Đã thành quy luật, để đảm bảo chuyến đi an toàn, hiệu quả mà lại tốn ít kinh phí, trước chuyến công tác dài ngày ở các tỉnh phía Nam, các cán bộ dày dạn kinh nghiệm của Phòng PC52 Công an tỉnh Hải Dương lại căng mình ở các địa bàn. Danh sách các đối tượng nghi vấn cũng như mối quan hệ của chúng ở các địa bàn đều lần lượt được dựng lên. Trong nhóm đối tượng này, đáng chú ý trường hợp của mẹ con Đào Thị Vân (62 tuổi) và Bùi Thị Quỳnh Hồng (31 tuổi, cùng trú tại TP Hải Dương) bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, lẩn trốn từ năm 2007; hay trường hợp của đối tượng Phạm Đức Hiệp, bị truy nã về tội cướp tài sản. Hiệp là con út trong một gia đình có 4 anh chị em, bố Hiệp là liệt sỹ… Do đua đòi, trước đó, Hiệp cùng với bạn bè sử dụng vũ khí gây ra vụ cướp tài sản trên xe khách gây hoang mang dư luận. Sau khi đối tượng Hiệp bỏ trốn, các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Hải Dương qua các thời kỳ đã dày công đeo bám đối tượng này nhưng không có kết quả.
Chiều 11/4, tổ công tác của Phòng PC52 do đồng chí Trưởng phòng và một đồng chí Phó phòng cùng 2 cán bộ, chiến sỹ bắt đầu lên đường. Suốt một ngày rong ruổi trên tàu, mấy anh em chụm đầu bàn bạc về kế hoạch phá án. Địa bàn đầu tiên mà họ chọn để dừng chân là tỉnh Nha Trang, nơi có thông tin đối tượng Đồng Văn Vượng (54 tuổi, trú tại TP Hải Dương) bị truy nã về tội bắt cóc trẻ em đang lẩn trốn. Ngay khi có mặt tại Nha Trang (khoảng 20h ngày 12/4), tổ công tác đã triển khai kế hoạch truy bắt tên Vượng nhưng không có kết quả bởi Vượng đã dời đi nơi khác.
Không quản vất vả, mờ sáng hôm sau, họ lại lên đường vào Đắk Lắk, truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Tài (42 tuổi, HKTT tại Tứ Kỳ, Hải Dương), bị truy nã về tội cố ý gây thương tích. Trước đó, Tài cùng đồng bọn dùng côn gỗ đánh trọng thương một người cùng huyện, làm người đàn ông này tổn hại 90% sức khỏe. Vụ án, sau đó được đưa ra xét xử, đồng bọn của Tài bị tuyên phạt 17 năm tù giam, còn anh ta thì trốn biệt.
Hơn 20 năm trốn lệnh truy nã, Tài đã tạo cho mình một vỏ bọc dưới cái tên mới là Phạm Văn Hưng (54 tuổi). Tài đã lấy vợ và có 4 đứa con, đứa nhỏ nhất vừa tròn 12 tuổi. Vào thời điểm xác minh, Tài không có mặt ở nhà. Tuy nhiên, điều khiến các trinh sát đặc biệt chú ý là mặc dù chồng không có nhà nhưng chị vợ lại có vẻ rất sốt sắng, gặp ai cũng mời chào mua rẫy. Lý do mà chị ta đưa ra là vì đã có nhà nơi khác. Từ thông tin này, các trinh sát nhận định khả năng Tài đã mua được rẫy ở nơi khác nên muốn chuyển chỗ ở. Quá trình xác minh, các anh đã tìm ra lời giải khi biết Tài đã mua rẫy ở Kon Tum. Ngay lập tức, mũi trinh sát di chuyển sang Kon Tum nhưng trước một vùng cao nguyên rộng lớn, việc người ngoài Bắc vào mua rẫy hầu như ngày nào cũng diễn ra, trong khi các trinh sát lại chưa có được địa chỉ cụ thể của anh ta.
