Chiều 29/11, đông đảo người dân và bà con lối xóm đã đến thăm viếng và chia buồn với gia đình đồng chí Công an viên Hoàng Văn Đào. Không khí tang thương bao trùm cả một vùng quê nghèo.
Theo nội dung vụ việc, vào khoảng 22h đêm 27/1, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Qúy Tỵ theo kế hoạch của lãnh đạo Công an huyện Cư Jút; tổ công tác của Ban Công an xã Đắk Rông gồm các đồng chí Nguyễn Trung Hiếu (Trưởng Công an xã) cùng hai Phó Công an xã và Công an viên Hoàng Văn Đào đang trên đường làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát truy quét các đối tượng phạm tội ma túy thì phát hiện một nhóm “quái xế” đang rồ ga chạy xe lạng lách đánh võng trên đường. Tổ công tác liền ra hiệu lệnh yêu cầu các đối tượng trên dừng xe để kiểm tra giấy tờ, đồng thời lập biên bản yêu cầu các đối tượng trên về trụ sở UBND xã để xử lý. Trong lúc đồng chí Hoàng Văn Đào đang chạy xe áp tải một “quái xế” về trụ sở UBND xã, khi đến đoạn đường liên thôn, thuộc địa phận thôn 9, xã Đắk Rông thì bị hai thanh niên uống rượu chạy xe với tốc độ cao đâm thẳng vào người và xe đồng chí Đào. Mặc dù đã được đồng đội đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng đồng chí Đào đã vĩnh viễn ra đi khi vừa mới tròn 25 tuổi.
Sau khi sự việc xảy ra, Đại tá Ngô Đình Sáu - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, lãnh đạo các phòng ban, Công an huyện Cư Jút cùng lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương đã đến động viên chia sẻ đau thương mất mát đối với gia đình đồng chí Hoàng Văn Đào. Sự ra đi của Công an viên Hoàng Văn Đào đã để lại người vợ cùng hai đứa con thơ, cháu lớn hơn 3 tuổi, cháu nhỏ chỉ chưa đầy 4 tháng tuổi, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn… Được biết, mặc dù mới chỉ tham gia vào lực lượng Công an xã gần hai năm nhưng đồng chí Đào là một người luôn nhiệt tình, tận tụy với công việc, được bà con nhân dân và đồng chí đồng đội tin yêu và quý mến. Hiện, các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc đồng thời hoàn thành các thủ tục hồ sơ để đồng chí Hoàng Văn Đào được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật