Để đến được thôn Làng Mâm, xã Ba Bích, chúng tôi đã cuốc bộ gần 5 cây số đường đèo dốc cao, vượt qua nhiều suối sâu. Đang lúc trời mưa lâm thâm, song trong thôn vẫn có hàng chục người dân khẩn trương tháo dỡ nhà của ông Phạm Văn Ghi. Ông Ghi là hộ thứ 3 của tổ làng Dều, thôn Làng Mâm tự nguyện tháo dỡ nhà và đã hiến gần 7.700m2 đất để xây dựng khu tái định cư cho người dân vùng nứt núi...
Và không chỉ riêng ông Ghi, tại thôn làng Dều đã có 5 hộ gia đình tự nguyện hiến hơn 3,6ha đất, chiếm hơn 2/3 diện tích của khu tái định cư cho người dân trong vùng nứt núi Làng Mâm...
Có được kết quả này là nhờ sự đóng góp không nhỏ của anh Phạm Văn Hoạt, người ở tổ làng Dều, cũng là Phó Công an xã Ba Bích. Anh Hoạt cho biết, từ năm 2009 đến nay, tại núi Đồi Pót xuất hiện nhiều vết nứt với chiều dài hơn 300m và nhiều hố sâu giữa quả núi, đe dọa tính mạng và tài sản của 49 hộ dân thôn Làng Mâm.
Chính quyền xã đã nhiều lần đề nghị các cấp, ngành khẩn trương di dời các hộ dân trong vùng nứt núi đến nơi ở an toàn nhưng thiếu nguồn vốn và chưa tìm được địa điểm để xây dựng khu tái định cư. Trước tình thế đó, anh xung phong hiến hơn 6.000m2 đất đang trồng keo, trồng cau và các loại cây ăn quả, đồng thời tháo dỡ nhà để nhường chỗ xây dựng khu tái định cư.
Việc làm của anh Hoạt đã ảnh hưởng rất lớn đến từng hộ dân có đất canh tác, có nhà nằm trong khu vực xây dựng khu tái định cư và nhiều người theo gương anh phá bỏ hoa màu, nhà cửa hiến đất... Điển hình như anh Phạm Văn Mao đã hiến hơn 1,4ha đất. Anh Mao bộc bạch: “Tui sống ở Làng Mâm này rất lâu rồi, từng chứng kiến nhiều lần người dân trong vùng nứt núi phải di dời đến nơi khác vào mùa mưa bão. Thương bà con quá. Nghe vận động và thấy anh Hoạt hiến đất, dỡ nhà, tui cũng vận động gia đình làm theo”...
Nghĩa cử của anh Hoạt và các hộ dân thôn Làng Mâm, xã Ba Bích thật đáng trân trọng