kết thân với họ, thường xuyên ghé nhà chơi, mời đi ăn uống, tặng quà, mục đích nhằm chứng minh cho con mồi tương lai biết được rằng bà ta giàu có và hào phóng. Tiền tỉ lúc nào cũng có, việc đi dạy học chỉ là "dạy cho vui mà thôi…". Hà còn ma mãnh, dựng ra màn kịch rủ con mồi tương lai đi xem những lô đất nền tại các phường 12, phường 13, phường 22 quận Bình Thạnh mà bà ta luôn khẳng định mình đứng tên sở hữu... Bà ta tỉ tê, thổ lộ dự tính sẽ xây biệt thự, nhà vườn lớp ở lớp cho thuê. Đến khi nạn nhân tin tưởng tuyệt đối thì thị tung tin cần bán đất nền với giá rẻ hơn giá thị trường để đập vốn vào dự án lớn hơn…
Tùy con mồi mà Nguyễn Minh Hà tung chiêu khác nhau. Có "con mồi" ngon ăn, Hà không ngần ngại khoe có chị làm ở Công ty phát triển nhà quận Bình Thạnh (BTTCC). Lại có nạn nhân tố cáo Hà khoác lác với họ rằng, có phần hùn với BTTCC nên luôn được ưu tiên những lô có vị trí đẹp, giá hữu nghị. Nhưng dù quăng bom kiểu gì đi nữa thì "bảo bối" mà Nguyễn Minh Hà thường tung để lừa bịp, dụ dỗ những nạn nhân là những bản hợp đồng ma thể hiện thị đã ký kết với BTTCC. Có nạn nhân vì thấy Hà ký mua một lúc 7 lô đất nền đã vội tin đó là sự thật và dính bẫy. Sau này qua xác minh địa chỉ 338 đường Lê Quang Định, phường 11, quận Bình Thạnh của BTTCC, nhóm PV điều tra Chuyên đề ANTG mới rõ nơi này là Trường mầm non Việt-Úc.
Sau khi chiếm đoạt tài sản của các khổ chủ dưới hình thức đặt cọc, mánh thường thấy của Nguyễn Minh Hà là chây ỳ, kéo dài thời gian và vòi tiền, mượn thêm với lời ngon tiếng ngọt. Tin Hà giàu có, phần lại sợ nếu không cho mượn tiền thì Hà sẽ khó dễ chuyện bán đất nên nhiều người cứ thế bị ả hồ ly dắt mũi. Và khi các nạn nhân chịu hết xiết cái màn "họ hứa" thì lúc này Nguyễn Minh Hà lộ rõ bản chất láu cá, tráo trở.
Bà ta chối bay chối biến mọi sự rồi thách thức các nạn nhân đi kiện với tuyên bố: "Tao mua hết rồi. Mấy người có kiện lên trời cũng không ngán…". Và khi các nạn nhân tìm đến nhà đòi nợ, Nguyễn Minh Hà đã gọi điện "méc" Công an phường, rằng bà ta bị hành hung khiến họ rất bất bình. Chẳng rõ Hà có "mua" được ai thật sự hay không nhưng việc lừa đảo cả chục tỉ đồng của Hà đã rõ mười mươi, mà đến nay Hà vẫn nhởn nhơ, thách thức các nạn nhân là hoàn toàn có thật.
Cạn tình “giết” cả thông gia
Trở lại nạn nhân đầu tiên của Nguyễn Minh Hà là bà Đoàn Bích, sinh năm 1958, quốc tịch Hoa Kỳ, thường trú tại 1081 Orchard-st, Fairfax, bang Virginia - USA. Như Chuyên đề ANTG số 1166 có bài phản ánh chi tiết, bà Bích nguyên là giáo viên quận Bình Thạnh, có mối quan hệ thông gia với gia đình Nguyễn Minh Hà (em trai của bà Bích là Đoàn Dự, chồng của Nguyễn Minh Ngọc, Ngọc là em gái của Nguyễn Minh Hà).
Ngay sau khi bi kịch của đời mình trong vòng siết của siêu lừa Nguyễn Minh Hà được Chuyên đề ANTG xoáy sâu, bà Bích đã tiếp tục liên lạc với nhóm PV điều tra nói rõ hơn về chân tướng của siêu lừa cũng như những âm mưu, thủ đoạn gian manh của “yêu tinh” đội lốt nhà giáo của bà Hà. "Làm sao tôi có thể nghĩ được một cô giáo có nền tảng gia đình nề nếp, mở miệng là thốt lời vàng ngọc, nhân nghĩa lại là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, nhẫn tâm đến vô cảm" - bà Đoàn Bích, nói trong uất hận: "Và có nằm mơ tôi cũng không nghĩ rằng với tình sui gia gần đến như thế mà mình bị Hà xem là con mồi để lừa đảo, trục lợi".
