Tận tụy giải quyết công việc của dân
Trong đêm mưa dông xối xả, Đỗ Xuân Định vừa chợp mắt sau một ngày bộn bề công việc, bỗng anh giật mình bởi tiếng gọi thất thanh của anh Đỗ Văn Hà, người thôn 2: "Anh Định ơi giúp tôi với, nhà tôi vừa bị kẻ gian lấy cắp 8 chỉ vàng rồi!". 8 chỉ vàng với người nông dân nghèo quê anh là cả một sản nghiệp. Mặc dù mới 3h sáng, nhưng anh lập tức cùng anh Hà về trụ sở Công an xã và triệu tập các đồng chí trong Ban Công an xã để bàn phương án truy bắt nóng kẻ gian.
Suốt hơn 10 tiếng đồng hồ dầm mưa quên cả ăn trưa, đến 15h chiều, anh và đồng đội đã tìm ra kẻ gian. Gia đình anh Hà mừng vui khôn xiết khi nhận lại tài sản.
Không chỉ giỏi trong phá án, Đỗ Xuân Định còn là một Trưởng Công an xã giải quyết công việc thấu tình, đạt lý bảo vệ cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.
Nhớ lại vụ việc đầu năm 2009, cô Phạm Thị L., giáo viên Trường Mầm non xã, bức xúc tìm đến anh tố cáo chồng mình là Nguyễn Trung T. đang có quan hệ bất chính với đồng nghiệp Hà Thị Q., giáo viên Trường THCS xã H. Sự việc không quá bất ngờ đối với anh nhưng vấn đề phải giải quyết thế nào cho triệt để mà thấu tình, đạt lý, bảo vệ được hạnh phúc của gia đình Phạm Thị L. mới là điều anh trăn trở. Vì nhiều lần các tổ chức đoàn thể quần chúng, hội phụ nữ xã đã tham gia hòa giải nhưng không thành. Thông tin cô tố cáo với anh hôm nay chính là kết quả cuộc "trinh sát" theo dõi chồng mà cô vừa thực hiện. Trước tình huống đó, anh đã trực tiếp sang xã H. để giải quyết.
Sau hôm đó, Nguyễn Trung T. đã chủ động "hàn gắn" gia đình. Cuộc sống bình yên và hạnh phúc giữa Phạm Thị L., Nguyễn Trung T. và hai đứa con xinh xắn đã dần trở lại. Nguyễn Trung T. cũng đã xin về công tác tại xã nhà.
Làm thủ tục giải quyết vụ mất trộm của một gia đình người dân.
Một buổi sáng hè năm 2010, vợ chồng Phạm Thị L. và Nguyễn Trung T. đã tìm đến anh bày tỏ lòng cảm phục. Giờ đây hai vợ chồng trẻ mới thấu hiểu cách giải quyết công việc sâu sắc, đầy trách nhiệm của anh. Nhớ lại sự việc hôm đó, anh Định đã đến khu tập thể giáo viên Trường THCS xã H. và yêu cầu đội trưởng bảo vệ trường phối hợp kiểm tra lập biên bản vi phạm quả tang đối với Nguyễn Trung T. và Hà Thị Q. trong tình trạng "không thể chấp nhận được". Anh tuyên bố sẽ đưa ra ban giám hiệu trường đề nghị kỷ luật buộc thôi việc hai người. Tuy nhiên, trước thái độ ăn năn hối cải, cam kết của cả hai, Đỗ Xuân Định và vị đội trưởng bảo vệ đã giữ kín vụ việc.
Luôn tâm huyết với nghề
Tiếp chúng tôi khi trời đã nhập nhoạng tối, nhưng trên bàn làm việc của anh vẫn còn bề bộn những tập hồ sơ, giấy tờ, anh nói: "Trước năm 1999, xã được xác định là địa bàn "nóng" về ANTT; nạn trộm cắp, bài bạc, tệ nạn xã hội xảy ra thường xuyên; tội phạm ngang nhiên hoành hành, đe dọa dân, do đó người dân lo sợ không dám khai báo, tố giác tội phạm". Có giai đoạn, bọn tội phạm dạt về xã quậy phá, trộm cướp tài sản của nhân dân trắng trợn, Đỗ Xuân Định đã kiên quyết tổ chức lực lượng điều tra, xử lý. Để trả thù, nhiều lần các đối tượng đã tập trung "đầu gấu" tấn công anh, giữa đêm chúng còn đặt trước cửa nhà anh một cái tiểu vẽ đầu lâu xương chéo hòng đe dọa, uy hiếp tinh thần để anh phải nhụt chí trong đấu tranh chống tội phạm.
Khó khăn, nguy hiểm luôn rình rập nhưng cũng không thể khuất phục bản lĩnh anh bộ đội Cụ Hồ. Vì vậy, anh đã tham mưu cho lãnh đạo UBND xã về phương án bảo đảm ANTT trên địa bàn. Theo đó, xã đã thành lập các tổ an ninh xã hội (ANXH) với từ 15 đến 20 hộ gia đình sống gần nhau tham gia. Mô hình tổ ANXH đã phát huy được sức mạnh của toàn dân, do đó công tác bảo vệ ANTT trên địa bàn từng bước được cải thiện, tình hình tội phạm từng bước bị ngăn chặn và đẩy lùi.
Tâm sự với chúng tôi, anh bộc bạch: "Từ khi Pháp lệnh Công an xã có hiệu lực ngày 1/7/2009, lực lượng Công an xã đã được quan tâm nhiều hơn". Khó khăn nhiều, trách nhiệm lớn nhưng chúng tôi vẫn nhận thấy trong anh một niềm tin và sự tâm huyết với nghề. Sự nỗ lực phấn đấu của anh đã được lãnh đạo các cấp ghi nhận. Anh đã có 7 năm là Chiến sỹ thi đua cơ sở, được tuyên dương là điển hình tiên tiến xuất sắc và được Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều giấy khen trong phong trào thi đua "Vì ANTQ" giai đoạn 2005 - 2010