Trong lúc chờ thêm thông tin về đối tượng Tài, các trinh sát khác tiếp tục xác minh tung tích của đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (36 tuổi, trú tại TP Hải Dương), trốn truy nã về tội cướp tài sản, có lệnh truy nã từ năm 1998. Khoảng 16h, sau gần một ngày vất vả phối hợp với Công an địa phương, anh em trinh sát đã phát hiện Tuấn đang làm thợ xây tại TP Buôn Ma Thuột. Tuấn bị bắt trước sự ngỡ ngàng của đối tượng. Bước đầu đối tượng khai sau khi trốn truy nã, anh ta vào TP Buôn Ma Thuật lập gia đình nhưng quá khứ chưa một ngày khiến anh ta sống yên ổn. Nghĩ thế nên mặc dù đã có 2 con với vợ, song Tuấn vẫn dằn lòng ly dị, bỏ vợ, bỏ con để chọn kiếm sống lang bạt, nay đây mai đó. Anh ta luôn lo sợ có ngày này sẽ xảy ra…
Sau khi đưa 2 đối tượng trốn truy nã về gửi Công an tỉnh bạn, chưa kịp nghỉ ngơi cho lại sức thì nhận được thông tin đối tượng Tài đang ở huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum. Tài không nhận mình là đối tượng có lệnh truy nã, khăng khăng bảo các trinh sát là nhầm, thế nhưng khi bị gọi đúng tên thì lại im lặng… Hơn hai mươi năm, dáng vẻ bề ngoài của anh ta đã thay đổi rất nhiều nhưng gương mặt xương xẩu và đôi mắt vằn đỏ thì không thể thay đổi được. Đưa Tài gửi vào Trại giam Công an TP Hồ Chí Minh, các anh lại tiếp tục chuyển vào Gia Lai. Đang mùa mưa nhưng thời tiết lại nóng nực trong khi liên tục di chuyển để bám sát đối tượng, có ngày đến vài trăm cây số khiến các trinh sát ai cũng mệt nhoài. Đã thế đồ ăn uống lại không quen nên thức ăn chính của các trinh sát trong điều kiện liên tục di chuyển là bánh mì và nước trắng. Nói như anh Từ, một trinh sát trong tổ vừa đi bắt nã về thì “mình ăn mặn quen rồi, vào đây cái gì cũng cho đường và cay không ăn nổi”. Nhiều hôm vừa đưa được đối tượng về, chưa kịp bỏ thứ gì vào bụng mà nhận được thông tin là các trinh sát lại vội vã lao đi, thậm chí, có hôm qua chiều đến đêm, cả ngày mới có được một bữa ăn. Trong số 11 đối tượng có lệnh truy nã, có đối tượng Nguyễn Đức Thành (39 tuổi, trú tại An Sinh, huyện Kinh Môn, TP Hải Dương) ra đầu thú.
Trong chuyến công tác này, việc bắt giữ đối tượng Phạm Đức Hiệp (51 tuổi, trú tại Kim Lương, Kim Thành, Hải Dương). Hiệp bị truy nã về tội cướp tài sản, sau khi bỏ trốn đã đổi năm sinh thành 1960 rồi theo học một lớp về trung cấp dạy nghề. Với bằng cấp này, Hiệp xin vào làm nhân viên hợp đồng cho một công ty xây dựng của Bộ Quốc phòng. Thời gian gần đây, Hiệp bỏ việc, ra huyện đảo Phú Quốc, lái máy xúc thuê. Một cán bộ của Phòng PC52 được cử ra đảo và khoảng 14h chiều 21/4, trinh sát này có mặt tại địa bàn nghi vấn đối tượng bỏ trốn đang ẩn náu. Sau nhiều giờ xác minh, với sự phối hợp nhiệt tình của Công an Phú Quốc, lực lượng truy bắt đã phát hiện Hiệp đang làm công nhân lái máy xúc cho một khu đô thị mới đang xây dựng… Khi Hiệp bị bắt giữ, ai cũng ngỡ ngàng. Riêng Hiệp thì sửng sốt: “Tôi biết sẽ có ngày này nhưng không ngờ lại nhanh thế”. Trở về từ đảo Phú Quốc, chưa kịp nghỉ ngơi, các anh lại lên đường ngay bởi từ Hải Dương, đồng đội lại gửi thông tin về trường hợp một đối tượng khác.
Tổ công tác bốn người gồm cả lãnh đạo và trinh sát nhưng nửa tháng trời trôi qua, mọi người không có lấy một bữa cơm chung. Mỗi người một nhiệm vụ, tất cả thông tin, chỉ đạo đều trao đổi qua điện thoại. Có đối tượng nằm ngoài danh sách đi bắt đợt này, có đối tượng năm nào cũng được lập kế hoạch bắt rồi lại không tìm được. Trường hợp của Phạm Đắc Duyên (28 tuổi, trú tại An Lương, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) bị truy nã về tội cướp tài sản là một ví dụ. Trong khi anh em đang lần tìm đối tượng này thì nhận được thông tin từ đồng chí Trưởng phòng cho biết về đối tượng Duyên. Vậy là chẳng có lấy một ngày nghỉ ngơi, anh em lại lên đường đi Lâm Đồng và mặc dù thông tin về đối tượng Duyên vô cùng mờ nhạt, song mọi khó khăn không làm anh em trinh sát nản lòng. Lại tiếp tục xác minh và đúng như lời nói khiêm tốn của những người có nghề trong bắt đối tượng truy nã thì ngoài việc chăm chỉ còn có một chút duyên, đó là cái duyên của việc bắt tội phạm. Chính vì thế nên sau nửa ngày vừa xác minh, phán đoán và phân tích thông tin, cuối cùng các anh đã tóm được tên Duyên ở phường 4, TP Đà Lạt. Thời điểm bị bắt, Duyên đang làm thuê cho một xưởng sắt.
Sau khi được tổ công tác dẫn giải về Hải Dương, 11 đối tượng có lệnh truy nã được chuyển về cho đơn vị để xử lý theo quy định của pháp luật