Trước sau vẫn vậy, trao đổi với nhóm PV điều tra Chuyên đề ANTG, bà Đoàn Bích luôn khẳng định cơn ác mộng đến với bà vào năm 2007, khi bà từ Mỹ về Việt Nam và có ý định mua một căn nhà để người mẹ già ngoài 80 tuổi "thoát" cảnh sống gò bó trong nhà chung cư chật hẹp tại cư xá Thanh Đa (quận Bình Thạnh): "Sau khi gợi ý, chỉ dẫn tôi mua mảnh đất tại chợ Cát Lái (quận 2) với diện tích 5x20m và nhận từ tôi 45 lượng vàng cùng 450 triệu đồng, sau đó Nguyễn Minh Hà, khi viện lý do giấy tờ trục trặc, lúc nại rằng kẹt tiền hợp thức hóa giấy tờ đã nhiều lần phỉnh dụ, lừa đảo chiếm đoạt của tôi rất nhiều tiền bạc dành dụm cả đời và vay mượn từ những người khác".
Bà Đoàn Bích căm phẫn nói rằng mãi sau này bà mới biết, Nguyễn Minh Hà chẳng có lô đất nào ở chợ Cát Lái, quận 2. Tất cả đều là màn lừa của bà ta. "Khi đã chiếm đoạt của tôi số tiền lớn, Hà vẫn chưa chịu buông tha. Bà ta nhờ đồng bọn ở Việt Nam và ở Mỹ đóng giả luật sư đang làm các thủ tục pháp lý cho bất động sản của Hà, mục đích nhằm củng cố niềm tin của tôi và chiếm đoạt tiền. Vì thiếu hiểu biết và cũng vì đã lỡ phóng lao, tôi khi ấy chẳng còn cách nào khác ngoài hy vọng và niềm tin rằng Hà chẳng thể nào là kẻ lừa đảo và lại lừa chính thông gia của mình" - bà Đoàn Bích, thở dài: "Tôi dành dụm cả đời mới có chút đỉnh tiền mua nhà cho mẹ ở. Mà mẹ tôi chính là mẹ chồng của em gái Hà. Tình cảm như thế, ân tình như thế, ai mà nghĩ nó tán tận lương tâm mà rắp tâm xem tôi là miếng mồi".
Đến cuối năm 2009, Hà gọi điện cho bà Bích hỏi mượn 8.000 USD để giải quyết việc gia đình, sau 1 tháng sẽ hoàn lại. Không lâu sau Hà lại gọi điện bảo đang rất cần số tiền 57.000 USD để có thể hợp thức hóa giấy tờ lô đất ở Cát Lái có giá thị trường trên 22 tỉ đồng. Đến giữa tháng 3/2010, Nguyễn Minh Hà tiếp tục tung chiêu mượn bà Bích 27.000 USD với lý do chung vốn mở HTX kinh doanh vận tải, du lịch. Chưa đầy 1 tháng sau đó, Hà nói với bà Bích rằng, bà ta bị bệnh nan y và mượn thêm 22.000 USD để chữa bệnh. Bà Đoàn Bích thổ lộ rằng khi ấy bà lại đồng ý cho Hà mượn tiền vì đã lỡ dấn sâu, sợ rằng nếu bà Hà không qua khỏi thì coi như mọi tiền bạc mất trắng...
Qua thống kê cho thấy bà Đoàn Bích bị Nguyễn Minh Hà lừa đảo chiếm đoạt hơn 45 lượng vàng, 114.000 USD và 410 triệu đồng. Cú lừa chí mạng này đã khiến bà Bích lâm cảnh nợ nần, mất uy tín, trắng tay sau nhiều năm vất vả lao động nơi xứ người và người mẹ già của bà đến nay vẫn chịu cảnh sống tù túng trong căn hộ chung cư chật chội…
"Ngày 28/5/2010, tôi xin nghỉ phép bay về Việt Nam để lấy tiền, nhận đất theo như lời hứa của Hà thì bà ta lại hứa đến ngày 30/6/2010 sẽ hoàn trả. Sau 4 lần đến hẹn lại hẹn... ngày 3/8/2010 Hà lật lọng bảo chẳng có nợ nần, đất đai, mua bán gì cả và thách thức tôi thích thì cứ đi kiện, bà ta sẽ theo hầu, chẳng ai làm gì được Hà bởi ả đã mua hết rồi" - bà Đoàn Bích nói trong uất nghẹn!
