Tháng 4/2008, Công an TP Hồ Chí Minh quyết định thành lập Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN) thuộc Phòng PC45 có nhiệm vụ gần giống với Đội SBC ngày trước. Chính vì vậy mà Đội CSHSĐN cũng là nơi tập hợp những người trẻ gan dạ, dũng cảm, mưu trí và bản lĩnh, trong số đó có Trung úy Võ Quốc Đạt.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Đạt quyết định nhập ngũ và được phân công nhiệm vụ tại Đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP Hồ Chí Minh. Tháng 10/2002, Đạt được điều động tăng cường cho lực lượng trinh sát Đội SBC thuộc Phòng Cảnh sát hình sự lúc bấy giờ. Nhờ nỗ lực phấn đấu, hai năm sau, Đạt được biên chế chính thức vào ngành Công an và trở thành một chiến sĩ SBC thực thụ từ đó. Trong những năm qua, tên tuổi của Đạt gắn liền với hơn 20 chuyên án, hàng trăm vụ án khám phá thành công và trực tiếp bắt giữ hơn 50 đối tượng nguy hiểm.
Một trong những vụ án mà Đạt không thể nào quên là khi cùng với đồng đội Nguyễn Đức Hưng (công dân trẻ tiêu biểu thành phố năm 2009) nhận lệnh bắt giữ đối tượng Phan Liên Châu (Châu “điên”), một kẻ có nhiều tiền án và rất manh động. Tên này người cao to, nặng hơn 90kg, giỏi võ thuật và có HIV thời kỳ cuối nên y sẵn sàng liều chết với lực lượng truy bắt. Tuy nhiệm vụ khó khăn và đầy nguy hiểm nhưng nếu để hắn còn bên ngoài xã hội sẽ gây nhiều đại họa nên Đạt rất quyết tâm, ngày đêm cùng Hưng mai phục chờ thời cơ hành động.
Sau khi tiếp cận được đối tượng, Đạt cùng Hưng khống chế khóa tay hắn nhưng bất thành, bị hắn đánh trả quyết liệt bằng một chiếc rìu. Quyết không để hắn trốn thoát, Đạt cùng Hưng áp sát người, vật lộn với hắn hơn 15 phút mới có thể tra tay Châu vào còng. Tuy nhiên vì cả 3 đều xây xát, máu chảy nhiều nên sau đó Đạt và Hưng được đơn vị đưa đến bệnh viện để uống thuốc phơi nhiễm HIV…
Tuy nhiệm vụ đầy khó khăn, có khi phải trả giá bằng mạng sống nhưng với tinh thần quên mình vì nhân dân phục vụ, Đạt luôn là người tiên phong nhận nhiệm vụ chính trong nhiều vụ án quan trọng như vụ triệt phá băng tội phạm người Indonesia gài đinh trộm tiền trong ôtô; băng tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép do Hậu “lé” cầm đầu; băng cướp tiệm vàng Anh Sang…
Để khuất phục những đối tượng này, Đạt phải trải qua những lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết. Nhưng khi nhiệm vụ hoàn thành, Đạt không tự mãn mà tiếp tục lao vào cuộc chiến mới vì sự bình yên cho người dân. Thế là đều đặn 15 giờ mỗi ngày Đạt cưỡi xe gắn máy rong ruổi khắp các ngõ ngách ở địa bàn phân công để giám sát đối tượng, nắm bắt tình hình địa bàn và tham gia tuần tra truy bắt những đối tượng cướp giật trên đường phố. “Thời gian công tác như vậy thì còn đâu lo cho gia đình?” - tôi hỏi Đạt. Một thoáng trầm ngâm, Đạt bảo, khi đã chọn nghề này thì mình phải biết hy sinh nhưng may mắn cho Đạt là người vợ cùng tuổi với mình là một cô giáo cấp 2 (đã có với nhau đứa con 2 tuổi) rất hiểu và thông cảm cho công việc của chồng. Vợ con Đạt hiện sống chung với ba mẹ Đạt ở xã Tân Thạnh Tây (Củ Chi). Cha Đạt trước đây công tác tại UBND xã nhưng do bị bệnh nên đã xin về hưu. Từ đó mẹ của Đạt phải tất bật lo việc chăn nuôi để kiếm nguồn thu nhập cho gia đình. “Lương của hai vợ chồng cũng chỉ đủ sống và lo cho con. Vì vậy mà em tranh thủ những ngày nghỉ về phụ mẹ việc chăn nuôi cho bà đỡ phần vất vả” - Đạt tâm sự.
Mặc dù hoàn cảnh gia đình Đạt còn khó khăn, nhưng theo đánh giá của Trung tá Nguyễn Lê Hùng, Đội trưởng Đội CSHSĐN thì trong thời gian công tác tại đơn vị, Đạt luôn xung phong nhận nhiệm vụ khó, không quản ngại nguy hiểm và đều hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đó cũng là lý do mà Trung úy Võ Quốc Đạt được Thành đoàn TP Hồ Chí Minh xét chọn là một trong bảy công dân trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh năm 2011