Để mỗi phạm nhân tìm được con đường hướng thiện
Trước khi làm việc, Thượng tá Nguyễn Duy Tỵ, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đề nghị chúng tôi cùng anh thị sát một vòng các khu vực của Trại. Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Dần. Tại nhiều khu vực trong Trại tạm giam, không khí Tết đã theo về. Những phạm nhân lúi húi cắt tỉa lại bồn hoa, kê lại chậu cảnh hay chăm tưới luống rau xanh phục vụ Tết…
Tết ở Trại giam cũng phải tươm tất, cũng có đủ không khí, hương vị của ngày xuân để giúp cho phạm nhân có được niềm vui năm mới, Thượng tá Tỵ bảo vậy. Mùa xuân cũng là mùa gieo mầm thiện và với khoảng 1.000 đối tượng đang được giam giữ, cải tạo nơi đây thì điều đó càng có ý nghĩa quan trọng.
Không chỉ riêng ngày Tết mà việc giáo dục, cải tạo các phạm nhân phải bắt đầu bằng những công việc hàng ngày, thường xuyên và bền bỉ. Lãnh đạo đơn vị này cho biết, so với những năm trước, thời gian gần đây, các mặt công tác của Trại đã đi vào nề nếp. Đầu tiên là việc tổ chức cho thân nhân người bị tạm giam thăm gặp, gửi và nhận quà đã được Trại cải tiến rất nhiều theo hướng thuận lợi hơn, giảm phiền hà. Việc giáo dục người tạm giam và người chấp hành hình phạt tù về các chủ trương chính sách khoan hồng của Nhà nước và quy định của pháp luật cũng đã được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức.
Cùng với đó là biện pháp tăng cường kiểm tra, phát hiện vi phạm nội quy của phạm nhân để xử lý, chấn chỉnh kịp thời… Những cách làm đó đã tạo ra bước chuyển biến, hạn chế những vi phạm và giúp cho phạm nhân cải tạo tốt hơn. Ghé vào nhà bếp gần vào giờ ăn trưa, chúng tôi chứng kiến sự ngăn nắp, sạch sẽ rất đáng nể của một bếp ăn phục vụ cho hàng trăm con người. Để cải tiến được chất lượng bếp ăn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, Trại đã lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống nồi hơi phục vụ nấu cơm, nước. Từ khi có hệ thống nồi hơi này, việc nấu cơm, nước phục vụ phạm nhân thuận lợi và đảm bảo chất lượng hơn.
"Có nồi hơi, Tết năm nay việc nấu hàng ngàn chiếc bánh chưng cho phạm nhân ăn cũng sẽ nhanh hơn nhiều" - Thượng tá Nguyễn Duy Tỵ tâm sự. Là đơn vị giam giữ tại một địa phương rộng, có nhiều đối tượng phạm tội phức tạp, đặc biệt là nhiều đối tượng phạm tội buôn lậu ma túy như Nghệ An thì công việc của CBCS nơi đây càng vất vả. Hiện tại đơn vị đang phải quản lý số lượng tương đối lớn những đối tượng phạm tội ma túy chưa xét xử.
Ở Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An hiện tại số đối tượng phạm tội ma túy chiếm 50%... Đây là dạng đối tượng có đặc thù quản lý rất khó khăn. Phạm tội buôn bán ma túy số lượng lớn, thậm chí là cả chục bánh. Các đối tượng có rất nhiều thủ thuật đối phó lại cơ quan chức năng. Trong quá trình điều tra, xét xử thì tâm lý của những đối tượng này cũng còn chưa ổn định. Chính vì vậy việc quản lý, giam giữ số đối tượng này luôn đòi hỏi sự tập trung và nỗ lực cao của CBCS tại đây.
"Ai cũng có quyền được đón Tết"
Nhóm phạm nhân đang lúi húi chỉnh lại chậu cây cảnh cho chúng tôi biết: "Tết bao giờ cũng là thời điểm vui nhất ở Trại giam. Đón Tết trong trại giam chúng em mới thấm thía hết giá trị của cuộc sống tự do. Chúng em cũng cố gắng cải tạo tốt để sớm được trở về với gia đình".
Vừa trò chuyện với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Duy Tỵ vừa liên tục phải ngừng lại để trao đổi công việc với các cán bộ cấp dưới về công việc phục vụ Tết: "Tết năm nay trại sẽ phải làm thịt 10 con lợn mới đủ thịt chia cho phạm nhân theo đúng khẩu phần". Lãnh đạo Trại cho biết, đơn vị hiện đã chuẩn bị các món ăn mang hương vị truyền thống như: Bánh chưng, thịt đông, thịt kho, dưa hành… để phục vụ phạm nhân theo đúng quy định. Đặc biệt vào thời điểm đón giao thừa, Ban giám thị của Trại sẽ vào từng buồng giam chúc Tết, phát kẹo, quà cho các phạm nhân. Trong những ngày Tết, Trại cũng sẽ tổ chức cho các phạm nhân tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao. Các cuộc thi đấu bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, thi hái hoa dân chủ… sẽ có các giải thưởng để khích lệ tinh thần.
Thượng tá Tỵ cho biết, năm nay Trại sẽ nấu cho mỗi phạm nhân 2 chiếc bánh chưng. Một chiếc ăn tiễn năm cũ, một chiếc dành cho năm mới. Và như thế thì với khoảng 1.000 đối tượng đang được giam giữ, cải tạo tại đây, Trại sẽ phải nấu một "nồi bánh chưng khổng lồ" với gần 2.000 chiếc. Tuy nhiên, năm nay nhờ có hệ thống nồi hơi nên việc nấu bánh cũng sẽ đơn giản và tiện lợi hơn rất nhiều…
Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An những ngày giáp Tết, có thể cảm nhận được không khí hồ hởi đón xuân của những phạm nhân có mặt tại nơi đây. Tạo cho phạm nhân một cái Tết vui tươi, lành mạnh, để tự thân mỗi người cảm nhận được giá trị của cuộc sống tự do. Nhận thức được những lỗi lầm do mình gây ra để rồi khi có cơ hội được trở lại với cuộc sống đời thường