Táng tận lương tâm
Từ số tiền chiếm đoạt được của bà Đoàn Bích và một số người khác, Nguyễn Minh Hà sống xa hoa, mua xe đời mới, đi du lịch nước ngoài. Ngoài ra, Hà còn mua một nền đất và đã xây nhà tại địa chỉ 160/25/38 Bùi Đình Túy, phường 12, quận Bình Thạnh (qua điều tra xác minh, PV Chuyên đề ANTG biết ngôi nhà này đứng tên ông Trần Mỹ Hòa, chồng Nguyễn Minh Hà mua lại từ ông Nguyễn Đức Hoàn, 38 tuổi, cùng ngụ đường Bùi Đình Tuý, phường 12, quận Bình Thạnh vào ngày 31/12/2009).
Khi có được ngôi nhà hoành tráng và với "bảo bối" là những hợp đồng mua bán đất nền trị giá nhiều tỉ đồng, như hợp đồng 6 nền đất với Công ty BTTCC…, Nguyễn Minh Hà đã lợi dụng sự quen biết và cả tin của nhiều người để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản dưới hình thức nhận tiền cọc, chuyển những những dự án đất nền ảo tại quận Bình Thạnh với số tiền hàng chục tỉ đồng. Có trường hợp như chị Ngọc Anh vốn là bạn thân của Hà cũng đã mắc lừa bà ta, cùng các các anh chị em của mình, chị Ngọc Anh đã bị Hà chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng.
Nhắc lại thói lọc lừa ma mãnh, quỷ quyệt của Nguyễn Minh Hà, chị Nghiêm Thu Hoàng, ngụ đường Trần Bình Trọng, phường 5, Bình Thạnh, rùng mình: "Tôi không nghĩ trên đời lại có một giáo viên man trá đến kinh khủng như Nguyễn Minh Hà" - chị Hoàng, bày tỏ: "Để lấy lòng tin của tôi, ả ta phịa ra chuyện bị ung thư sắp chết, sợ tài sản thuộc về chồng mà chồng lại có nhân tình khác nên quyết định bán một mớ để chia đều cho cha mẹ anh em… Với bản sao giấy tờ mua 6 nền đất có diện tích 8x25m do Hà ký hợp đồng đầu tư với BTTCC, và với màn dẫn dụ bị ung thư của ả, tôi đã bị Hà chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng tiền đặt cọc".
Như đã nói, sau 3 kỳ báo của Chuyên đề ANTG, đã có thêm những nạn nhân mới bị siêu lừa Nguyễn Minh Hà "cắn" bạc tỉ tìm đến tố cáo, cầu cứu… Và trong rất nhiều những cảnh đời ngậm đắng nuốt cay ấy, có người vì quá trông mong vào vỏ bọc nhân từ của Nguyễn Minh Hà, cứ tưởng khi trao tiền rồi thì nỗi ám ảnh sau nhiều năm ở trọ sẽ kết thúc, nào ngờ khi biết sa vào họng "yêu tinh", giấc mơ an cư tưởng gần càng hóa xa. Anh Nguyễn Xuân Trường (ngụ 8D/69 Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai), bị Hà nuốt trọn số tiền 1,2 tỉ đồng, căm phẫn: "Năm 2007, vì con cái quá đông nên bố mẹ tôi đã bán nhà ở Thủ Đức được 1,2 tỉ đồng để chia cho sáu người con. Khi biết được bà Hà đang bán đất nền giá rẻ, chúng tôi tin tưởng đặt cọc số tiền 1,2 tỉ đồng để mua 3 nền đất, phần còn lại sẽ thanh toán khi bà Hà sang tên. Ai ngờ…".
Qua điều tra ban đầu của nhóm pv Chuyên đề ANTG, có ít nhất 20 nạn nhân bị Nguyễn Minh Hà cùng đồng bọn lừa đảo để rồi bị tán gia bại sản. Khi bị các khổ chủ ráo riết đòi nợ, không thể áp dụng chiêu bài hứa và hứa thì Nguyễn Minh Hà giả bệnh nan y, rồi phịa ra lý do con mình bệnh nặng sắp chết, mẹ lâm trọng bệnh, chồng ngoại tình…, mục đích nhằm lợi dụng lòng thương hại của các nạn nhân cũng như muốn tuyên bố rằng nếu làm căng quá không để cho thị ta yên tâm chữa bệnh thì các nạn nhân sẽ mất trắng nếu Hà không thoát khỏi bạo bệnh. Nghe ngóng, đợi chờ nhưng thấy Hà vẫn khỏe như... voi và cùng với người thân đi du lịch nước ngoài xoành xoạch, sống như bà hoàng bằng tiền xương máu của mình, các nạn nhân mới đồng loạt gửi đơn tố cáo. Nhưng sự thật đáng buồn, lời kêu cứu của họ đến nay vẫn chưa được những người có trách nhiệm đoái hoài!